Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Cây vợt vàng” của ngành giáo dục quận Bình Thạnh

Tạp Chí Giáo Dục

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Oanh (phải) cùng GĐ Sở GD-ĐT trong ngày nhận giải thưởng Ngọn nến sáng tạo 2007Dù tuổi nghề chưa cao nhưng khi nhắc đến tên cô ở ngành giáo dục Bình Thạnh thì dường như ai cũng biết. Cô được biết đến không chỉ vì lòng yêu học trò, đam mê sáng tạo các phương pháp trong giảng dạy mà còn “nổi tiếng” bởi cô là nữ giáo viên đam mê thể thao, tích cực tham gia các hoạt động công tác xã hội. Đó là cô Nguyễn Thị Kim Oanh – CN lớp 36 Trường TH Phù Đổng (Bình Thạnh).

Thuở hàn vi

Xuất thân trong gia đình thuần nông nghèo, cuộc sống khó khăn, “miếng cơm manh áo” còn phải chạy từng bữa thì nói gì đến chyện tiền học phí đã buộc cô học trò Nguyễn Thị Oanh phải nghỉ học vào cuối năm lớp 10. Tương lai của Oanh như hai cánh cửa đóng sập trước mặt và em đã làm đủ mọi nghề để mưu sinh. Từ tiếp thị, bán hàng ngoài chợ, cho đến phục vụ các quán ăn, nghề nào Oanh cũng đã trải qua. Và cuộc sống vẫn trôi như lục bình lênh đênh trên “dòng đời” không định hướng thì Oanh đã gặp được người giáo viên hết lòng vì học trò – đó là thầy Đặng Vũ Hào. “Thầy âm thầm đóng tiền học phí cho tôi, động viên tôi tiếp tục đến trường, ân cần chỉ bảo và hướng dẫn cho tôi từng bài toán, câu văn. Tôi bắt đầu trở lại trường từ đó” – cô Oanh xúc động kể lại. Thần tượng người thầy của mình, niềm mơ ước được gõ đầu trẻ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô quyết thực hiện ước mơ làm nghề “gõ đầu trẻ”.

Hạnh phúc là được cống hiến

Tốt nghiệp năm 1997, cô Oanh hăm hở về nhận công tác tại Trường TH Đống Đa (Q.4) đến năm học 2005-2006, cô chuyển về Trường TH Phù Đổng (Bình Thạnh). Hằng ngày, cô vẫn miệt mài với từng bài giảng, trang giáo án, ân cần chỉ bảo từng trò một như con của mình. Tối cô lại mày mò đọc tài liệu để tìm ra những phương pháp giáo dục mới có ích cho học trò. Không những vậy, cô còn là một giáo viên hòa nhã, thân thiện với mọi người, thường xuyên tham gia mọi hoạt động phong trào của trường, Sở và quận, nhất là lĩnh vực thể thao. Cô được xem là “cây vợt vàng” của trường khi liên tục giành nhiều huy chương vàng môn bóng bàn từ cấp trường cho đến cấp thành phố. Chỉ trong năm 2008, cô sở hữu 3 huy chương vàng, 1 bạc môn bóng bàn (3 nội dung) của quận Bình Thạnh; tiếp đến là huy chương vàng cùng bộ môn do Sở GD TP.HCM tổ chức. Không chỉ có thể thao, về chuyên môn cô Oanh còn ẵm luôn giải thưởng “Ngọn nến sáng tạo” do Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức. Khi còn là giáo viên ở trường Đống Đa (Q.4), cô cũng kịp ghi tên mình vào bảng vàng thành tích khi đoạt giải ba Giáo viên viết chữ đẹp cấp quận và nhiều huy chương môn bóng bàn do Liên đoàn Lao động quận tổ chức.

Cô tâm sự: “Từ những chuyến đi thực tế với đội công tác xã hội, mình có nhiều “tư liệu sống” hơn để dạy, kể cho các em nghe những câu chuyện về những người già neo đơn cần được chăm sóc, gương các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, thông qua đó giúp học trò có được những bài học bổ ích”. Hiện cô đang bổ túc hồ sơ cho danh hiệu “Giáo viên trẻ tiêu biểu cấp thành phố”.

Nguyên Hải

Bình luận (0)