Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

CĐV Barca đau đớn vì… tiếng nhạc Europa League

Tạp Chí Giáo Dục

Không ít CĐV của Barca đã biểu lộ sự khó chịu của mình khi nghe điệu nhạc Europa League tại sân Camp Nou.

Sau 18 năm, Barca mới lại ra sân ở Europa League
Được xếp vào nhóm những CLB cao cấp ở châu Âu, Barca đã quen với cuộc đua danh hiệu ở đấu trường Champions League. Nhưng hiện tại, đội bóng xứ Catalan đang phải tranh tấm vé dự vòng 1/8 Europa League. Đây là điều khá xa lạ với CĐV của Blaugrana.
Vì vậy, ở trận lượt đi vòng play-off rạng sáng nay giữa Barca và Napoli, không ít CĐV xứ Catalan đã biểu lộ sự khó chịu và đau đớn khi tiếng nhạc Europa League vang lên tại sân Camp Nou.
Trên mạng xã hội, 1 CĐV bình luận "Tiếng nhạc Europa League đầy nước mắt ở Camp Nou. Họ dường như đã trở thành những con người khác".
1 CĐV khác chia sẻ "Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thực là Barcelona 10 năm trước vẫn là 1 trong những đội bóng xuất sắc nhất châu Âu, giờ lại phải chơi tại Europa League".
1 CĐV khác lại buông lời châm chọc Ferran Torres "Hãy nhìn Ferran Torres đứng hình trước điệu nhạc Europa League. Cậu ta đáng ra đang tranh vé dự tứ kết Champions League".
"Thật khó chịu và đau đớn khi nghe tiếng nhạc Europa League ở Camp Nou. Ngày xưa còn đâu?", 1 CĐV khác bình luận.
Không khó để lí giải sự khó chịu của CĐV Barca bởi đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, đội bóng xứ Catalan mới tham dự Europa League. Không ít người đã gọi đây là giải đấu của "những kẻ thất bại". Với Barca, nó có vẻ đúng bởi họ đã không thể vượt qua vòng bảng Champions League và phải tiếp tục cuộc chơi ở Europa League.
Ở trận lượt đi rạng sáng nay, Barca đã gặp rất nhiều khó khăn. Họ bị Napoli dẫn trước trong hiệp 1 và phải cần tới quả phạt đền để gỡ hòa. Với kết quả này, thầy trò Xavi được dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về.
Thành Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)