Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Chàng trai khuyết tật tài hoa

Tạp Chí Giáo Dục

Dù cơ th không bình thưng như bn bè cùng trang la nhưng tinh thn, ý chí và ngh lc ca chàng trai sinh năm 1998 khiến nhiu ngưi phi n phc. Bi em đã vưt qua nhng mc cm, khiếm khuyết ca bn thân đ hàng ngày đến trưng vi quyết tâm sau này s giúp ích cho đi, che ch cho nhng đa tr không may mc bnh như mình.

Thanh Sang (ngi xe lăn) đot gii nht môn c vua trong Hi thi th thao ngưi khuyết tt toàn quc ln VI năm 2018

Chàng trai được chúng tôi đề cập đến là Vũ Thanh Sang (học viên lớp 8B Trung tâm GDTX Q.3, TP.HCM).

t qua mc cm đ đến trưng

Ở cái tuổi 21, nhiều em đã trở thành sinh viên năm thứ 3, thứ 4 ở trường ĐH, CĐ. Vậy mà Thanh Sang vẫn chưa tốt nghiệp THCS do chính căn bệnh bại liệt đã ngăn cản con đường học tập của em. Theo lời kể của Thanh Sang, khi em sinh ra được vài tháng tuổi thì chẳng may mắc phải một cơn sốt nặng, từ đó trở đi tay chân em co quắp, đi đứng không được, giọng nói ngọng nghịu khó nghe. Dù đã được gia đình đưa đến bệnh viện chữa trị nhiều lần, thế nhưng các bác sĩ đều “lực bất tòng tâm”, cha mẹ em đành phải chấp nhận số phận và đứng nhìn đứa con trai đầu lòng của mình tàn tật suốt đời.

Bằng sự yêu thương, bảo bọc của gia đình, Thanh Sang cũng lớn dần. Thế nhưng, càng lớn em càng thấy thân thể của mình khác lạ so với các bạn: yếu ớt, không vận động được như bạn bè. Điều đó đôi lúc khiến Thanh Sang cảm thấy hụt hẫng, mặc cảm, nhất là những lúc bị chọc ghẹo, khinh thường. Có thời gian em còn rơi vào trầm cảm nặng. Nhưng cuộc đời Thanh Sang được lật sang trang mới khi bỗng một ngày, chàng trai tật nguyền nhìn thấy các bạn tươi cười, rạng rỡ cắp sách đến trường, học e a từng con chữ, tự nhiên trong người em bừng lên một “ngọn lửa” khát khao. Đó là khát khao được đi học, khát khao về một tương lai tươi sáng và trở thành người có ích cho xã hội. “Mình có thể tàn nhưng không thể phế được. Có những bạn còn gặp khó khăn, nghiệt ngã hơn mình nhưng họ đã tự làm nên sự nghiệp và thành công hơn những người bình thường. Vậy tại sao họ làm được còn mình thì ngồi đây buồn bã, xấu hổ vì bản thân để rồi bị người ta coi thường, khinh khi chứ. Ý nghĩ đó đã tạo động lực cho em quyết tâm hơn, không thể để mình gục ngã”, Thanh Sang tâm sự.

Nhng lúc rnh ri, Thanh Sang thưng ly đàn ghi-ta đ to thú vui riêng cho mình

Để thực hiện được ước mơ, năm 2011 (lúc 13 tuổi), Thanh Sang xin gia đình cho đi học. “Ban đầu ai cũng e ngại vì thấy em không đi đứng được, mọi sinh hoạt phải có người giúp đỡ. Với lại nhà nghèo, chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi từ công việc phụ hồ của cha. Có khi còn không lo nỗi được một ngày hai bữa cơm thì lấy tiền đâu mà đi học. Cứ tưởng ước mơ chìm vào dĩ vãng rồi. Nhưng ông trời không phụ lòng người, một ngày nọ có người quen của cha em giới thiệu đến “Gia đình tình thương Tê – Phan” (nơi giúp đỡ cho những đứa trẻ mồ côi, khuyết tật được ăn học đàng hoàng tại TP.HCM). Biết được, em mừng lắm, qua ngày hôm sau nhờ người làm hồ sơ xin vào. Thấy hoàn cảnh gia đình cũng như sự quyết tâm của em nên nơi đây đã nhận. Từ đó, em rời khỏi Đồng Nai vào TP.HCM để viết tiếp ước mơ”, Thanh Sang cho biết.

