|
Kiệt đang vẽ tranh tại Ngày hội “Em viết đúng, viết đẹp” |
Bằng khả năng sáng tạo cộng với năng khiếu vẽ giỏi, viết đẹp, Mã Vương Kiệt – học sinh lớp 5/7 Trường Tiểu học Tân Phú (Q.9, TP.HCM) đã vận dụng hình ảnh rồng, cô tiên, bông hoa… để vẽ một tên riêng bất kỳ dưới dạng một bức tranh.
Tại Ngày hội “Em viết đúng, viết đẹp” do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức vừa qua, tranh mà Kiệt thể hiện đã làm nổi bật gian hàng của nhóm em. Bút vẽ chỉ là những mảnh tre nhiều kích cỡ nhưng dưới đôi tay mềm mại, khéo léo, Kiệt đã vẽ nên những bức tranh hài hòa về bố cục, sinh động về nội dung. Tùy vào từng âm tiết của tên mỗi người mà em có cách vận dụng rồng, phượng, cô tiên, bông hoa… một cách khác nhau. Ví dụ chữ Sơn, Kiệt lấy hình ảnh con rồng mạnh mẽ tượng trưng âm S, bông hoa tượng trưng nguyên âm o, phượng tượng trưng âm n...
Tranh của Kiệt được đánh giá cao, không chỉ đẹp, ý nghĩa mà nó còn thể hiện sự sáng tạo. Bất kỳ cái tên nào Kiệt đều có thể vẽ được. Chỉ cần đọc tên ra, mất vài giây tư duy, Kiệt biết mình nên vẽ dạng nào. Các bước vẽ tên không theo quy tắc viết chữ thông thường mà tùy thuộc vào cách dàn trí một bức tranh. Theo đó, thời gian hoàn thành mỗi bức tranh mất khoảng 7-10 phút, tùy thuộc độ dài ngắn của các âm tiết.
Tài vẽ tên thành tranh của Kiệt được giáo viên Trường Tiểu học Tân Phú phát hiện năm em học lớp 4. Khi Kiệt mang những bức tranh em vẽ lên lớp đã thu hút sự quan tâm, yêu thích của bạn bè. Thầy Nguyễn Phước Lộc, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Gia đình Kiệt có ông nội theo nghề mỹ thuật, biết viết thư pháp. Vì thế, từ ngày còn nhỏ, mỗi lần thấy ông nội vẽ, viết thư pháp, Kiệt cũng tập tành làm theo. Thấy đứa cháu tỏ ra yêu thích nên ông nội hướng dẫn, chỉnh sửa từng nét viết, nét vẽ cho em. Có lẽ ảnh hưởng một phần khiếu nghệ thuật của ông nội nên Kiệt nắm bắt rất nhanh. Theo đó cứ có thời gian rảnh, Kiệt đem giấy bút ra tập tành. Em đã vẽ không ít bức tranh để tặng bạn bè, thầy cô, người thân trong các dịp lễ đặc biệt. Và kể từ khi năng khiếu được phát hiện, nhà trường luôn tạo điều kiện cho em tham dự các chương trình, lễ hội của trường, của quận và thành phố. Nhiều người đã quan tâm, thích thú khi xem Kiệt vẽ tranh. Đặc biệt, tranh của Kiệt vẽ còn tác động tích cực đến nhiều học sinh khác. Gần nhất là học sinh Trường Tiểu học Tân Phú, khi xem xong những bức tranh của Kiệt, nhiều em đã chú ý hơn trong việc rèn luyện chữ đẹp, gọn gàng, cẩn thận hơn. Với Kiệt, ngoài năng khiếu nghệ thuật này, em được thầy cô, bạn bè yêu quý vì tính cách ngoan ngoãn, thân thiện, có năng lực khá.
Bài, ảnh: N.Trinh


Bình luận (0)