- 1 Chàng trai trẻ và khát vọng lan tỏa yêu thương!
Đó là chàng trai trẻ Nguyễn Đắc Quý, sinh năm 1998, trưởng nhóm sự kiện của Quỹ thiện nguyện Vầng Trăng Khuyết, người đã có hành trình lan tỏa yêu thương, chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng như cung cấp nơi ăn chốn ở cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi, phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn… rất đáng nể phục.

Hành trình lan tỏa yêu thương
Cuối năm 2020, Nguyễn Đắc Quý vừa mới tốt nghiệp ngành du lịch mang theo ước mơ và hoài bão từ Huế vào TP.HCM lập nghiệp. Nhưng Covid-19 đến, mọi dự định tương lai như tan biến.
“Lúc đó, tôi thấy thông tin trên mạng cần tìm những bạn tình nguyện viên F0 khỏi bệnh để chăm sóc cho các bệnh nhân Covid-19, thế là tôi đăng ký làm tình nguyện viên tại Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn, nhờ thế tôi biết đến Quỹ thiện nguyện Vầng Trăng Khuyết và tham gia cho đến nay” – Quý kể!
Với thông điệp ý nghĩa “Thêm một bữa no, thêm một nụ cười”, Quý nói: “Ban đầu, Quỹ thiện nguyện Vầng Trăng Khuyết được khởi xướng bởi một nhóm cá nhân. Vào mỗi cuối tuần, họ cùng nhau nấu những bữa ăn dành cho người già neo đơn, trẻ em mồ côi tại các mái ấm. Sau này, họ quyết định mở rộng hoạt động và tôi xung phong vào. Ngoài hỗ trợ bữa ăn, chúng tôi còn tạo điều kiện cho những người già có nơi ở ổn định. Từ đó, các quán trọ đã ra đời, ưu tiên dành cho những người già còn khả năng lao động, mong muốn duy trì cuộc sống tích cực và đóng góp cho xã hội”.
Nói về cơ duyên thành lập các quán trọ, Quý cho biết: “Hiện tại, chúng tôi có hai quán trọ chính: Quán trọ Trăng Khuyết ở quận 8, được thành lập vào năm 2021, và Sài Gòn Bao Dung ở quận Tân Bình, cùng với một số mái ấm liên kết khác. Quán trọ là nơi sinh sống cho những người già còn khỏe mạnh. Khi họ lớn tuổi hơn và cần sự chăm sóc đặc biệt, chúng tôi sẽ chuyển họ đến các mái ấm, nơi có không gian và điều kiện tốt hơn để chăm sóc họ”.
Quý chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy ngoài kia còn rất nhiều người lao động nghèo, như những người bán vé số, chạy xe ôm… không đủ tiền thuê nhà trọ, phải ngủ trên vỉa hè, dưới gầm cầu. Chính từ những hình ảnh thực tế đó, chúng tôi quyết định thành lập các quán trọ, với mong muốn mang đến cho họ một nơi ở an toàn và ổn định hơn”.
Sau khi thành lập các quán trọ, giúp đỡ những người già vô gia cư có nơi ăn ở và được chăm sóc sức khỏe, quỹ từ thiện nhận ra vẫn còn rất nhiều người bán vé số khác dù có nhà cửa nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn, ngay cả tiền ăn còn không đủ, thì làm sao có thể lo cho sức khỏe của mình. Vì vậy, quỹ quyết định triển khai chương trình “Tiếp sức mưu sinh” nhằm hỗ trợ họ hằng tháng bằng quà tặng nhu yếu phẩm và tiền mặt. Quan trọng nhất, quỹ đảm bảo mỗi người đều có một thẻ bảo hiểm y tế. Chiếc thẻ này giúp họ an tâm hơn khi về già, để họ biết rằng dù phải vất vả mưu sinh, vẫn có sự bảo vệ cho sức khỏe của mình.
Trong quá trình triển khai dự án “Tiếp sức mưu sinh”, Quý và các cộng sự cũng không tránh khỏi những khó khăn trở ngại trong việc thuyết phục những người bán vé số và lao động nghèo tham gia, vì họ nghi ngờ lòng tốt của người lạ. Để giải quyết vấn đề này, quỹ đã hợp tác với các vựa ve chai và đại lý vé số đ? gi?i thi?u ch??ng tr?nh ể giới thiệu chương trình đến đúng đối tượng cần hỗ trợ. Sau 2 tháng nỗ lực, số lượng hồ sơ đăng ký tham gia lên đến 400-500 người, vượt xa dự kiến ban đầu. Nhờ sự đồng hành của các ví điện tử và Hội Người cao tuổi TP.HCM, chương trình đã được mở rộng không chỉ tại TP.HCM mà còn đến các quận huyện lân cận và tỉnh Thái Nguyên, giúp nhiều người lao động nghèo có cơ hội được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Cuộc đời “như những phấn hoa”
Quý ví cuộc đời mình “như những phấn hoa” vì phấn hoa rất thơm và mình muốn sống thật hữu ích, ý nghĩa bằng những gì có thể giúp xoa dịu những cuộc đời bất hạnh. Phấn hoa cũng có thể bay khắp nơi, có thể sống và thích nghi ở nhiều môi trường khác nhau dù là khắc nghiệt.
“Đến với các hoạt động thiện nguyện, tôi đã được gặp nhiều người, biết nhiều câu chuyện đầy ý nghĩa. Từ đó, tôi luôn khát khao lan tỏa yêu thương nhiều hơn đến với mọi người. Bản thân mình còn rất trẻ, còn phải rèn luyện bản thân và học hỏi rất nhiều từ các anh chị thế hệ đi trước cũng như bạn bè xung quanh. Một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên là trong quán trọ Trăng Khuyết, tôi được một cụ tên Mai nhận làm con nuôi, yêu thương tôi hết lòng. Tuy hoàn cảnh của cụ rất đáng thương nhưng cụ rất lạc quan. Mặc dù cụ Mai đã qua đời nhưng tôi luôn biết ơn vì cụ là người đã truyền rất nhiều cảm hứng cho tôi…”.
Hiện tại, Quỹ thiện nguyện Vầng Trăng Khuyết còn triển khai dự án “Xây mái nhà cho ngoại”, hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho những người già neo đơn ở vùng nông thôn. Tính đến thời điểm hiện tại, Quý cùng nhóm của mình đã xây dựng được hai căn nhà và đặt mục tiêu xây thêm ba căn trong năm 2025.
Minh Tuyền
Bình luận (0)