Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Captain America – chàng trai ốm yếu thành người hùng nước Mỹ

Tạp Chí Giáo Dục

Trong hơn hai tiếng đồng hồ, khán giả được thưởng thức chặng đường đầy chông gai của nhân vật Steve Rogers, từ một chàng trai 48 kg gầy còm, ốm yếu, trở thành biểu tượng của nước Mỹ.

Đầu mùa hè này, khi phiên bản điện ảnh của Thor công chiếu, người hâm mộ có phần hụt hẫng khi tác phẩm không thực sự xuất sắc về mặt nội dung như mong đợi. Tuy nhiên, X-Men: First Class đã dẹp tan mọi nghi ngờ của công chúng khi chứng tỏ rằng một bộ phim siêu anh hùng vẫn có thể vừa hấp dẫn bởi các chi tiết hành động mà vẫn sắc sảo về mặt tư tưởng. Và đến Captain America: The First Avenger, hãng Marvel Studio hoàn toàn có thể tự hào về những gì họ đã cống hiến cho khán giả.

Captain America lấy bối cảnh nước Mỹ trong Thế chiến II. Vào năm 1942, một kẻ thân cận với Hitler là Johann Schmidt (Hugo Weaving thủ vai) xâm nhập một lâu đài tại Tønsberg, Nauy mục đích ăn cắp một khối lập phương (Tesseact) mang nguồn năng lượng bí ẩn mà hắn gọi nó là “Viên ngọc trong gương báu của thần Ordin”. Lúc này, tại thành phố New York, một thanh niên sống tại Brooklyn – Steve Rogers (Chris Evans) đã làm giả hồ sơ, năm lần nộp đơn xin đi nghĩa vụ quân sự nhưng đều bị loại do nặng không tới 50 kg và sức khỏe không đảm bảo.

Steve Rogers từ một anh chàng gầy còm, có số cân nặng chưa tới 50 kg… Ảnh: Marvel.

Tại buổi triển lãm “Morden Marvels of Tomorrow”, Steve gặp được nhà khoa học thiên tài, tiến sĩ Abraham Erskine (Stanley Tucci) hiện làm công tác nghiên cứu cho “Lực lượng chiến lược khoa học” của chính phủ Mỹ. Nhìn thấy được những phẩm chất ưu tú trong chàng thanh niên nhỏ bé này, Erskine đã tuyển anh vào đội ngũ huấn luyện tại trại Lehigh, New York dưới sự chỉ huy của đại tá Chester Phillips (Tommy Lee Jones) và nhân viên SSR Peggy Carter (Hayley Atwell). Một trong số binh lính ở đây, nếu chứng tỏ mình là người xứng đáng sẽ được lựa chọn đầu tiên thử nghiệm để trở thành siêu chiến binh.

Sau một bài kiểm tra nhỏ, Chester bị thuyết phục rằng Steve là lựa chọn sáng suốt. Anh được đưa tới một phòng thí nghiệm bí mật được xây dựng ở phía sau cửa hàng đồ cổ Brooklyn. Người ta tiêm vào cơ thể anh một chất huyết thanh đặc biệt và phải dùng tia Vita để kích hoạt nó. Thử nghiệm thành công, Steve hoàn toàn thay đổi với cơ thể vạm vỡ cường tráng, một sức lực phi thường có thể nhấc bổng vật nặng lên tới 400 kg hay chạy đuổi những chiếc xe hơi. Niềm vui ngắn ngủi của anh bị dập tắt bởi cái chết của tiến sĩ Erskine dưới tay tên gián điệp Đức, cùng lúc đó Johann Schmidt cũng tìm ra được cách sử dụng nguồn năng lượng của khối lập phương kì bí, tạo ra một thứ vũ khí hủy diệt và bắt đầu tiến hành âm mưu thâu tóm thế giới.

… đã trở thành người hùng nước Mỹ nhờ vào lòng dũng cảm và sự trắc ẩn bên trong. Ảnh: Marvel.

Trở thành một trong số những siêu anh hùng của Marvel không phải là một việc đơn giản và dĩ nhiên là không dành cho mọi diễn viên tại Hollywood, vì thế mà phần lớn khán giả không hiểu được lý do Chris Evans từng ba lần từ chối cơ hội tham gia Captain America: The First Avenger.

