Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cậu học trò giỏi toán đảm việc nhà

Tạp Chí Giáo Dục

Ngô Nghĩa Phú bên góc học tập của mình

Một buổi đến trường, một buổi ở nhà phụ ba mẹ đóng hàng để giao cho khách nhưng Ngô Nghĩa Phú (học sinh lớp 10C1, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền) vẫn học rất giỏi được chứng minh qua những giải thưởng thật ấn tượng.
Thích làm việc nhà
Hình ảnh cậu học trò nhỏ – Ngô Nghĩa Phú – phụ ba đóng từng gói phích điện để giao cho khách hàng đã rất quen thuộc với người dân ở hẻm 152/54/14 trên đường Lạc Long Quân (Q.11) trong những năm qua. Vừa qua, bà con trong hẻm nhỏ lại được dịp “vui lây” khi cậu bé hàng xóm được trao giải thưởng toán học Nguyễn Đình Chung Song. Riêng với Phú, đó là nỗi vui mừng lớn nhất, là kết quả của sự nỗ lực trong những năm học qua và phần nào bồi đắp thêm niềm tin trở thành “nhà kinh doanh” của mình trong tương lai.
Lần theo chỉ dẫn của các anh chạy xe ôm, tôi đến nhà Phú nằm sâu trong con hẻm đất gồ ghề. Trong nhà Phú đang loay hoay cùng mẹ cho từng phích điện vào gói (ba mẹ em có nghề làm phích điện) để giao cho khách. Không một chút e ngại với công việc của mình, Phú mở đầu câu chuyện với tôi một cách tự nhiên: “Anh chờ em một lát, em cho vào bao mấy chiếc phích này nữa thôi”. Là con của một gia đình lao động nên ngay từ nhỏ Phú đã có tính tự lập trong từng công việc của mình với phương châm “người nhỏ làm việc nhỏ”, nhất là trong việc học. Điều đó được thể hiện qua hình ảnh góc học tập của Phú rất gọn gàng, ngăn nắp, những cuốn sách vở cũng được Phú “xếp đặt” rất bài bản để dễ tìm. Riêng những tấm giấy khen được em treo ngay ngắn trước bàn học để có thể “nhìn lên đó mà phấn đấu”. Thời gian biểu của Phú là: sáng thức dậy từ 5 giờ ôn bài rồi đạp xe đến trường (khoảng 25 phút). Trưa về nhà phụ mẹ nấu cơm, chiều tiếp tục đến trường học. Những lúc rảnh thì đóng hàng cho ba, chỉ bài cho em hoặc lôi mấy phích điện ra “nghịch”. Trước khi bước vào ngôi trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Ngô Nghĩa Phú đã kịp “giắt lưng” cho mình một bảng thành tích ấn tượng: 4 năm liền là học sinh xuất sắc của trường THCS Chu Văn An (Q.11), đồng thời “ẵm” luôn giải nhất toán toàn thành năm lớp 9. Trước đó, cậu học trò có nước da trắng như con gái cũng có được một nền tảng kiến thức vững chắc khi 5 năm đều là học sinh giỏi của Trường Tiểu học Lạc Long Quân (Q.11), nhận giải Lê Quý Đôn cấp quận năm lớp 4…
Không chỉ học giỏi toán
Ở Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, mọi người đều biết cậu học trò có gương mặt bầu bĩnh tạo nên vẻ bề ngoài rất riêng với các bạn trong lớp. Và cái nét rất riêng ấy mới đây được Phú “tô đậm” thêm bằng việc nhận giải thưởng giải “toán học Nguyễn Đình Chung Song” cho riêng mình. Giải thưởng mà không nhiều học sinh có được. Dù rất tự tin vào kiến thức toán học của mình nhưng Phú vẫn không nghĩ là mình có giải khi được trường đề cử tham gia dự thi. Bởi, theo quan niệm của Phú thì danh sách đề cử tham gia giải có rất nhiều bạn học giỏi, nên “mình không dễ gì lọt vào tầm ngắm của ban tổ chức” – Phú cho biết. Nói về môn toán, Phú bật mí: “Em rất thích học toán nhưng không biết vì sao thích. Có lẽ ngay từ nhỏ, môn toán là môn học em học vượt trội hơn các môn khác nên khiến em ham học và có phần “nghiêng” về toán nhiều hơn”. Còn nói về phương pháp học để đạt được thành tích như trên, Phú cho biết: “Ở trên lớp cần chú tâm nghe giảng, về nhà luyện giải bài tập thật nhiều từ đó mới có phản xạ nhanh với các dạng bài tập”. Không chỉ học giỏi các môn tự nhiên, mà ngay cả các môn xã hội Phú cũng tỏ ra không chịu thua kém bạn bè trong lớp khi luôn đạt điểm trung bình từ 8 điểm trở lên, vì “em còn phải làm gương cho cậu em mới lên lớp 4” – Phú chia sẻ. Mỗi khi học căng thẳng, Phú lại lôi cuốn truyện Tam Quốc Chí ra đọc hoặc xem phim kiếm hiệp. Hết mình với việc học, Phú cũng luôn “hết mình với việc chơi” khi hầu hết mọi phong trào của trường là em đều tham gia. Đặc biệt bóng đá là môn thể thao mà Phú rất thích. Dù mới là lớp 10, nhưng khi hỏi về dự định tương lai, Phú đã lên “kế hoạch” là sẽ dự thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM hoặc ĐH Ngoại thương vì em “muốn trở thành một nhà kinh tế giỏi”.
Đi nhà sách, xem phim kiếm hiệp, sửa các phích điện là những sở thích của Ngô Nghĩa Phú. Đặc biệt, Phú có một sở thích rất “gia đình” là thích nấu ăn cho mẹ dù không được yêu cầu. Những món em hay nấu là trứng chiên, cá kho hay canh thịt…
 
Bài, ảnh: Nguyên Hải

 

Bình luận (0)