Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Cầu thủ Arsenal bị đâm trọng thương trong siêu thị

Tạp Chí Giáo Dục

Pablo Mari – cầu thủ của Arsenal hiện khoác áo Monza theo dạng cho mượn vừa bị tấn công trong 1 siêu thị tại Milan.
Pablo Mari (trái) và nạn nhân đã qua đời trong vụ 5 người bị đâm tại Milan (phải)
Theo Gazzetta dello Sport, Pablo Mari là 1 trong 5 người bị 1 gã đàn ông 46 tuổi cầm dao đâm tới tấp ở siêu thị Carrefour thuộc ngoại ô Milan. Hậu vệ người Tây Ban Nha của Arsenal đến đây mua sắm cùng vợ và con trai.
Vụ việc này xảy ra vào 18h30 tối thứ Năm theo giờ địa phương. Truyền thông Italia xác nhận 1 trong 5 nạn nhân bị tấn công đã qua đời. Người đàn ông 30 tuổi xấu số này là nhân viên của siêu thị Carrefour. Anh ta đã từ trần vì bị ngừng tim sau khi bị đâm vào ngực và bụng.
Về phía Pablo Mari, truyền thông Italia cho biết hậu vệ hiện chơi cho Monza đang ở trong “tình trạng nguy kịch”. Hiện tại, hậu vệ của Arsenal được cấp cứu trong bệnh viện sau khi được đưa đến đây bằng trực thăng.
Ngược lại với báo chí đất nước hình chiếc ủng, Monza và Arsenal đều khẳng định tình trạng của Pablo Mari không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong 1 tuyên bố không lâu sau khi Pablo Mari gặp nạn, Giám đốc điều hành Adriano Galliani của Monza nói: “Vết thương của Pablo Mari không nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy. Chúng tôi hi vọng sẽ sớm thấy cậu ấy trở lại.
Pablo Mari thân mến. Tất cả chúng tôi đang hướng đến cậu và gia đình cậu. Hãy tiếp tục chiến đấu như cậu luôn biết cách làm. Cậu là 1 chiến binh và sẽ sớm khoẻ lại”.
Sau khi vụ việc xảy ra, Arsenal đã liên hệ thường xuyên với người đại diện của Pablo Mari và CLB Monza. Pháo thủ cũng ra thông báo khẳng định tính mạng của hậu vệ người Tây Ban Nha không bị đe doạ như đồn thổi.

Pablo Mari gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn vào năm 2019 từ Flamengo. Sau đó, hậu vệ người Tây Ban Nha được Pháo thủ mua đứt. Dù vậy, Pablo Mari không có chỗ đứng ở Arsenal. Hậu vệ 29 tuổi liên tục phải sang Italia khoác áo Udinese và Monza theo dạng cho mượn.
Hữu Hải (theo bongdaso)

Bình luận (0)