Tòa soạnThư đi – tin lại

Cậu bé mồ côi, học giỏi

Tạp Chí Giáo Dục

Em Hảo và bà ngoại
Đó là em Đoàn Văn Tấn Hảo (sinh năm 2000), học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang. Cha bỏ mẹ con Hảo từ lúc em mới chào đời. Mẹ em, chị Đoàn Thị Lệ Thu sống bằng nghề chích thuốc thú y trong xóm. Đến năm Hảo hai tuổi thì căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi mạng sống của mẹ em. Em bơ vơ côi cút, về sống với bà ngoại già hơn 80 tuổi, lại bệnh tật liên miên. Nhà nghèo, trống trước hụt sau, nhưng bốn năm liền em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhiều lúc thiếu tiền sách vở, quần áo, ngoại em phải đi vay mượn nợ hàng xóm. Vay trước trả sau, đến nay vẫn còn mang nợ.
Từ lúc được đi học đến nay, em chưa biết ăn sáng là gì. Bà con hàng xóm ai cũng thương mến em, nhưng ở một vùng quê nông thôn nghèo khó mọi sự giúp đỡ cũng chỉ có chừng mực và không thường xuyên. Hoàn cảnh của em Hảo rất đáng thương, cần sự giúp đỡ của mọi người để em được tiếp tục đến trường. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về: Em Đoàn Văn Tấn Hảo, tổ 6, khu 3, ấp Chợ, xã Trung An, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Tin, ảnh: Vĩnh Sơn

Bình luận (0)