Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cây lành sinh trái ngọt

Tạp Chí Giáo Dục

Cây lành sinh trái ngọt - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Cây lành sinh trái ngọt Audio

NSND Đng Hùng và NSND Vương Linh không ch là nhng ngôi sao tài danh ca sân khu múa, h còn đưc ngưng m bi chuyn tình ngt ngào tri dài sut 50 năm. H gn bó vi nhau c trên sân khu ln đi thưng, cùng nhau gt hái “qu ngt” trong cuc sng và s nghip.

Gia đình NSND Đặng Hùng – NSND Vương Linh cùng 2 con Linh Nga và Hùng Minh

Mi tình chung thy

Cùng sinh ra tại Hà Nội, cùng học chung trường múa. Giờ đây, họ đã trở thành NSND, đồng thời là cặp vợ chồng tài năng của nền nghệ thuật múa Việt Nam.

NSND Đặng Hùng chia sẻ: “Cuộc đời đã hào phóng tặng cho tôi một người vợ đồng thời là người bạn. Nếu thiếu một nửa, chúng tôi không được như ngày hôm nay. Có nhiều điều tôi chưa nói, Linh đã hiểu. Tôi rất quý trọng cô ấy vì là nghệ sĩ, lại phải làm tròn nghĩa vụ gia đình nên chịu hy sinh rất nhiều…”.

NSND Đặng Hùng kể: “Tôi vào trường múa Hà Nội năm 1972, ở đây tôi gặp Vương Linh, cô gái con nhà nòi xinh xắn, từng rong ruổi theo cha mẹ biểu diễn nghệ thuật rày đây mai đó. Cuộc sống tập thể nhanh chóng đưa chúng tôi đến gần nhau. Linh và tôi nằm trong bốn người tốt nghiệp khóa 9 được chọn sang Nga học chuyên về huấn luyện múa ballet tại Trường Đại học Sân khấu Matxcơva. Tình yêu của chúng tôi đến tự nhiên như hơi thở. Ngày cưới diễn ra ở ký túc xá Matxcơva, chỉ có bạn bè tham dự. Sau khi tốt nghiệp trường múa tại Liên Xô, chúng tôi về Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam làm việc. Năm 1987, chúng tôi quyết định gửi con gái Đặng Linh Nga cho ba mẹ vợ rồi vào TP.HCM lập nghiệp”.

NSND Vương Linh cho biết: “Tôi nghĩ là mình đã truyền gen cho con mình, tôi còn nhớ lúc mang thai Linh Nga ở tháng thứ 4 khi đang học ở Matxcơva), vợ chồng tôi cùng với các bạn học đã có một buổi biểu diễn trên sân khấu rất đáng nhớ trước khán giả. Có thể ví von rằng Linh Nga, ngay từ khi chưa ra đời, đã biết biểu diễn cùng mẹ…”.

Đến năm 8 tuổi, Linh Nga vào học lớp múa Những ngôi sao nhỏ với sự chỉ dạy của cô Kim Quy và ba mẹ. Năm 12 tuổi, Linh Nga chính thức lên đường sang Trung Quốc du học. Tốt nghiệp xuất sắc Trường múa Quảng Đông, Linh Nga không trở về nước mà tiếp tục thi vào Học viện múa Bắc Kinh. Sau khi hoàn thành luận văn tốt nghiệp xuất sắc đại học bộ môn múa, Linh Nga chính thức trở về Việt Nam đầu quân vào Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen. Với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, Linh Nga đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.

Nếu Linh Nga sở hữu vẻ đẹp của bố, thì cậu em trai Đặng Hùng Minh lại thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Hùng Minh từng du học tại Singapore, sau đó tiếp tục du học tại Anh. Tuy cha mẹ và chị gái đều theo nghiệp ca múa nhạc nhưng anh chàng sinh năm 1995 này lại muốn theo đuổi con đường riêng trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sạn. NSND Đặng Hùng khẳng định rằng: “Chúng tôi không hề áp đặt con phải theo nghề của mình mà để con nếu thật sự yêu thích, đam mê thì tự tìm đến… Nghệ thuật bao giờ cũng đòi hỏi năng khiếu, sự say mê và khổ luyện lâu dài Đối với chúng tôi, nghề múa là có cả mồ hôi và nước mắt”.

Đt nim tin trn vn cho nhau

Cả hai vợ chồng NSND Đặng Hùng – NSND Vương Linh cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên có nhiều đồng cảm đồng thời cũng là những khán giả khó tính nhất của nhau. NSND Vương Linh bật mí: “Tôi là phụ nữ nhưng tính lại quyết đoán và rắn rỏi, còn ông xã lại sống tình cảm, cư xử rất nhẹ nhàng. Hạnh phúc của chúng tôi là sau một ngày lao động mệt nhọc, đêm đêm về, vợ chồng đấm lưng cho nhau. Con gái thì đi lấy chồng ngoài Hà Nội, con trai thì thường xuyên đi công tác nên ở nhà thường chỉ có hai vợ chồng. Sau những giờ làm việc căng thẳng, chúng tôi thường nghe nhạc cùng nhau, cùng xem các băng đĩa hay về múa để rút ra những kinh nghiệm, hoặc đơn giản là nghe một bản nhạc và nghĩ xem sẽ dựng tác phẩm múa cho bài này ra sao… Những bài múa thực ra đều xuất phát từ lúc chúng tôi nghe nhạc. Anh Hùng còn phụ giúp tôi việc nhà, đi chợ, rồi vào bếp nấu ăn, món chân giò heo, canh sườn anh nấu rất ngon nhé, cả ba mẹ con tôi đều mê món này do anh nấu. Trong tình yêu, chúng tôi không có chỗ dành cho sự ghen tuông vì đã có những kỷ niệm quá đậm đà, sâu lắng, không gì chia cắt được”.

Còn NSND Đặng Hùng thì: “Tôi và Linh đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cùng chia sẻ niềm vui và cả những lúc khó khăn, cùng cực nhất. Bây giờ thì thật sự đã không thể sống thiếu nhau. Tôi luôn hài lòng về cuộc sống gia đình mình. Ngay cả trong những năm tháng gian truân khởi nghiệp, tôi cũng luôn giữ cho mình lòng biết ơn với cuộc sống, với những gì tôi được nhận từ cuộc đời. Ông trời đã ban cho tôi một tình yêu quý giá và tôi luôn biết trân trọng. Để giữ gìn hạnh phúc bền vững, theo tôi thì mỗi người cần phải biết nghĩ đến nhau thì cuộc sống sẽ luôn tràn ngập tiếng cười”.

Đồ vật mà NSND Vương Linh – NSND Đặng Hùng yêu quý nhất chính là những đôi giày mà họ mang đi múa. Từ ngày đi múa đến bây giờ. Cả hai đã sở hữu một tủ giày múa và đây cũng là bộ sưu tập giày mà họ luôn trân trọng như một “báu vật”.

Minh Châu

Bình luận (0)