Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chàng “hot boy” ham học

Tạp Chí Giáo Dục

“Hot boy” Minh Trọng. Ảnh: Thái Nhân

Chàng “hot boy” 9X Nguyễn Minh Trọng (sinh viên ngành tài chính ngân hàng Trường CĐ Kinh tế miền Nam) với ngoại hình cùng gương mặt cực teen đã chính thức gia nhập làng điện ảnh trong bộ phim Về đất Thăng Long và sắp tới là bộ phim truyền hình hành động Đường đua máu.
Nổi bật nhất trường
Bộ phim truyền hình dài tập Về đất Thăng Long đã phát sóng trên kênh HTV9 và nhiều kênh truyền hình khác thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Tuy chỉ xuất hiện trong hai tập (tập 9 và 10) nhưng chàng diễn viên – sinh viên Minh Trọng được đạo diễn đánh giá khá cao. Có thể nói đây là vai diễn giúp Minh Trọng khẳng định tài năng diễn xuất của mình ở lĩnh vực điện ảnh dù chưa từng qua một trường lớp đào tạo chính quy nào.
Sinh ra và lớn lên tại làng nghề truyền thống “làng chiếu Định Yên” tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng từ nhỏ, Minh Trọng đã rất đam mê nghệ thuật nên được ba mẹ cho vào tham gia sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi huyện để phát triển năng khiếu. Những năm học ở Trường THPT Lấp Vò 3, Minh Trọng luôn là người đi đầu trong các phong trào văn nghệ. Năm lớp 11, Trọng đoạt giải nhất cuộc thi Học sinh thanh lịch do Đoàn Thanh niên trường tổ chức. Ngoài ra, Trọng còn được biết đến qua nhiều vai kịch trong các cuộc liên hoan nghệ thuật của huyện và tỉnh.
Không chỉ văn nghệ mà phong trào thể thao Trọng cũng hết mình, đã đoạt khá nhiều giải nhất, nhì bộ môn bóng chuyền, bơi lội đồng thời được tỉnh Đồng Tháp chọn tham gia Hội khỏe Phù Đổng. Với thành tích học tập tốt cộng với danh hiệu “hot boy”, Minh Trọng gần như nổi bật nhất trường.
Luôn ưu tiên cho việc học
Đầu năm 2010, khi đang là sinh viên ngành tài chính ngân hàng Trường CĐ Kinh tế miền Nam, Trọng được nhiều tạp chí tuổi teen phát hiện mời chụp ảnh thời trang và bìa. Trong một lần cùng người bạn đến phim trường quay phim Về đất Thăng Long (đồng đạo diễn Trần Ngọc Phong – Lê Chí Bửu), Minh Trọng đã lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn trẻ Lê Chí Bửu. Anh đã mời Minh Trọng vào một vai trong phim, rất may vai diễn này chỉ xuất hiện trong hai tập nên lịch học của Minh Trọng không bị gián đoạn. Dù là lần đầu tiên đóng phim nhưng Minh Trọng đã gây bất ngờ cho đạo diễn. Trọng vào nhân vật rất nhẹ nhàng, tự nhiên như chính con người thật của mình ngoài đời. Sau đó, Minh Trọng được trợ lý của đạo diễn trẻ Lê Chí Bửu mời vào một vai thứ trong bộ phim truyền hình dài tập khác, nhưng do không sắp xếp được lịch học nên Minh Trọng phải từ chối dù rất tiếc nuối. Minh Trọng cho biết: “Dù rất đam mê đóng phim, nhưng em quyết tâm phải lấy xong bằng tài chính ngân hàng, rồi sẽ toàn tâm theo điện ảnh”. Hiện tại, đạo diễn Lê Chí Bửu đã “đo ni đóng giày” cho Minh Trọng một trong những vai chính – vai Jack Nguyễn trong bộ phim truyền hình dài 30 tập Đường đua máu, bộ phim sẽ được khởi quay trong mùa hè năm 2012.
Minh Trọng cười vui vẻ bật mí: “Đến thời điểm đó là lịch học em vừa kết thúc, em sẽ dành hết thời gian cho bộ phim, mong rằng qua vai diễn này được khán giả đón nhận, để em tự tin bước vào cổng chính của nghệ thuật thứ bảy”. Sau khi tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, Minh Trọng sẽ vào học Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. “Trước tới giờ, em chỉ diễn bằng năng khiếu, nhưng em muốn được đào tạo trường lớp một cách chính quy, được học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức và hoàn thiện mình hơn. Dù biết rằng con đường nghệ thuật rất chông gai, nhưng em rất tự tin vào bản thân mình. Em quyết tâm theo con đường nghệ thuật đến cùng” – Minh Trọng tâm sự!
Quốc Tuấn
Đạo diễn Lê Chí Bửu nhận xét: “Trong quá trình casting, Minh Trọng đã nhập vai Jack Nguyễn rất đạt dù chưa từng trải qua hoàn cảnh như thế. Trọng đã phối hợp rất ăn ý với các diễn viên khác tạo nên những thước phim cảm động. Tôi hài lòng và tin rằng, Trọng sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường nghệ thuật…”.
 

Bình luận (0)