Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cặp đôi ấn tượng của Vó ngựa trời Nam

Tạp Chí Giáo Dục

Huỳnh Đông và Lê Phương trong phim Vó ngựa trời Nam. Ảnh: K.N

Trong bộ phim Vó ngựa trời Nam dài 37 tập của đạo diễn Lê Cung Bắc do TFS sản xuất đang phát sóng trên HTV7, hai diễn viên trẻ Huỳnh Đông và Lê Phương đảm nhận vai chính đã tạo được ấn tượng đẹp với khán giả mặc dù đây là lần đầu tiên họ đóng phim lịch sử.
Huỳnh Đông – chàng diễn viên may mắn…
Huỳnh Đông nhớ lại: “Khi đạo diễn Lê Cung Bắc cho biết tôi chính thức được chọn vào vai Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ, thú thật tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên, tôi vào một vai lớn và có nhiều đất diễn như thế…”. Thật sự, Huỳnh Đông chịu rất nhiều áp lực với vai Huỳnh Văn Nghệ, thứ nhất vì tuổi đời còn trẻ, lại chưa từng trải trong cách mạng, thứ hai, phải thể hiện như thế nào cho ra một nhà cách mạng văn võ song toàn, để khán giả tin đó là một Huỳnh Văn Nghệ chứ không phải là Huỳnh Đông. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của đạo diễn Lê Cung Bắc trong việc phân tích nhân vật cũng như chỉ đạo diễn xuất, anh đã nhập vai rất tốt. Theo đạo diễn, Huỳnh Đông có gương mặt và tướng mạo hao hao giống Huỳnh Văn Nghệ, điều này khiến cho anh tự tin phần nào. Trong phim, có cảnh Huỳnh Đông và Lê Phương (vai Nhàn) cùng phi trên một con ngựa. Yên ngựa hẹp, không đủ chỗ cho hai người nên rất dễ bị ngã. Khi đạo diễn hô “chạy”, cả hai vô cùng căng thẳng nhưng phải cười thật tươi. Quay được 10 lần thì khi xuống ngựa, cả hai không thể đi được mà phải có người dìu. Một lần khác, giữa trưa nắng gắt, đạo diễn muốn nhân vật Huỳnh Văn Nghệ phi ngựa ngược lên đồi. Khi quay, chú ngựa trở chứng không chạy. Người nài ngựa quất một roi vào mông nên nó lồng lên hất tung Huỳnh Đông văng xuống đất sưng bả vai phải nghỉ quay suốt một tuần lễ mới hồi phục…
Tốt nghiệp khóa 7 Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, so với bạn bè cùng trang lứa thì Huỳnh Đông gặp khá nhiều may mắn khi được đạo diễn Xuân Cường mời vào vai nam chính trong bộ phim truyền hình dài tập Gọi giấc mơ về, Huỳnh Đông nhập vai khiến cho khán giả hâm mộ gặp ngoài đời gọi “chết tên” là Quân. Anh tâm sự: “Với vai Huỳnh Văn Nghệ, tôi mong khán giả nhìn thấy sự tiến bộ và trưởng thành trong sự nghiệp diễn viên của tôi khi thể hiện ở nhiều thể loại vai khác nhau”.
Diễn viên Lê Phương: cô thủ khoa thăng hoa…
Khán giả yêu thích phim truyền hình hẳn đã rất quen thuộc với cô diễn viên trẻ Lê Phương qua các phim KTX, Tình yêu còn lại, Mây trắng ngang trời, Tường Vy cánh mỏng… Thi đậu á khoa vào Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, Phương một mình khăn gói từ Trà Vinh lên TP.HCM vừa học vừa đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống. Tốt nghiệp với danh hiệu thủ khoa, Phương được đạo diễn Châu Huế chọn vào vai nữ chính trong bộ phim KTX và nhanh chóng được khán giả chú ý.
Để vào vai nữ chính – Nhàn trong Vó ngựa trời Nam, Phương đã trải qua hàng chục buổi casting vất vả. Nhàn là người Thái gốc Việt, yêu anh hùng Huỳnh Văn Nghệ. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y tại Băng-cốc, Nhàn về Việt Nam tìm Huỳnh Văn Nghệ theo lời trăn trối của cha. Sau đó, cô cùng Huỳnh Văn Nghệ tham gia cách mạng. Phương kể: “Nhận kịch bản về nhà đọc, Phương “tá hỏa” khi biết nhân vật Nhàn phải biết cưỡi ngựa, lái xe hơi. Đoàn phim đã bố trí cho Phương học cưỡi ngựa và lái xe trong vòng một tháng. Đến ngày khai máy, Phương phải diễn một phân đoạn cưỡi ngựa nước đại trong rừng tre, mà lúc đó, Phương mới biết phi nước kiệu. Khi cảnh quay bắt đầu, người nài ngựa dùng roi quất mạnh vào ngựa. Chú ngựa hí thật to và phóng đi. Một nhành tre đâm ngang tầm mắt, may mắn là Phương né kịp, chứ không thì…”. Bộ phim kéo dài gần 2 năm, không thể kể hết bao nhiêu là cực khổ, không ít lần Phương đã từ chối các show diễn lớn, các vai lớn khác với cát-xê khá cao, nhưng Phương không hề hối tiếc bởi Phương đã có một vai diễn “để đời”. Đây cũng là vai mà Phương tự lồng tiếng cho nhân vật của mình.
Minh Tuyền

Bình luận (0)