Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cha mẹ đội nắng, mưa tiếp sức cùng con

Tạp Chí Giáo Dục

Ph huynh đi nng dm mưa ch con ti đim thi THPT Quang Trung. Ảnh: Y.Q

Trong kỳ tuyển sinh 10 năm nay, các thí sinh (TS) và cả phụ huynh TP.HCM đã có một kỳ thi khá vất vả khi ngay ngày đầu tiên (ngày 2-6) trời đã liên tục đổ mưa, ngày thứ hai (ngày 3-6) lại nắng mưa thất thường. Thế nhưng, trái với “sự đỏng đảnh” của thời tiết, tại các điểm thi, rất nhiều PH vẫn dầm mưa, đội nắng chờ con, với một mong muốn có thể “đồng hành, tiếp thêm sức mạnh” cho con khi làm bài.

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức), trong ngày đầu tiên, dù trời đổ mưa khá lớn nhưng chị Nguyễn Thị Hồng (ngụ Q.2) vẫn che ô ngồi trước cổng trường chờ con thi môn văn suốt 2 tiếng đồng hồ. Người mẹ này thậm chí đã có lúc ngủ gục ngay trên xe.

Chị cho biết, con gái chị học tại Trường THCS Lương Định Của (Q.2) và có nguyện vọng vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Biết được kỳ thi tuyển năm nay có tỷ lệ chọi lớn nên chị thấy rất căng thẳng, không dám về nhà vì sợ con sẽ trễ giờ thi chiều.

Cũng trong buổi sáng ngày thi đầu tiên, tại điểm thi Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.Thủ Đức), dù trời đã chuyển mưa nặng hạt nhưng chị Lê Minh (ngụ Q.9) vẫn cố đứng để đợi con. Con gái chị học tại Trường THCS Hoa Lư. Chị cho biết, buổi sáng đi thi vì quá áp lực, con đã không dám ăn gì mà chỉ uống nước lọc. Dù nhà không quá xa nhưng chị không dám về vì sợ con có chuyện gì cần mà mình lại không có đó. Chị hy vọng khi mình đứng đợi con ngoài này, con gái sẽ có thêm sức mạnh làm bài, vượt qua kỳ thi.

Ch Hng gc đu đi con trong cơn mưa. Ảnh: Y.Q

Điểm thi Trường THCS Trường Thọ (Q.Thủ Đức) nằm khá “lắt lẻo” trong một con hẻm mà đến ngay cả dân địa phương cũng dễ nhầm. Vì thế, vừa nghe tin con trai (học Trường THCS-THPT IVS, Q.Thủ Đức) thi tại đây, chị Đỗ Thị Liên (Q.Gò Vấp) đã phải dò đường đi trước đó cả tuần. “Nhà cách điểm thi gần 20km, 5 giờ sáng hai mẹ con bắt đầu đi vì sợ kẹt xe, con sẽ đến thi muộn. Khi con thi thì mẹ ngồi đợi, trưa cũng không dám về nhà”, chị Liên nói.

Chị hy vọng, con trai chị sẽ thi đậu được vào Trường THPT Nguyễn Trung Trực để có thể chuyển về học gần nhà.

Trong cái nắng như thiêu lúc ban trưa, đứng chờ con suốt 2 tiếng đồng hồ ngày thi cuối cùng (thi môn toán), chị Như Dung (ngụ Chợ Cầu, Q.Gò Vấp) con chị thi tại điểm thi Trường THCS Quang Trung (Q.Gò Vấp). Chị kể, con trai chị học Trường THCS Phan Tây Hồ (Q.Gò Vấp), với sức học bình thường, có nguyện vọng vào Trường THPT Gò Vấp. Tuy nhiên, hai môn văn, ngoại ngữ con chị chỉ làm được 50% mỗi môn nên chị khá lo lắng.

“Về nhà cũng sốt ruột, đứng ngồi không yên, chi bằng cứ đứng ở đây, cũng coi như tiếp sức cho con. Hy vọng con làm tốt môn toán, bởi đây là môn sở trường của con”, chị Dung nói.

Yến Quân

Bình luận (0)