Gt hái đưc “trái ngt”

Mặc dù căn bệnh bại liệt chưa bao giờ chịu buông tha cho Thanh Sang, nhất là những lúc trái gió trở trời, tay chân rất đau nhức nhưng từ ngày được đến lớp, em luôn cố gắng nỗ lực để theo kịp bạn bè. “Em nhớ vào năm học lớp 2, có một đứa bạn nói rằng: Mày chỉ học được một trong khi người khác học được 10. Lúc đó, em tức lắm không biết phải làm gì. Em khóc cả ngày nhưng nhờ cô giáo trấn an, em đã lấy lại bình tĩnh và tự hứa với bản thân nhất định sẽ không thua ai”, Thanh Sang tâm sự. Và để chứng minh cho khả năng của mình, Thanh Sang tích cực vận động tập luyện thể thao, tập đứng thường xuyên để đôi chân thẳng, đôi tay linh hoạt, sức khỏe ổn định vì em biết khi có sức khỏe mới có thể làm được những việc khác. Sự cố gắng không phụ lòng của chàng trai khuyết tật này. Suốt 8 năm liền, Thanh Sang luôn đạt học lực loại giỏi, đặc biệt ở môn tiếng Anh, dù mới học lớp 8 nhưng em đã nói chuyện rất lưu loát nhờ quá trình tự mày mò, học hỏi trên mạng. Bên cạnh đó, môn tiếng Pháp cũng không làm khó được em khi giao tiếp với người nước ngoài. “Ngoài giờ học ở trường, tối về em còn nhờ bạn đưa đến nhà của một người nước ngoài để học thêm ngoại ngữ miễn phí. Nhờ vậy mà vốn ngoại ngữ của em ngày càng khá…”, Thanh Sang cho biết.

Nói về Thanh Sang, cô Quản Trọng Thúy Hải (Phó Giám đốc Trung tâm GDTX Q.3) tự hào: “Dù không lành lặn như bạn bè nhưng Thanh Sang luôn là học sinh giỏi, tinh thần tự học rất cao. Sau những giờ học trên lớp, em còn tham gia phong trào do trường, thành phố tổ chức và đạt được nhiều thành tích”. Được biết, ở năm học vừa rồi, Thanh Sang đoạt giải nhất môn cờ vua trong Hội thi thể thao người khuyết tật toàn quốc lần VI năm 2018. Điều đó đã chứng minh cho khả năng hòa nhập cộng đồng của Thanh Sang khi vượt qua hàng trăm thí sinh để giành cho mình danh hiệu cao quý.

Ngoài gi h trung tâm, Thanh Sang (phi) còn tìm đến nhà mt thy giáo dy tiếng Pháp đ hc thêm

Ngoài năng khiếu đánh cờ, chàng trai khiếm khuyết này còn rất nghệ sĩ khi vừa đàn ghi-ta vừa hát vào những lúc rảnh rỗi và chuyên đi phục vụ thiện nguyện ở những mái ấm tình thương, trại mồ côi vào những ngày lễ. “Học đàn em thấy có cái hay của nó. Bởi sau những giờ học tập, làm việc mệt mỏi, nghe được tiếng đàn của mình, em thấy đầu óc nhẹ nhàng, thoải mái. Càng yêu đời hơn khi mang lời ca, tiếng hát để phục vụ cho cộng đồng, những trẻ em khốn khó”, Thanh Sang chia sẻ. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Thanh Sang bộc bạch: “Em sẽ có gắng học để tốt nghiệp THPT rồi vào ĐH ngành công nghệ thông tin vì ngành này phù hợp với một người tàn tật như em. Nếu có điều kiện hơn nữa thì em sẽ thành lập một mái ấm tình thương để cưu mang, che chở cho những đứa trẻ kém may mắn nhưng giàu nghị lực để các em có cơ hội chạm với cánh cửa tương lai”.

Có thể chúng ta sẽ rất thất vọng khi gặp chàng trai này ở ngoài đời vì hình dáng của em không như cái tên Sang (sang trọng, đẹp trai, lịch lãm) nhưng mọi người sẽ thấy quý và khâm phục những gì mà em nghĩ và làm. Từ những điều đó, Thanh Sang xứng đáng là một tấm gương để mọi người học tập và noi theo.

Kiu Khánh

 

Bình luận (0)