Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cậu học trò chinh phục niềm đam mê…

Tạp Chí Giáo Dục

Quang Nhật cùng anh Nguyễn Anh Tuấn trong ngày đăng quang. Ảnh: Lữ Đắc Long

Vượt qua hơn 1.200 thí sinh đến từ khắp mọi miền đất nước, với lối diễn xuất tự nhiên và năng khiếu bẩm sinh, Nguyễn Ngọc Quang Nhật (học sinh lớp 12 Trường THPT Tân An – Long An) đăng quang giải nhất cuộc thi “Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2009” do Tạp chí Điện Ảnh TP.HCM tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng những diễn viên trẻ tài năng đáp ứng cho sự phát triển của nền điện ảnh TP.HCM…
Hạnh phúc bất ngờ
Sinh năm 1991 tại Long An trong một gia đình làm kinh doanh, không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng từ nhỏ, Nhật đã rất đam mê nghệ thuật, đặc biệt em rất thần tượng diễn viên hài Hoài Linh, Thành Lộc, Trương Ngọc Ánh nên ước mơ sau khi thi tốt nghiệp THPT, sẽ thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh để thực hiện niềm đam mê trở thành một diễn viên của mình. Tình cờ đọc trên mạng, biết có cuộc thi “Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2009” nên Nhật đã mạnh dạn gửi hình tham gia và may mắn lọt vào top 300, sau đó là top 72 rồi top 35. Vòng bán kết diễn ra ở Nhà hát Bến Thành, Nhật dự thi tiểu phẩm do chính em viết có tên Kẻ cướp. Cũng cần phải nói thêm, trong suốt 12 năm học phổ thông, Nhật đều đạt danh hiệu học sinh khá giỏi, nhất là môn văn luôn đạt được số điểm rất cao. Tiểu phẩm Kẻ cướp do chính Nhật viết nói về một học sinh nghèo, mẹ bị bệnh nặng. Nhà nghèo không tiền, vì muốn chữa bệnh cho mẹ, cậu học trò ấy đã đi cướp tiền và vô tình giết chết nạn nhân. Hối hận về hành động của mình, cậu học trò đã ra tự thú… Nhật đã tập tiểu phẩm này suốt một tháng ròng rã, bù lại Nhật đã được điểm cao nhất về diễn xuất mặc dù chưa từng trải qua một trường lớp đào tạo diễn viên cũng như chưa từng trải qua bất kỳ cuộc thi nghệ thuật nào. Trong đêm chung kết xếp hạng vừa qua, tiểu phẩm Áo cưới của Nhật diễn chung với thí sinh Trần Thị Thùy Trang cũng rất ấn tượng. Ở vòng thi này, Nhật được sự chỉ dẫn tận tình của đạo diễn Bạch Lan. Nội dung câu chuyện xoay quanh một người chị làm nghề gái bao để có tiền nuôi em ăn học. Người em vô tình biết được, xấu hổ đã phản đối và nhất định không chịu đi du học. Vì thương em, người chị quyết định không tiếp tục làm nghề mạt hạng này nữa. Vì thế, người chị đã bị một tên ma cô rút súng bắn chết. Là thí sinh dự thi đầu tiên, Nhật rất áp lực, lại bị sự cố về âm thanh. Nhưng chính những tràng vỗ tay ủng hộ của khán giả giúp cho Nhật tự tin lên và đã diễn “quên mình”. Nhật tâm sự: “Em rất bất ngờ và hạnh phúc với giải thưởng này. Tham gia cuộc thi, bên cạnh niềm đam mê điện ảnh, muốn được giao lưu với bạn bè đồng trang lứa, em còn một quyết tâm là sẽ giành một giải thưởng nào đó để đi vào “cổng chính” của nghệ thuật nên em đầu tư phần thi của mình rất kỹ. Tuy nhiên, giải nhất với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng quả thật ngoài sức tưởng tượng của em. Sau đêm trao giải có truyền hình trực tiếp trên HTV, thầy cô và bạn bè em ở Long An liên tục gọi điện chúc mừng, không kìm được cảm xúc, em đã khóc… Giải thưởng là một kỷ niệm mà em không bao giờ quên được trong hành trang đi tới của mình…”.
Danh hiệu “ngôi sao” chỉ là bước khởi đầu…
Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân – Phó chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM –  Trưởng ban tổ chức cuộc thi: “Giải nhất dành cho Nhật hoàn toàn xứng đáng bởi em có ngoại hình đẹp, khả năng diễn xuất tốt. Đặc biệt năm nay, chúng tôi rất chú trọng vào đài từ (tiếng nói) của thí sinh như một thước đo cho các chuẩn quan trọng của nghề nghiệp bởi dòng phim truyền hình nhiều tập phát triển, thu tiếng trực tiếp tại phim trường. Nhật đã đáp ứng được những điều đó…”.
Với Nhật: “Tất cả chỉ là bước khởi đầu. Từ niềm vinh dự này, em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để tự hoàn thiện mình trong cuộc sống lẫn công việc…”. Điều này cũng rất phù hợp với nhận xét của nghệ sĩ hài Hoài Linh: “Nhật hội tụ đủ yếu tố để trở thành một ngôi sao điện ảnh trong tương lai. Tuổi đời còn rất trẻ mà khả năng diễn xuất như thế là rất đáng khen. Tuy nhiên, em đừng ngủ quên trong chiến thắng mà cần phải nỗ lực không ngừng để ngày càng “chín muồi” hơn…”. Với chiến thắng này, Nhật cùng với các thí sinh Quách Hữu Lộc (giải nhì), Đào Kiều Thanh Tâm (giải ba) và giải thí sinh có mái tóc đẹp nhất cho Trần Thị Thùy Trang đã được anh Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Công ty Á Đông ký hợp đồng độc quyền trong 5 năm. Công ty sẽ mời những giảng viên có tên tuổi về dạy khóa học đặc biệt về diễn xuất, hình thể và tiếng nói sân khấu để có nhiều kinh nghiệm khi xuất hiện trên màn ảnh. Riêng Nhật cũng vừa nhận được lời mời đóng phim của đạo diễn Xuân Cường và Xuân Phước. Cả hai bộ phim sắp tới đều dành cho khán giả tuổi teen rất phù hợp với lứa tuổi của Nhật. Trong định hướng của Công ty Á Đông sẽ phát triển cho Nhật làm ca sĩ chuyên nghiệp. Thời phổ thông, Nhật cũng tham gia nhiều phong trào ca hát nên cũng rất tự tin về chất giọng và phong cách của mình.
ĐẠI NGHĨA

Bình luận (0)