Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Cậu học trò của những giải thưởng

Tạp Chí Giáo Dục

Hoàn thành việc học trước khi đến lớp là mục tiêu của Lâm
Lần đầu gặp mặt, chúng tôi thật ngỡ ngàng trước hình ảnh của cậu học trò lớp 9 có dáng mảnh khảnh, nếu nhìn vẻ ngoài thì ít người có thể biết em là một vận động viên môn võ Taekwondo đã đoạt nhiều HCV trong các cuộc thi đấu cấp thành phố và quốc gia.
Đó là em Dương Ngọc Lâm, đang là học sinh lớp 9/3 Trường THCS Văn Lang (Q.1, TP.HCM). Nhắc đến Lâm, thầy cô và các bạn trong trường đều vui vẻ nói em ngoan hiền, ít nói và luôn phấn đấu trong học tập.
Cân bằng việc học và tập võ
Lâm là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em, bố mẹ làm công nhân. Cả gia đình Lâm ở trong một căn hộ nhỏ tại khu chung cư Trần Nhật Duật (Q.1). Ngoài việc học tập, hàng ngày Lâm phụ giúp gia đình trong công việc nhà. Vừa là thành viên trong đội tuyển Taekwondo của thành phố, vừa phải hoàn thành việc học tập ở trường, đó là một khó khăn lớn mà Lâm cần phải vượt qua. “Để đạt được những thành tích trong học tập và thi đấu võ, em lên kế hoạch như sau: Ban ngày học trên trường, tập trung để tiếp thu bài một cách tốt nhất; còn mỗi buổi tối thì luyện võ từ 2-3 giờ ở Trung tâm Tập luyện võ thuật của thành phố, sau đó xem lại bài vở chuẩn bị cho buổi học ngày mai”, Lâm chia sẻ.
Nhờ luyện tập thường xuyên và sự nỗ lực không ngừng, trong 3 năm gần đây, Lâm đã “rinh” về 2 HCV cá nhân cấp thành phố năm 2012 và 1 HCB đồng đội tại giải Taekwondo toàn quốc năm 2013. Gần đây nhất là tháng 3-2014, Lâm đã đoạt HCV tại giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc. Bên cạnh đó Lâm cũng đạt được những thành tích rất tốt trong học tập, được nhà trường biểu dương và tặng phần thưởng.
Niềm đam mê của Lâm là học võ, em chia sẻ: “Em có thể luyện võ liên tục trong thời gian dài vì đó là đam mê của em. Nhiều lúc em chỉ thích luyện võ mà không muốn đi học ở trường, nhưng em nhận thấy rằng: Việc học kiến thức ở trường là nền tảng quan trọng, nên em luôn cố gắng giữ cân bằng để vừa luyện võ giỏi lại có thể học tập tốt”.
Cô Đặng Anh Thư, giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm, cho biết: “Điều kiện gia đình Lâm còn nhiều khó khăn, nhưng kết quả học tập của em rất tốt; em luôn tích cực tham gia các phong trào của trường, của lớp. Sự nhanh nhạy của Lâm trong thể thao cũng giúp em trong học tập, đó là em nắm bắt bài rất tốt, các bài học trên lớp em luôn đảm bảo. Ngoài đời, Lâm sống hòa đồng nên được bạn bè và thầy cô quý mến. Tôi luôn ghi nhận sự cố gắng của em về mọi mặt”.
Để đạt được những giải thưởng trên, Lâm phải trả giá bằng những vết thương trên mình trong khi tập luyện và thi đấu. Anh Dương Quốc Ngọc – bố của Lâm – chia sẻ: “Sau những buổi luyện tập và thi đấu, Lâm thường bị bầm tím và sưng chân tay, nhưng với niềm đam mê cháu luôn nỗ lực luyện tập”.
Hứa hẹn những thành quả mới
Lâm không chỉ đạt những giải thưởng trong thi đấu mà còn đạt được những “giải thưởng” trong lòng mọi người, đó là lòng quý mến, sự khâm phục trước lối sống và sự nỗ lực của em.
Cuối năm học là thời điểm quan trọng để Lâm chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới và cũng là giai đoạn em luyện tập cật lực để chuẩn bị cho giải Taekwondo toàn quốc tại Lào Cai vào tháng 6-2014. Chia sẻ bí quyết học và luyện võ của mình, Lâm vui vẻ nói: “Em học với tinh thần thoải mái, luôn dành thời gian để thư giãn và mục tiêu hoàn thành bài tập trước khi đến lớp là động lực cho em; còn việc luyện võ cần phải đam mê, nghị lực để vượt qua những khó khăn, vì nhiều lúc luyện tập rất mệt và chóng mặt. Tuy nhiên việc luyện tập thường xuyên là điều rất cần thiết với em”.
Thầy Nguyễn Xuân Hậu, giáo viên dạy thể dục của trường, chia sẻ: “Việc luyện võ của Lâm gặp nhiều thuận lợi hơn các môn thể thao khác, vì thế em luôn đạt thành tích tốt; là một học sinh khiêm tốn, được đào tạo võ thuật nhưng không bao giờ em thể hiện ra bên ngoài, thay vào đó là sự hòa đồng và luôn giúp đỡ các bạn trong học tập”.
Ước mơ của Lâm là trở thành một huấn luyện viên giỏi để có thể truyền đạt những kinh nghiệm mà em đã học hỏi được trong quá trình luyện tập, nhất là tại các cuộc thi đấu…
Trò chuyện với em, chúng tôi bị thu hút và không hết ngỡ ngàng vì những kế hoạch em đưa ra cho việc học tập và luyện võ luôn được thực hiện mỗi ngày. Và chúng tôi tin rằng em sẽ có một tương lai tốt với những thành công trên chặng đường mà em đang bước đi.
Bài, ảnh: N. THUYÊN
Nhà trường luôn khuyến khích em thi đấu
Cô Vũ Thị Phương Chi, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Thành tích mà Lâm đạt được, tôi luôn khẳng định đó chính là sự nỗ lực của bản thân – em là một học sinh có năng khiếu, tập luyện chăm chỉ. Nhà trường luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Lâm luyện tập và thi đấu, để em không bị ảnh hưởng đến việc học tập. Những buổi em nghỉ học để thi đấu, thầy cô sẽ giảng giải lại sau và các bạn trong lớp cũng thêm phần hỗ trợ. Bên cạnh đó, em cũng biết cân bằng việc học của mình nên mọi mặt đều đạt thành tích tốt. Xu hướng bây giờ là phát triển năng khiếu của học sinh, ở bất kì lĩnh vực nào cũng đều đáng trân trọng, chính vì thế nhà trường luôn khuyến khích để em tập luyện tốt hơn.
 
 

Bình luận (0)