Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Câu chuyện tòa án: Tội ác trong cơn say

Tạp Chí Giáo Dục

Linh được dẫn giải về trại giam sau khi HĐXX tuyên án
Dáng người nhỏ thó, ngồi co ro giữa phiên tòa, gã giương đôi mắt nhìn mọi người đang bàn tán về mình – “một nghịch tử giết mẹ”. Chợt, đôi mắt gã nhắm nghiền, đôi tay siết chặt vào nhau, run rẩy. Gã cố gồng mình để cho nỗi sợ hãi không bị lộ rõ trước cái nhìn căm phẫn của những người dự khán.
“Ma men” dẫn lối
Ngày 7-8-2013, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử đối với Nguyễn Văn Linh (SN 1968 tại Đức Linh – Bình Thuận) về hành vi giết người và cướp tài sản. Đắng cay thay, chỉ vì một phút tức giận mà Linh đã bất chấp đạo lý làm người xuống tay giết hại người đã sinh và nuôi dưỡng gã nên người.
Theo đó, vào khoảng 21 giờ, ngày 24-3-2012, mặc dù trong người đã có men rượu, túi lại không có tiền nhưng Linh vẫn làm liều gọi taxi đưa mình về nhà. Khi gần đến nơi, tài xế taxi biết Linh không có tiền trả nên chở thẳng đến trụ sở công an phường nhờ can thiệp. Sau một hồi cãi lý, Linh được công an nơi này đưa về tận nhà. Tại đây, bà Thái Thị Quế (ngụ Hiệp Bình Phước – Thủ Đức) là mẹ ruột của Linh đã móc trong túi ra 400 ngàn đồng trả tiền taxi cho tài xế và không quên cảm ơn họ.
Thấy con trai ngày nào cũng say xỉn, bà Quế thương con nên trách mắng, mong con tu chí làm ăn. Trong cơn say, Linh nghe mẹ cứ lảm nhảm, la rầy nên đâm ra bực tức. Những lời răn dạy của bà Quế không làm Linh tỉnh ngộ trái lại khiến gã cảm thấy chướng tai gai mắt. Linh bỗng dưng sừng sộ, nổi đóa lao đến kéo tóc bà Quế khiến bà loạng choạng té ngã sóng soài trên nền nhà. Thừa cơ hội, Linh nhào đến dùng tay bóp cổ người mẹ già đáng thương của mình. Không còn sức lực chống cự, bà Quế thả người nằm bất động trước sự hung hãn của đứa con bất hiếu. Thấy Linh bỏ đi, bà Quế tưởng mình đã được buông tha, nào ngờ Linh quay lại, trên tay lăm le con dao gọt trái cây. Không một chút do dự, Linh dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Quế khiến bà chết tức tưởi dưới bàn tay của con trai mình. Sau khi gây án, Linh lấy của mẹ 70 ngàn đồng rồi vội vã bắt xe tẩu thoát về quê vợ, thất thểu kể lại vụ việc cho vợ nghe. Chính người vợ này đã khuyên Linh ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.
Gã nghịch tử bị bỏ rơi
Lướt nhìn quanh phòng xử, Linh giật mình nhận ra không một bóng dáng người thân đến tham dự. Giờ đây, gã không thể bám víu ai đó được nữa. Trước tòa, mỗi lời khai của Linh đều kèm theo sự ân hận, nhiều người dự khán dễ dàng nhận ra được điều đó bởi đôi mắt thâm quầng của gã. Chắc hẳn, những tháng ngày trong trại giam đối với Linh là những đêm thức trắng.
Bằng sự ăn năn, hối hận, Linh ngập ngừng khai tiếp. Trong khi gia đình từ Nghệ An chuyển vào TP.HCM sinh sống, riêng Linh lưu lạc đến Bình Thuận mưu sinh. Sau 2 năm sống bằng nghề làm thuê, Linh lập gia đình và có một con gái sinh năm 2003. Sống chung không được bao lâu, Linh nảy sinh tật trộm cắp bị công an nơi này xử phạt 9 tháng tù giam. Năm 2005, Linh được tha về địa phương nhưng lại không lo tu chí làm ăn. Cám cảnh chồng nhậu nhẹt bê tha, không lo xây dựng gia đình, nuôi con khôn lớn nên vợ Linh đã quyết định “đường ai nấy đi”. Thấy Linh sống cuộc đời vất vả, bà Quế cùng gia đình bàn bạc đưa Linh về sống cùng. Tháng 9-2011, Linh vào Thủ Đức (TP.HCM) sống chung với cha mẹ ruột. Hàng ngày, Linh được bà Quế giao tiền đi chợ và nấu ăn. Nhưng với bản tính vốn thích nhậu nhẹt, dù ở đâu Linh vẫn không thay đổi. Vào ở chung với cha mẹ chỉ được 6 tháng thế là Linh đã gây ra chuyện…
Phận làm con, Linh đã không làm tròn bổn phận lại nhẫn tâm ra tay giết chết mẹ ruột không một sự đắn đo. Đó là tội nghịch bất đạo, luật pháp không thể dung tha. Nhưng ở Linh lại có biểu hiện chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Điều này khiến HĐXX khi luận tội đã rất cân nhắc và tuyên phạt với mức án tù chung thân về 2 tội danh trên.
Trước sự phán xét của HĐXX, Linh đưa tay bấu víu vào vạt áo của mình như đang tìm chỗ dựa tinh thần duy nhất trong lúc này, nhưng vô vọng…
Bài, ảnh: Sa Di
Mặc dù nhận án tù chung thân nhưng đây lại là bản án cao nhất dành cho Linh. Bởi lẽ suốt quãng đời còn lại trong chốn lao tù. Hàng ngày, Linh phải đối diện với sự thật chính mình đã giết chết người đã sinh ra mình, đó mới là điều đau đớn hơn cả cái chết. 
 

Bình luận (0)