“Nếu bộ phim thành công, tôi có thể phải theo vai diễn này cho tới năm 40 tuổi” – anh chia sẻ. Chris lo âu hẳn cũng có lý vì nó cũng đồng nghĩa với việc bất cứ kế hoạch cá nhân nào như chuyện nghỉ hưu non hay bỗng dưng muốn được gầy đi vài cân là hoàn toàn đi ngược lại với hợp đồng. Đây cũng không phải là trường hợp duy nhất vì không lâu trước đây, Emma Watson cũng than thở rằng chỉ vì series Harry Potter mà trong 10 năm cô không được thay đổi kiểu tóc. Ở một khía cạnh nào đó, một bộ phim thành công cũng thường mang lại cho các diễn viên vài lo âu không kém gì trường hợp nó thất bại. “Nổi tiếng có thể đem lại niềm vui trong giây lát. Nhưng một tháng sau? Chẳng có gì gọi là vui vẻ khi công việc ập đến và chả lấy đâu ra thời gian mà nghỉ ngơi nữa”- Chris nói.

Steve Rogers, khi mới bắt đầu chuyện phim, là một anh chàng bé con yếu ớt nhưng lại mang trong mình một trái tim lương thiện và cái đầu đủ thông minh để nhận ra rằng, việc ngồi than khóc khi không được ai đếm xỉa đến chẳng khiến anh được quan tâm hơn. Anh có một ý chí sắt đá và kiên cường theo đuổi những điều anh cho là đúng đắn, vì nếu không như vậy thì sẽ chẳng có chuyện Steve năm lần nộp đơn xin nhập ngũ và bị từ chối, nếu bỏ cuộc có thể anh không bao giờ nhận được cơ hội được làm việc với tiến sĩ Erskine và trở thành Captain America.

Dù không thực sự theo đuổi phong cách phim noir xen lẫn thể loại chính kịch như The Dark Knight của Christopher Nolan nhưng nhân vật Steve Rogers của Joe Johnson có đủ độ chín chắn và nhạy cảm của một người dân yêu nước. Anh giống một Charles Xavier (nhân vật trong X-Men: First Class) của riêng những người không đột biến, luôn hướng đến chính nghĩa mà đến khi kết thúc phim tính cách ấy vẫn không thay đổi. Đó cũng là lý do Steve là người được chọn bởi không có thứ quyền lực hay cám dỗ nào có thể chi phối con người đó. Tính cách đó trở thành biểu tượng và là niềm hy vọng của toàn thể nước Mỹ trong thời điểm Thế chiến II lúc bấy giờ.

Captain America là một trong những siêu anh hùng nổi tiếng nhất của Marvel. Ảnh: Paramount.

Johann Schmidt là vị trí chủ chốt của tuyến phản diện, dù chỉ là nhân vật hư cấu nhưng lại phản ánh trung thực một trường hợp điển hình là Adolt Hitler và chủ nghĩa phát xít những năm 1940. Sự ám ảnh bởi những nguồn năng lượng chỉ đồn đại trong truyền thuyết của tên Đức quốc xã này dẫn dắt hắn chạm tới miền đất ma quỷ của tâm hồn. Khuôn mặt bị cháy rụi chỉ còn lại xương sọ ẩn dưới một làn da mỏng đỏ rực dường như là hình ảnh trong chiếc gương phản chiếu khao khát quyền lực và tham vọng thâu tóm thế giới của loài ác quỷ.

Ngày nay, với sự phát triển nhanh của khoa học kỹ thuật, việc làm ra một tác phẩm về thời kỳ cũ không còn là điều khó khăn. Công nghệ chỉnh màu khiến nước phim của Captain America quay trở về tông vàng nâu (Sepia) điển hình của thập kỷ 40, khi những sản phẩm Technicolor như Singing in the Rain hay The Wizards of Oz vẫn còn khá khan hiếm. Không những thế, đạo diễn Joe Johnson còn lồng ghép một vài cảnh quay giả tài liệu đen trắng với hiệu ứng nhiễu hình khá tinh xảo, giống hệt những bản phim cổ thực sự.

Những chi tiết trên trang phục lính Thế chiến II, kiểu tóc xoăn bồng bềnh mái lệch, màu môi đỏ đậm của các quý cô phản ánh xu hướng thời trang thịnh hành củathời gian này. Giai điệu vui tươi của bài hát Star Strangled Man do nhạc sĩ Alan Silvestri soạn làm sống lại không khí của một thời kỳ xưa vô cùng náo nhiệt.

Một món quà đặc biệt mà Marvel Studio dành cho những khán giả kiên nhẫn chờ đợi sau phần credits của Captain America: The First Avenger chính là trailer đầu tiên của bom tấn The Avengers quy tụ nhiều siêu anh hùng của Marvel ra mắt năm sau. Chúng ta sẽ gặp lại những gương mặt quen thuộc như Tony Stark (Robert Downey Jr), Thor (Chris Hemsworth) hay Black Widow (Scarlett Johansson).

Captain America: The First Avenger khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 29/7 với cả ba định dạng – 3D, 2D Digital và 2D thường.

Ly Mai Phạm (Theo VNE)

Bình luận (0)