Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chàng sinh viên đoạt giải “Đĩa vàng”

Tạp Chí Giáo Dục

Chế Đình Cường nhận giải “Đĩa vàng”

Gặp Chế Đình Cường vào dịp đầu năm mới, gương mặt của chàng sinh viên này tràn ngập hạnh phúc. Cũng dễ hiểu thôi, Đình Cường vừa đoạt giải cao nhất – giải “Đĩa vàng” trong cuộc thi “Video Clip của bạn năm 2008” do Trung tâm Truyền hình Cáp HTVC, Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức với video clip Bí mật của hạnh phúc. Như vậy, sau khi đoạt giải ba cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2007 của HTV, chàng MC này lại tiếp tục khẳng định sự đa tài của mình ở một lĩnh vực mới – lĩnh vực ca hát.
Thích khám phá bản thân
Hiện đang là sinh viên năm thứ 3 (khoa Diễn viên) của Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, mọi việc đến với Cường đều rất ngẫu nhiên, tình cờ. Ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nên Cường luôn hạ quyết tâm thi đậu vào Trường Đại học Kiến trúc, sau đó bạn bè “xúi” Cường nên thi thêm vào trường nghệ thuật, sẵn còn một túi hồ sơ nên Cường đã nộp đơn thi với suy nghĩ đơn giản là “chỉ thi cho biết”. Thế nhưng thật bất ngờ, Cường đã xuất sắc đậu vào cả hai trường, đặc biệt là danh hiệu Á khoa của Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Đắn đo lựa chọn giữa điện ảnh và thiết kế thời trang, rồi Cường đã quyết định chọn sân khấu điện ảnh là con đường đi vào tương lai của mình. Ngay từ năm thứ nhất, Cường được mời tham gia vào một số phim tốt nghiệp của các anh chị đạo diễn khóa trước như vai Nam trong phim Trong sáng, hay vai chú tiểu trong phim Sám hối… Tất cả chỉ là những vai diễn nhỏ nhưng nó đã tạo cơ hội để cho Cường học hỏi kinh nghiệm và phát huy khả năng của bản thân, đồng thời cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.
Chưa dừng ở đó, trong một lần đến nhà bạn chơi, xem tivi thấy Đài Truyền hình TP.HCM đang tuyển sinh cho cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2007 và hôm sau là ngày hết hạn. Với tính cách luôn muốn khám phá bản thân và thử thách mình, Cường quyết định nộp đơn và trở thành một trong những thí sinh cuối cùng đăng ký tham gia cuộc thi. Không được đào tạo qua một khóa học nào, nhưng với những gì học được từ trường sân khấu, Cường dần dần tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân và áp dụng vào cuộc thi. May mắn lại mỉm cười, Cường trở thành thí sinh nam duy nhất, có mặt trong đêm thi chung kết xếp hạng. Giải ba cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2007 là điều bất ngờ nhưng rất xứng đáng với những nỗ lực cố gắng của Cường. Hiện Cường đang là gương mặt MC quen thuộc trong các chương trình Tạp chí Văn hóa Xã hội của VTV9, chương trình Sắc màu thời trang của Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, những chương trình dành cho tuổi teen như Kẹo bông, Cánh cửa bí mật của kênh SCTV4 và một số chương trình hội nghị, sự kiện khác.
Thử thách mình ở một lĩnh vực mới
Những tưởng chàng MC này sẽ “yên phận” với vai trò người dẫn chương trình truyền hình và là sinh viên Trường Sân khấu Điện ảnh, nhưng Cường lại tiếp tục khẳng định với mọi người niềm đam mê nghệ thuật của mình. Từ nhỏ, Cường rất đam mê ca hát và cũng đoạt khá nhiều giải thưởng ca hát ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường phổ thông. Trung tuần tháng 7-2008, Cường tình cờ gặp nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, được anh cho nghe ca khúc Bí mật của hạnh phúc, Cường cảm thấy thích thú với giai điệu vui tươi và trong sáng của ca khúc. Cuối tháng 11-2008, khi biết có chương trình Video Clip của bạn năm 2008 đang diễn ra, Cường đã đăng ký thử sức và không do dự khi chọn ca khúc này để quay clip tham dự chương trình. Có một điều thú vị là từ việc lên ý tưởng clip, viết kịch bản rồi đến việc liên hệ địa điểm quay, chuẩn bị đạo cụ, bối cảnh và diễn viên minh họa đều do một tay Cường chuẩn bị. Và với những nỗ lực đó, tuy là clip tham gia cuối cùng của chương trình nhưng Bí mật của hạnh phúc đã đứng thứ 2 trong Top 30 để rồi sau đó thăng hạng nhanh chóng, trở thành video clip được khán giả và hội đồng nghệ thuật bình chọn nhiều nhất, vinh danh giải Đĩa vàng. Một điều cũng thật thú vị là tất cả những bộ trang phục mà Cường mặc trong vai trò MC hay ca sĩ đều do chính tay Cường tự thiết kế, rất dễ thương và phù hợp với từng chương trình. Trong năm 2009 này, bên cạnh việc chuẩn bị một tiểu phẩm độc đáo cho kỳ thi tốt nghiệp trường sân khấu, Cường sẽ thực hiện cho mình một album ca nhạc dành cho đối tượng khán giả tuổi teen.
KHÔI NGUYÊN

Bình luận (0)