Y tế - Văn hóaThư giãn

Cây xanh… “SOS” !

Tạp Chí Giáo Dục

Vừa vào đến nhà là anh đã ta thán:
_ Chậc! nắng nóng như thiêu như đốt thế này mà không biết tay nhạc sĩ nào lại dám bảo “Nắng Sài Gòn , anh đi mà chợt mát…” .
Tôi mời anh ngồi và góp lời:
_ … Thì chắc nóng là tại ông đi đường mà không “gặp” được em nào “mặc áo lụa Hà Đông” chứ gì ?
Đưa mời anh ly nước, tôi tiếp lời:
– Nói giỡn chút chơi chứ giữa trưa thế này, anh đến chắc là… có chuyện?
Anh “hớp” xong ngụm nước rồi hỏi:
– Thằng em họ nhà ông vẫn còn làm bên Công ty Công viên Cây xanh chứ gì?
Tôi vừa gật đầu một cái là anh vào đề ngay:
– Thời gian gần đây, liên tục nhiều cây xanh lâu năm trên địa bàn quận mình bị hủy hoại. Điển hình gần đây nhất là người dân bên phường X vừa phản ánh có một gốc cây dầu mới bị đào xới bật gốc, mùi hóa chất vẫn còn xông lên nồng nặc, nhân dân bên phường Y thì phát hiện có mấy cây cũng họ dầu bị lột vỏ, đổ hóa chất đến… chết khô…
– … Nhưng mấy vụ việc đó, nghe đâu vừa nhận được tin báo, bên Công ty Công viên Cây xanh, công an địa phương đã kết hợp với các ban ngành đoàn thể liên quan xuống tận hiện trường để tiến hành lập biên bản ghi nhận lại tình hình cụ thể rõ ràng rồi mà?
– Hứ! Biên bản với ghi nhận rồi cho vào… im lặng, quên lãng…
Giọng anh có vẻ cay đắng. Tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ:
– Chứ biết làm sao hơn bây giờ vì các cây đó nằm trên… lề đường, “sự cố” có xảy ra thì cũng không thể xác định ai là thủ phạm để… xử lý…
Anh trợn tròn mắt lên nhìn tôi , mặt đỏ bừng:
– Ông nói vậy thì huề cả làng à. Hứ! tình trạng đổ hóa chất, lột vỏ để cây xanh chết dần vẫn thường xuyên xảy ra, không cần phải điều tra thì ai cũng có thể biết rõ ai là thủ phạm. Hứ! có gì khó đâu, do cây “án ngữ” trước nhà, không thuận tiện trong việc buôn bán, kinh doanh… nên các chủ nhà sẵn sàng ra tay triệt hạ cây xanh bằng nhiều cách bất luận cây xanh đó thuộc loại họ cây gì , giá trị kinh tế hay văn hóa ra sao, niên độ bao nhiêu tuổi, có nằm trong danh sách “di sản” hay không?!?
Tôi “ờ… ờ…” công nhận anh nói đúng rồi vội vã móc cái di động ra gọi liền cho thằng em họ bên Công ty Công viên Cây xanh để “nhắn” nó tới gấp mà nghe… người dân đang giãi bày nỗi ấm ức có liên quan đến ngành nghề của mình…
BẢY LÒ GỐM

Bình luận (0)