Cây cọ biếm trứ danh Bill Watterson vừa trình làng tác phẩm mới của ông sau 20 năm quay lưng lại với danh vọng và tiền bạc để sống đời ẩn dật.

Calvin and Hobbes là loạt tranh biếm liên hoàn được độc giả của 2.300 tờ báo trên toàn cầu yêu thích từ năm 1985 tới nay. Thành công đến với Bill Watterson ngay từ tác phẩm đầu tiên khiến tên tuổi của họa sĩ người Mỹ nổi lên nhanh chóng.
Tuy nhiên, chỉ sau 10 năm tồn tại, câu chuyện về nhóc Calvin tinh quái và chú hổ nhồi bông Hobbes sầu muộn đã được cha đẻ của chúng gác lại vì “muốn giảm bớt những thỏa hiệp bắt buộc về nghệ thuật”. Ngày cuối cùng của năm 1995, Bill Watterson nói lời vĩnh biệt với đứa con tinh thần Calvin and Hobbes. Từ đó đến nay, cũng không ai biết được bộ dạng hay tung tích tác giả.
Lần hiếm hoi Bill Watterson “ra mặt” là trong bài phỏng vấn với tạp chí Mental Floss vào năm 2013. Trước sau, Bill vẫn bảo lưu quyết định không quay lại với Calvin and Hobbes. Mặt khác, ông hoài nghi khả năng tác động văn hóa của biếm họa lên nhận thức độc giả không còn được như xưa: “Biếm họa thời nay là những điểm ảnh rực rỡ, chúng hoàn toàn xa lạ với những nét cọ thuần phác mà tôi đã lớn lên cùng”.
Mới đây, fan của Bill Watterson khấp khởi khi hay tin ông tham gia vào bộ phim tài liệu có tên Stripped (ô/mục tranh biếm họa trên báo giấy). Với tính cách vốn có, ông không lộ diện mà chỉ góp giọng trong một đoạn trả lời phỏng vấn, đồng thời “phá lệ” nhận lời vẽ một bức biếm mới cho poster phim.
Bức tranh vẽ một người đàn ông trung niên (được cho là hiện thân của Bill Watterson) nhảy tung ra khỏi bộ quần áo quen thuộc của Calvin khi đọc thấy dòng tít “Tạm biệt báo giấy”, bên cạnh là chú chó đang cầm máy tính bảng.
Stripped là sản phẩm của nhà làm phim độc lập Frederick Schroeder và họa sĩ Dave Kellett, được mô tả là “bức thư tình gởi đến tranh biếm họa và sự trầm tưởng về thời thịnh trị của báo giấy”. Frederik và Dave đã phỏng vấn hơn 60 cây cọ biếm xuất sắc của làng báo (trong đó có Jim Davis – tác giả của Garfield), Cathy Guisewite (Cathy) về tương lai bấp bênh của tranh biếm họa khi ngày tàn của báo giấy sắp cận kề.
Theo PNO

Bình luận (0)