Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

“Chàng hai lúa” mê cải lương

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ sĩ Đào Vũ Thanh vai Nguyễn Huệ trong vở cải lương Huyền sử Rạch Gầm. Ảnh: Duy Khôi

Đào Vũ Thanh quê ở miền Tây sông nước – huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, tuổi thơ của anh gắn với lũy tre làng, đồng ruộng mênh mông. Hồi đó, quê anh có một nhóm đờn ca tài tử. Mỗi lần nhóm sinh hoạt, anh đều ngồi nghe và học hỏi từ cha chú. Tình yêu cổ nhạc lớn dần trong anh từ đó. 

Tuy nhiên, với bản tính hiền lành, nhút nhát, nhiều lần anh đã bỏ lỡ cơ hội làm nghệ sĩ, cho đến một ngày, đoàn cải lương Nhân dân Kiên Giang của danh hài Thanh Nam về tỉnh nhà biểu diễn, lúc này Thanh đã có “vốn” là chiếc huy chương vàng giọng ca hay tỉnh Trà Vinh nên anh đã mạnh dạn đến xin gia nhập đoàn và đi biểu diễn ở khắp nơi. Năm 2003 là một năm đáng nhớ với anh, tiếp tục đoạt huy chương vàng giọng ca cải lương tỉnh Vĩnh Long, thi đậu vào Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, học được vài tháng, anh lại giành tiếp huy chương bạc giải Bông lúa vàng của Đài  Tiếng nói Nhân nhân TP. Nhờ thế, anh được các đài truyền hình từ thành phố đến các tỉnh phát hiện mời tham gia cộng tác. Vừa hát vừa học, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm ca diễn qua sự chỉ dạy của các thầy cô nổi tiếng như Nguyễn Thị Minh Ngọc, Ca Lê Hồng, Quỳnh Mai, Công Thành… Là một gương mặt nổi bật của khóa, Thanh thường xuyên cùng nhà hát đi phục vụ cho khán giả ở vùng sâu vùng xa, các chương trình từ thiện… Gương mặt đẹp, sáng sân khấu, giọng ca ngọt ngào truyền cảm, nét diễn xuất có chiều sâu tâm trạng, Đào Vũ Thanh từng bước khẳng định vị trí của mình trên sân khấu cải lương với huy chương vàng xuất sắc giải Trần Hữu Trang, giải nhì Chuông vàng vọng cổ, huy chương vàng và bạc trong Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc… Thời gian qua, anh được đạo diễn các đài truyền hình HTV, SCTV, Tiền Giang, Kiên Giang giao cho các vai kép chính và được khán giả rất yêu thích như  Quang (Nghĩa tình), Vịnh (Hòn Vọng Phu), Tấn (Tấm lòng của biển), Quân (Hoa mùa xuân), Thành (Chuyện đầu xuân)… Rất hâm mộ giọng ca và cách diễn của nghệ sĩ Minh Vương và Tấn Giao nhưng Thanh không hề chịu sự ảnh hưởng mà tự tìm một nét riêng cho mình.

T.Giang

Bình luận (0)