Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Chàng sinh viên 30 năm chạy bộ đến trường

Tạp Chí Giáo Dục

Nhiều giáo viên nhận định bạn ấy có triển vọng trong lĩnh vực thể thao.

Yan Mingqiang, 19 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo 4 anh chị em, cả bố mẹ đều không khỏe mạnh, mẹ ốm đau liệt giường. Nhằm giúp gia đình giảm chi phí đi học, Yan đã chạy bộ liên tục đến trường suốt 2 năm trên quãng đường 30km mỗi ngày.
Yan và người mẹ bệnh tật.
Số tiền Yang tiết kiệm được cho mỗi ngày không đi xe là 9 NDT (khoảng 29000 VNĐ), để giúp đỡ gia đình mình, Yan còn đi làm thêm mỗi kỳ nghỉ.
Ngay sau khi thông tin về Yan đăng tải trên trang Chinadaily, nhiều độc giả chia sẻ, thương cảm. "Hồi là sinh viên, tôi cũng đi bộ 12km, nhưng chàng trai này quả thật đặc biệt. Anh ấy là người đàn ông tuyệt vời đấy!". Bạn có địa chỉ mail jasonyaw18@hotmail.com: "Còn tôi quá xúc động về câu chuyện này, tôi không biết bình luận gì thêm. Tôi tình nguyện tài trợ tiền vé xe buýt 1 năm cho anh bạn này, để anh ấy tiết kiệm thời gian làm những việc quan trọng hơn: giúp cha mẹ anh ấy chữa bệnh."
2 năm chạy bộ đã biến Yan thành một người đàn ông chạy rất giỏi. Giáo viên của Yan nói rằng, cậu ấy sẽ có triển vọng trong lĩnh vực thể thao, và hiện giờ, mong muốn lớn nhất của Yan là ba mẹ sớm bình phục.
Theo Dương Ly
(ion.net)

Bình luận (0)