Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Câu chuyện tòa án: Chuyện nhỏ hóa to

Tạp Chí Giáo Dục

Nhận mức án 16 năm tù, Nở bước đi trong hối hận. Phía sau lưng những người phụ nữ xót xa nhìn theo

Phụ nữ cãi nhau là chuyện bình thường. Thế nhưng vì xót vợ, xót con mà những người đàn ông cầm gậy gộc đến “can ngăn”. Hậu quả một người chết còn hai anh em trong một gia đình lại rơi vào vòng tù tội. 
Khác với vẻ nghiêm trang thường ngày của chốn pháp đình, khán phòng C TAND TP.HCM hôm ấy bỗng nhộn nhịp một cách khác lạ. Sự ồn ào này bắt nguồn từ lời qua tiếng lại giữa những người phụ nữ là nhân thân của cả bị cáo lẫn bị hại. Và họ cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự việc như ngày hôm nay.
Trận chiến của những “bóng hồng”
Là bà con lối xóm với nhau nhưng vì món nợ 200 ngàn đồng mà những người phụ nữ đã lôi nhau ra giữa đường giữa xóm đấu khẩu. Chẳng ai nhường nhịn ai, chả mấy chốc mà náo loạn cả xóm nhỏ. Lúc đầu chỉ có hai cô gái trẻ, sau đó họ kéo mẹ, dì, họ hàng của mình ra “ủng hộ tinh thần”. Từ “võ mồm” họ nhanh chóng chuyển thành màn ẩu đả. Người nắm đầu, kẻ bứt tóc, họ lao vào nhau như những con hổ dữ. Đang ngồi uống cà phê cách đó không xa, Hồ Văn Nở (SN 1967) cùng em trai là Hồ Văn Hòa (SN 1971, cùng ngụ quận 8, TP.HCM) nhận được điện thoại của người anh lớn. Vì bận việc nên anh này nhờ hai người em đến can vợ và con gái mình đang đánh nhau với mấy người hàng xóm. Nghe vậy, Nở và Hòa tức tốc chạy đến. Trên đường đi, để phòng ngừa đánh nhau, anh em Nở lượm hai khúc cây tràm mang theo.
Đến nơi, chưa kịp hiểu chuyện nhưng thấy hai thanh niên đang ôm chị dâu và cháu gái mình ngăn không cho đánh nhau, Nở và Hòa lại tưởng người nhà bị đánh nên cầm cây tấn công. Hai anh em Nở vung cây vụt loạn xạ khiến những người có mặt chạy tan tác như ong vỡ tổ. Lúc này, ông Phạm Văn Dậu (SN 1953, ngụ quận 8, TP.HCM) đang ngồi gần đó thấy vợ cùng các cháu của mình bị đánh cũng vác cây chạy đến đập vào vai Hòa. Sợ em mình bị đánh tiếp, Nở vội quay lại phang thẳng cây tràm vào đầu người đàn ông lớn tuổi khiến ông Dậu té xuống đất, bất tỉnh nhân sự.
Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng vì chấn thương sọ não nặng nên ông Dậu đã tử vong sau một tuần nằm viện. Riêng về phần Nở và Hòa, sau khi đánh ông Dậu đã cùng nhau bỏ trốn. Được sự động viên và khuyên can của gia đình, ngày 11-2-2012, cả hai đã đến Cơ quan CSĐT Công an quận 8 đầu thú.
Người chết, kẻ ngồi tù
Đứng trước vành móng ngựa, hai người đàn ông khúm núm đến tội nghiệp. Khoác trên người chiếc áo sơ mi cũ, mái tóc lấm tấm bạc, nhìn Nở già hơn nhiều so với tuổi 44 của mình. Tuy nhiên, với dáng người cao to, khỏe mạnh, chẳng mấy khó khăn để người dự khán hiểu tại sao chỉ cần một cái vung gậy, Nở đã khiến một người thiệt mạng.
Tại phiên tòa, trong khi hai bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình thì chị dâu của Nở và vợ của bị hại lại không hề nhường nhịn nhau. Ai cũng muốn giành lấy lẽ phải về mình nên luôn miệng nói, có khi át cả giọng của HĐXX. Dường như kết cục người chết, kẻ ngồi tù vẫn chưa đủ để những người phụ nữ này thức tỉnh. Chỉ đến khi nữ thẩm phán lên tiếng, họ mới im lặng lắng nghe. Với những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, vị thẩm phán chỉ rõ cho các bị cáo cùng thân nhân của họ và cả những người dự khán hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến hậu quả chỉ bắt nguồn từ mâu thuẫn của những người phụ nữ. Chính vì việc thiếu kiềm chế trong cách xử sự mà họ đã biến mối quan hệ làng xóm tối lửa tắt đèn có nhau thành thù địch. Cũng chính vì họ mà những người đàn ông đã trở thành hung thủ và nạn nhân… Lời nói của vị thẩm phán đi sâu vào suy nghĩ của những người phụ nữ khiến cơn giận dữ trong họ như lắng xuống.
Được nói lời sau cuối, Nở cùng em trai mình đều gửi lời xin lỗi đến vợ con bị hại. Cả hai bị cáo xin HĐXX xem xét cho mình được hưởng mức án khoan hồng để sớm trở về với gia đình, hòa nhập xã hội mà làm việc để khắc phục hậu quả đã gây ra. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Nở 16 năm tù về tội “giết người”. Với tội “gây rối trật tự công cộng”, Hồ Văn Hòa nhận mức án một năm tù treo.
Bài, ảnh: Nhật Vy
Bản án vừa tuyên, Nở liên tục ngoái đầu về phía người thân. Nơi hàng ghế dự khán, vài người phụ nữ lau vội dòng nước mắt đang chảy tràn trên má. Có lẽ, họ đã thấy được cái giá mà người thân của mình phải trả cho việc thiếu kiềm chế. Thế nhưng, giờ đây có hối hận thì cũng đã quá muộn màng.
 

Bình luận (0)