Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cậu học sinh duyên nợ với nghệ thuật

Tạp Chí Giáo Dục

Baggio (phải) và “thầy giáo” Đan Trường trong phim Thứ ba học trò. Ảnh: L.Đ.L

Lần đầu tiên xuất hiện trong series bộ truyện ảnh Mũi tên cầu vồng – vai Darrent (kênh 14.vn), Saetti Baggio (học sinh lớp 12 Trường THPT Marie Curie kiêm vận động viên môn bóng rổ của Đội tuyển trẻ TP.HCM) đã lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn trẻ Nguyễn Quang Dũng khi đang tìm vai cho bộ phim Giải cứu thần chết. Và khi bộ phim trình chiếu, cậu học sinh có gương mặt rất “Tây” cùng chiều cao “khủng” 1,82m này đã nhanh chóng được khán giả tuổi teen cực kỳ yêu mến.
Saetti Baggio sinh ra tại Việt Nam nhưng mang quốc tịch Pháp. Cậu đã trải qua những năm tháng tuổi thơ ở đất nước hoa lệ này. Cách đây ba năm, để phù hợp với công việc kinh doanh của gia đình, cha Baggio đã quyết định đưa cậu về Việt Nam và đăng ký vào học tại Trường THPT Marie Curie.
Học giỏi, chơi thể thao hay
Với bản tính năng động, vui vẻ và cực kỳ xì-tin, Baggio đã nhanh chóng hòa nhập cùng với các bạn đồng trang lứa. Không chỉ là học sinh giỏi nhiều năm liền, Baggio còn rất nổi bật trong lĩnh vực thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng rổ. Ngay cả cái tên của cậu cũng gắn liền với một kỷ niệm thể thao: “Ông nội mình rất thích đội tuyển bóng đá Ý, nhất là tiền đạo Roberto Baggio nên ông đặt tên cho mình là Baggio luôn. Sinh thời ông nội rất thương mình, bây giờ ông đã mất rồi nhưng cái tên này trở thành một món quà ý nghĩa nhất mà mình có được từ ông…”. Ngay từ giữa năm lớp 10, Baggio đã trở thành vận động viên nòng cốt trong đội tuyển bóng rổ của trường, sau đó tham gia vào CLB Bóng rổ quận 1; rồi được gọi vào Đội tuyển trẻ TP.HCM chơi chuyên nghiệp. Thành tích đáng nhớ nhất của Baggio với bộ môn bóng rổ chính là chiếcHCV Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc và HCV Bóng rổ trẻ toàn quốc 2008 (cậu đều chơi ở vị trí cầm banh chính). Tuy nhiên, Baggio không chọn thể thao làm nghề nghiệp chính mà cậu chọn nghệ thuật và kinh doanh để phát triển cho tương lai.
“Duyên nợ” với nghệ thuật
Cũng chính nhờ năng khiếu ở lĩnh vực bóng rổ và vóc dáng chuẩn, đẹp trai, nam tính mà Baggio được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chọn vào vai Quang Anh trong bộ phim nhựa Giải cứu thần chết, nhân vật cũng chơi bóng rổ rất giỏi, đẹp trai, được nhiều bạn nữ hâm mộ, trong đó có cô học trò cùng lớp tên Hà My (Đông Nhi đóng) chảnh chọe, ưa tị nạnh kiểu các “ngôi sao”. Vào phim này, gần như Baggio không cần phải tập luyện thêm nhiều, ở ngoài đời như thế nào thì cậu mang vào phim y như vậy, vì thế nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tham gia bộ phim đúng vào thời điểm Baggio bắt đầu năm học mới, một số cảnh quay trùng với lịch học nên cậu phải xin nghỉ, sau đó nhờ bạn bè và thầy cô giảng lại giúp, vì thế cũng không ảnh hưởng nhiều tới việc học. Sau bộ phim này, Baggio liên tục được các tạp chí tuổi teen mời làm người mẫu ảnh cũng như đóng quảng cáo cho các sản phẩm: Honda Việt Nam, Suzuki, Oxy, Biore men… Dịp may tiếp theo, Baggio được đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo chọn vào vai Hoàng Huy “đại ca” trong bộ phim truyền hình dài tập Thứ ba học trò. Gia đình sớm tan rã, Huy ở cùng cha và luôn có cảm giác tự ti, mặc cảm, hay ghen tị với mẹ kế. Ở lớp 12A1, để thể hiện vai trò thủ lĩnh của mình với 40 thành viên khác – cũng để giải tỏa những uất ức riêng tư, Huy liên tục bày ra các trò nghịch ngợm nhằm chống lại thầy giáo chủ nhiệm trẻ Nghiêm Tuấn (ca sĩ Đan Trường thủ vai). Không ngờ sau đó, chính thầy Tuấn đã giúp Huy tìm lại mối quan hệ đằm thắm với gia đình mình. Từ đó, cậu trở thành một học sinh chăm ngoan và có trách nhiệm hơn với bản thân mình. Nhân vật Huy phù hợp với độ tuổi, cũng có nhiều cá tính rất teen nên Baggio vào vai “ngọt xớt”, độ “hot” của cậu trong giới tuổi teen nhờ thế càng tăng cao hơn. Đạo diễn Đặng Lưu Việt Bảo nhận xét: “Có thể nói đây là vai diễn giúp Baggio khẳng định tài năng diễn xuất của mình ở lĩnh vực điện ảnh dù cậu chưa từng qua một trường lớp đào tạo chính quy nào, cũng như chưa từng trải qua hoàn cảnh gia đình như thế. Baggio đã phối hợp rất ăn ý với các diễn viên cùng trang lứa và các nghệ sĩ tên tuổi tạo nên những thước phim rất vui nhộn nhưng cũng vô cùng cảm động. Tôi rất hài lòng và tin rằng, Baggio sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật…”. Gần đây nhất, Baggio được chọn vào vai chính trong bộ phim Tôi yêu Việt Nam nhằm tuyên truyền cho an toàn giao thông, vai diễn theo cậu cũng rất thú vị. Baggio tâm sự: “Dù rất đam mê nghệ thuật nhưng mình không bao giờ xao nhãng chuyện học tập, càng được nhiều người biết đến thì càng phải chuyên tâm học hành. Bản thân mình cảm nhận được rằng, muốn làm một diễn viên giỏi thì trình độ kiến thức phải vững vàng…”. Minh chứng cho điều này là trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học 2010 vừa qua, cậu đã thi đậu vào Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Gia đình có truyền thống kinh doanh nên song song với việc chuẩn bị đến giảng đường, Baggio đang tập tành làm ông chủ của quán coctail Rollsroyce, một điểm hẹn lý tưởng dành cho giới teen đến giải trí sau những giờ học tập căng thẳng.
Đại Nghĩa

Ca sĩ Đan Trường cho biết: “Đóng phim chung với Baggio tôi vô cùng thú vị. Nhiều lúc cả hai thầy trò nhập vai như đang diễn thật ngoài đời. Điều mà tôi quý ở em là tính kỷ luật, luôn tuân thủ giờ giấc trường quay. Bên cạnh đó, em cũng rất ham học, nhiều hôm em mang cả tập sách ra trường quay, tranh thủ giờ giải lao để xem lại bài…”.

 

Bình luận (0)