Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Câu chuyện nhỏ, bài học lớn

Tạp Chí Giáo Dục

Buổi họp mặt thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay được Phòng GD-ĐT quận 12 tổ chức trang trọng và ấm cúng. Phần liên hoan văn nghệ tuy là các tiết mục “cây nhà lá vườn” do thầy trò các trường tự biên tự diễn nhưng mang tính chuyên nghiệp cao. Sau chương trình trao bằng khen, giấy khen cho các giáo viên đoạt giải Viên phấn vàng, Bàn tay vàng và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục là phần phát biểu của các quan khách. Không giống bài phát biểu của một số người, một cán bộ đại diện Sở GD-ĐT đã có một cuộc trò chuyện rất gần gũi và thực tế với những ai có mặt trong ngày hôm đó. Câu chuyện bắt đầu từ em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11 Trường THPT Hà Nội – Amsterdam với bài văn lạ gây “chấn động” mọi người trong thời gian gần đây. Nhắc lại câu chuyện đó vị đại biểu muốn nhắn gửi đến mọi người, nhất là những người có trách nhiệm hãy quan tâm hơn nữa đối với ngành giáo dục. Đối với đội ngũ giáo viên cần có cách nhìn mới mẻ hơn về đối tượng mình đang đào tạo, phải có tình cảm thương yêu thật sự đối với học sinh, đặc biệt là phải tìm ra phương pháp giảng dạy và cách giáo dục đổi mới phù hợp với xu thế chung của xã hội và nhà trường. Dạy văn không chỉ cho các em học thuộc lòng hoặc chép từng bài văn mẫu mà văn chương phải là tiếng nói và hơi thở của cuộc đời. Đó cũng là lời khuyên ân tình dành cho các em học sinh tham dự buổi lễ. Các em không chỉ biết quý trọng đồng tiền do mồ hôi công sức cha mẹ làm ra mà phải biết đâu là đồng tiền chân chính và đâu là đồng tiền tội lỗi.
Câu chuyện nhỏ trong một hội trường lớn tuy không phải là vấn đề thời sự to tát của ngành nhưng nó cũng đủ sức thu hút người nghe, bắt chúng ta phải suy nghĩ về trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ và có cái nhìn đúng đắn hơn với một số biểu hiện lệch lạc về đạo đức cũng như lối sống của giới trẻ hiện nay. Lời phát biểu kết thúc hội nghị hôm đó sâu sắc, thấm thía như một bài học lớn mà không phải ai đứng trên bục lễ đài và cả bục giảng tạo được sức mạnh thuyết phục.
Phạm Thị Ngọc Thanh (quận 12) 

Bình luận (0)