Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Cầu mới, đẩy lùi kẹt xe

Tạp Chí Giáo Dục

Cầu Hậu Giang được xây mới luôn đảm bảo mật độ lưu thông kể cả vào giờ cao điểm
Cầu Hậu Giang (Q.6) và cầu Bông (nối Q.1 với Bình Thạnh) mới được thông xe kỹ thuật vào hôm 7-6. Nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công giúp tiến độ hoàn thành vượt dự tính một tháng so với kế hoạch. Việc thông cầu mới đem đến nhiều niềm vui và hi vọng, bởi khi giao thông thuận lợi, việc học hành, đi lại sẽ thuận tiện, buôn bán của người dân cũng sẽ khấm khá hơn.
Đôi bờ nối những niềm vui
Trở lại cầu Bông và cầu Hậu Giang vài ngày kể từ khi thông xe, vào thời điểm bình thường trong ngày và cả giờ cao điểm, chúng tôi nhận thấy mật độ giao thông ở hai điểm trên luôn đảm bảo độ thông thoáng và an toàn. Ông Nguyễn Hiệp, tài xế xe ôm ở khu vực cầu Bông bộc bạch tâm tư xen lẫn niềm phấn khởi: “Tuần rồi người dân khu vực này ai cũng vui ra mặt, vì chiếc cầu mới được xây xong thì bộ mặt khu này cũng sáng sủa hơn, thông thoáng hơn và sạch sẽ hơn. Một điều nữa cũng rất dễ thấy là tình trạng ùn tắc giao thông trước đây không còn, nghĩa là tình trạng ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi cũng đã chấm dứt, nên nhà nhà đều vui mừng”.
Trong niềm vui ấy, chị Lê Thị Thu (Q.Gò Vấp) chia sẻ: “Trước đây đi qua cầu Bông cực lắm, sáng hay chiều gì cũng bị kẹt xe, vừa tốn thời gian vừa mệt mỏi. Nhưng giờ thì đi lại quá thuận tiện rồi, đi một mạch từ nhà đến cơ quan mà không phải đi đường vòng để tránh ùn xe”.
Tiệm mì Hàn Quốc ở đầu cầu Bông từ hôm thông xe kỹ thuật đến nay đang dần lấy lại “phong độ” của một tiệm mì ngon ở khu vực này. Trong suốt quá trình thi công cầu, mỗi ngày tiệm bán giảm 50% thu nhập. Thậm chí có hôm chỉ vài ba khách, nhưng tiệm vẫn duy trì để “giữ chân” những thực khách đã yêu mến thương hiệu của mình. Nỗ lực này sớm được bù đắp vì thời gian thi công rút ngắn một tháng. Một nhân viên của quán cho hay mấy hôm rồi lượng khách đến đã nhộn nhịp hơn.
Cùng với niềm vui có cây cầu mới, một số chủ tiệm bán quần áo may sẵn ở hai bên cầu cũng phấn khởi trưng bày nhiều mẫu mới để thu hút khách. Chủ tiệm cửa sắt Vi Dân lại vui với việc lưu thông thuận tiện thì sản phẩm ra lò khi chuyên chở cho khách hàng từ nay sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cũng vậy, tiệm phở Hậu Giang của bà Chung Lệ Hoa ở ngay dưới chân cầu Hậu Giang mấy ngày nay đã có khách lạ, hàng bán nhanh hơn, tiệm phở đông khách hơn khiến mẹ con bà Hoa thấy trong lòng phấn khởi lắm. “Suốt thời gian thi công cầu này, hàng rào chắn chỉ cách xe phở 20m, bụi bặm nhiều, đường sá không thuận tiện nên khách quen cũng bỏ đi hết. Có lúc chán quá muốn nghỉ luôn nhưng rồi lại không dám vì không bán tiếp thì biết lấy gì nuôi sống gia đình”. Tâm trạng của bà Hoa mấy hôm rồi đã được thay bằng một tâm thái phấn chấn. Khách nào đến bà cũng nở nụ cười đôn hậu để chào đón bất kể người lạ hay quen. 
Hy vọng về sự đổi thay
Niềm vui ở những cây cầu mới, vào thời khắc này là điều dễ nhìn thấy. Len lỏi ở các nơi đó, niềm hy vọng cũng đang được nhen nhóm dần lên. Bên kia đầu cầu Hậu Giang, chợ hoa Hậu Giang dường như cũng đua nhau khoe sắc. 5 tiệm hoa ở mặt tiền chợ, dọc theo đường Hậu Giang cơ man nào là những giỏ hoa, lẵng hoa đầy màu sắc và tươi tắn, làm cho diện mạo chợ này tươi mới hẳn lên. Bà Hoa, một tiểu thương còn trụ lại cho hay, thời gian thi công cầu khiến việc buôn bán chậm lại nhiều so với trước đó. “Khách hàng thường mua bông nhiều vào buổi sáng, nhưng hàng rào chắn công trình thỉnh thoảng ảnh hưởng đến lưu thông nên việc buôn bán cũng bị ảnh hưởng nhiều. Hiện, nhiều tiểu thương ở các sạp trống đã nhanh chóng trở lại để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của toàn chợ”.
Bà Hoa còn cho biết mấy ngày nay bà và các tiểu thương khác đang tìm cách liên lạc với những tiểu thương mà họ biết để thông báo về việc cầu đã hoàn thành sớm tiến độ, vì trong thâm tâm họ luôn mong những người đã đi nơi khác buôn bán nhanh chóng quay trở về.
Cũng như khu vực chợ hoa, bên cầu Bông (hướng Bình Thạnh) cho đến nay vẫn còn một số cửa hàng chưa mở cửa lại. Chỉ tay về các tiệm như Magnolia (bán trang phục công sở), tiệm Thanh Tâm (chuyên cắt decal, in ấn), tiệm bán ví da, dây nịt Ngọc Tuệ ở ngay chân cầu, ông Hải, một người dân sống ở khu vực này phán đoán: “Có thể do họ chưa biết cầu đã xây xong”.
Ngay như gia đình ông Hải có tầng trệt cho thuê bán quần áo nay cũng vẫn còn đóng cửa vì chưa có người mới hỏi thuê. Nhưng ông Hải luôn tin và cầu mong: “Cầu đã xong và sạch đẹp, an toàn, mặt đường đã thông thoáng thì sớm muộn cũng sẽ có người đến thuê để kinh doanh lâu dài. Ở khu này, không phải chỉ có gia đình tôi, mà nhiều hộ khác cũng mong được như vậy. Chúng tôi bây giờ già rồi, không còn lao động được nữa nên cho thuê nhà thì cuộc sống về già mới no đủ và bình an”.
Bài, ảnh: Bích Vân
Nếu như những năm trước đây, người dân ngán ngẩm mỗi khi lưu thông qua cầu Bông, cầu Hậu Giang bởi tình trạng ùn tắc xe vào mỗi khung giờ cao điểm thì giờ đây, cũng lộ trình ấy nhưng dòng xe bon bon chạy. Hiện tại, các phương tiện lưu thông một cách dễ dàng và không còn tình trạng kẹt xe như trước nữa. 
 

Bình luận (0)