Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Cha mẹ… lạc hướng con gánh hậu quả

Tạp Chí Giáo Dục

Cha mẹ lầm lỡ, con cái sẽ gánh chịu hậu quả (ảnh minh họa). Ảnh: I.T
Mỗi hành động của người lớn đều tác động sâu sắc tới con trẻ. Cha mẹ làm điều tốt thì con cái sẽ học điều tốt và ngược lại. Khi sống trong môi trường không lành mạnh, con trẻ có chống lại được cám dỗ?
Cha đánh bạc, con đánh bài
M.An (Phước Long, Bình Phước) mới là một học sinh lớp 2 nhưng em không chỉ biết chơi bài mà còn chơi khá rành. Nhiều lần em mang bài lên lớp lén rủ các bạn chơi ăn tiền. Mỗi lần như thế em thắng được từ 8-10 ngàn đồng và chủ yếu dùng để mua nước ngọt, bánh. Sau ba ngày chơi thì bị giáo viên phát hiện. Nguyên nhân nào mà một học sinh lớp 2 lại có thể làm như vậy?
Được biết cha của An là một con bạc có tiếng với nhiều lần “ghé” Casino ở Campuchia và 2 lần gia đình phải bán đi hơn 3ha cao su mới chuộc được người về. Từ nhỏ, An đã thường xuyên ngồi trong lòng cha ở mỗi cuộc đỏ đen với mấy người hàng xóm. Người cha ấy tỏ ra tự hào và cho rằng con mình giỏi khi cậu bé nhanh chóng phân biệt và biết chơi bài so với những đứa trẻ cùng xóm. Từ cha, em học rất nhiều mánh “cờ gian bạc lận” của những ván đỏ đen. Không chỉ bắt chước cách đánh bài mà An còn “ngấm” cả cái tính hung hăng, nóng nảy, ăn nói cục cằn tục tĩu của những con bạc đen vận.
Dù đã học lớp 2, ngày ngày cắp sách tới trường như bạn bè nhưng đến cái tên của mình mà cậu bé còn viết sai từ “An” thành “Ang”. Hỏi các phép tính toán thì em hoàn toàn tắc tị. Thế nhưng, nếu có ai hỏi chơi bài tiến lên ra sao, đánh phỏm thế nào thì em đều có thể trả lời vanh vách. Mới 8 tuổi nhưng An đã là một cậu bé cá biệt trong lớp, ham chơi, biếng học và thích gây gổ đánh nhau với bạn bè.
Số tiền em thắng chẳng đáng là bao. Có người sẽ cười mỉa mai khi số tiền ấy còn chẳng bằng một bữa ăn sáng lề đường. Và em còn quá nhỏ nếu bắt em phải chịu những hình phạt nặng khi bản thân đọc chữ cũng chưa rành. Nhưng đó lại chính là mầm độc đang nảy chồi và, nếu không nhanh chóng nhổ bỏ sẽ phát triển thành cây độc hại người.
Còn có câu chuyện đáng buồn nào hơn như thế khi chính cha mẹ đẩy con mình vào lỗi lầm và lại tự hào về điều đó. Đây là hệ quả tất yếu của những người cha mẹ có lối sống không lành mạnh như ham mê cờ bạc, cá độ… đã tác động trực tiếp đến ý thức, hành động của con cái. Sớm hay muộn thì chính cha mẹ là người trả giá cho lối sống của mình.
“Ông ấy không phải cha em nữa rồi!”
Con người đâu chỉ cần có cơm ngon và áo đẹp là đủ. Thực tế trẻ làm điều xấu dễ hơn trẻ học điều hay. Các bậc cha mẹ nghĩ gì khi lòng tin của con cái đang vơi đi và rơi mất dần?
Có nỗi đau nào hơn khi người cha nghe những lời chối bỏ thốt ra từ chính đứa con của mình. Không phải là một đứa con đã trưởng thành mà từ một đứa trẻ đang học lớp 8. Đấy là câu chuyện của Nhân (HS lớp 8 Trường THCS Tân K., Bình Phước), cha em vốn là một lão nông chất phác, hiền như cục đất không biết đến bài bạc, rượu chè. Mọi việc đổi khác khi hai năm trở lại đây người cha hiền lành ấy nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu “kết thân” với “bác thằng bần”. Chứng kiến không ít lần cha đánh mẹ vì không có tiền trả nợ thua bài bạc cùng những bữa cơm chan đầy nước mắt nên Nhân trở nên căm ghét người cha mà em từng xem là thần tượng. Mới đây nhất khi cha em thua bạc 25 triệu đồng, không có tiền chung liền bỏ nhà đi trốn nợ. Cứ vài ngày thì chủ nợ lại đến nhà siết nợ một lần. 25 triệu đồng với đồng lương công nhân của mẹ Nhân là một con số khổng lồ. Từ đó, những suy nghĩ tiêu cực ngày càng lớn dần trong tâm trí cậu bé 14 tuổi.
Nhân chia sẻ: “Cha em ngày trước không như vậy. Năm lớp 2 em được đi thi vở sạch chữ đẹp, cha chở đi còn đứng cả buổi ở cổng trường đợi em. Lần ấy em chẳng được giải nhưng cha khuyến khích em cố lên sang năm đi thi tiếp. Vậy mà bây giờ em được giải nhì học sinh giỏi thì cha bảo em nghỉ học đi, không còn tiền cho em đi học nữa. Cha để dành tiền đánh bài. Ông ấy không phải cha em nữa rồi”.
Đây là một hệ quả trái ngang khi các bậc cha mẹ lún vào lầm lỡ bắt con cái phải gánh chịu hậu quả về sau. Con cái luôn dành niềm tin trọn vẹn cho cha mẹ. Thế nhưng nhiều bậc cha mẹ lại sống ích kỉ thiếu trách nhiệm, không quan tâm tới con cái đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Không chỉ có cờ bạc, rượu chè be bét… mà bất cứ việc gì cũng đều tác động đến suy nghĩ của con.
Cha mẹ luôn là những thần tượng mà không ai có thể thay thế, không thể lung lay hay sụp đổ dễ dàng. Để gây dựng lòng tin không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Người trưởng thành đã khó, với tâm hồn non nớt của con trẻ thì mất bao nhiêu “cục tẩy” mới tẩy trắng được. Đấy chính là sự khác biệt của việc nuôi con và dạy con. Con người đâu chỉ cần có cơm ngon và áo đẹp là đủ. Thực tế trẻ làm điều xấu dễ hơn trẻ học điều hay. Các bậc cha mẹ nghĩ gì khi lòng tin của con cái đang vơi đi và rơi mất dần?
Khánh Đan
“Ông không đủ tư cách dạy tôi!”
Đó là lời mà Duy T. (một HS lớp 11 ở Đồng Nai) đã nói với ba em khi bị cấm cản việc quen bạn gái. Nguyên nhân là do ba em đã đuổi mẹ ra khỏi nhà rồi rước một cô gái còn trẻ về ở và tương tự như vậy với một người nữa. Mọi việc T. đều nghe lời ba, thế nhưng duy có chuyện này em đã phản đối kịch liệt và thậm chí còn bỏ học ra ngoài thuê phòng trọ ở.
Có thể khi nghe những lời này các bậc cha mẹ sẽ tức giận và sẵn sàng cho con mình một cái tát tai, nhưng ở trường hợp của T. có giải quyết được gì khi giọt nước đã tràn li?
 
 

Bình luận (0)