Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Chàng trai “vàng” xứ Huế

Tạp Chí Giáo Dục

Em Trần Nhật Tiến đỗ thủ khoa hai khối A và B của Đại học Huế

Ngoài đời gặp Trần Nhật Tiến không ai ngờ được cậu bé nhút nhát, ít nói hay cười lại chính là thủ khoa cả 2 khối A, B của Trường Đại học Huế. Ở khối A, Tiến dự thi ngành dược sĩ với điểm thi: toán 9đ, lý 10đ, hóa 10đ; khối B dự thi ngành bác sĩ đa khoa với sinh 9,5đ, toán 10đ, hóa 9,5đ.
“Bí kíp” học giỏi
Danh hiệu thủ khoa Đại học Huế của cậu con trai khiến cả gia đình Tiến vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Có lẽ việc Tiến đậu đại học đã là điều mong mỏi của bố mẹ, nhưng việc Tiến đạt thủ khoa duy nhất cả hai khối A và B là niềm vui ngoài mong đợi của gia đình và dòng họ. Nếu được xem qua thành tích học tập của Tiến trong suốt 12 năm học, có lẽ không mấy ai ngạc nhiên khi Tiến được vinh danh tên trên bảng vàng thủ khoa: suốt 12 năm luôn đạt học sinh giỏi các cấp, liên tục dành được nhiều giải thưởng lớn của tỉnh và quốc gia: Giải ba học sinh giỏi quốc gia môn sinh năm học 2007- 2008, giải nhì môn sinh quốc gia năm học 2008-2009, được đại diện học sinh Việt Nam giao lưu tại Nhật Bản năm 2008…
Cô giáo Trần Thị Liêm – Giáo viên toán Trường THCS Phú Mỹ, mẹ của thủ khoa Tiến không giấu được niềm vui và hãnh diện về cậu con trai của mình. Cô tâm sự: “Tất cả những thành tích trên có được nhờ bí kíp rất riêng của Tiến, cu cậu thường làm bài tập môn hóa, sinh, lý theo phương pháp logic của toán học”. Được học toán từ nhỏ với mẹ nên Tiến luôn là cậu bé áp dụng nhiều cách giải hay, cậu vận dụng tối đa lý thuyết đã được học để giải những bài toán khó hóc búa bằng con đường ngắn nhất và dễ hiểu nhất. Tiến chia sẻ: “Phương pháp logic toán học vừa có thể giải nhanh, ngắn gọn lại vừa dễ hiểu. Sở dĩ em có thể đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia là do em đã áp dụng tối đa cách giải đó”. Hầu như thời gian một ngày của Tiến đều dành cho việc học, ngoài 2 buổi tại Trường Quốc học, Tiến còn tham gia học thêm một số môn để bổ sung kiến thức. Và như thường lệ, cứ đến 9 giờ tối hằng ngày, Tiến lại dành thời gian để tự học thêm. Khi được hỏi bí quyết gì để Tiến có thể học đều và chắc các môn học, Tiến chia sẻ kinh nghiệm: “Với các môn khác như văn, sử, địa… em dành thời gian học kỹ trong sách giáo khoa. Nhờ học tốt lý thuyết, đến khi làm bài kiểm tra, em vận dụng rồi áp dụng phương pháp logic toán học, vừa đảm bảo tính chính xác, mạch lạc, bố cục lại rõ ràng nên thường được điểm cao”.
Mong muốn được cứu người
Nhật Tiến sinh ra trong một gia đình có mẹ là giáo viên Trường THCS Phú Mỹ, bố là lương y tại một xã heo hút của huyện Phú Vang, cả gia đình sống tại khu tập thể của Trường THCS Phú Mỹ. Cô Liêm kể: “Tiến còn có một chị gái nữa, cả hai đứa đều học giỏi. Lúc còn nhỏ hai chị em Tiến học tại trường làng nhưng quan trọng là Tiến và chị đã có cách học rất hợp lý, không phân biệt trường làng hay trường thành phố. Chính vì vậy mà hai chị em thi nhau học, năm nào cũng mang giấy khen về treo trong nhà”. Ngoài việc học, Tiến còn tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng, trở thành thành viên của các hoạt động Đoàn, Đội văn minh học đường, không bỏ sót bất cứ phong trào cộng đồng nào của trường và lớp. Trở thành một trong 10 gương mặt tiêu biểu vinh dự nhận được giải thưởng Lý Tự Trọng – giải thưởng vinh danh các bạn trẻ có thành tích trong học tập và công tác Đoàn, hội năm học 2008 -2009. Vì vậy, không quản ngại khó khăn, hàng ngày em cùng với chiếc xe cọc cạch vượt hơn 10 km để đến trường học trong thành phố. Năm lên cấp ba, em đã trở thành tấm gương sáng cho bọn trẻ xóm quê bằng việc thi đậu vào lớp 10 chuyên sinh, Trường THPT Quốc học Huế với số điểm cao nhất khối 28/30đ. Tiến tâm sự: “Mẹ có ảnh hưởng rất lớn đối với hai chị em Tiến, chính nhờ mẹ mà em và chị gái đã học được cách tiếp cận rất khoa học với tất cả các môn học”.
Ảnh hưởng từ bố là lương y Trần Văn Bình làm tại Phòng khám từ thiện Thiện Sanh, Tiến đã hình thành ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để cùng ba phối hợp Đông – Tây y giúp đỡ những người bệnh nghèo. “Em sẽ theo học ngành y tại Đại học Y dược để  theo nghiệp cứu người như tâm nguyện của bố”, Tiến bày tỏ mục đích tương lai của mình.
Năm lớp 10, Tiến đạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic lần thứ 13 được tổ chức tại Huế. Lớp 11, đạt giải nhì  tỉnh môn sinh và giải 3 kỳ thi quốc gia, giải 3 cuộc thi giải toán trên máy tính bỏ túi ở khu vực miền Trung –  Tây Nguyên và rinh về chiếc huy chương bạc Olympic lần thứ 14 được tổ chức tại TP.HCM. Lớp 12 giải nhì quốc gia môn sinh, giải ba quốc gia máy tính bỏ túi, em còn là một trong ba đại diện của Huế tham gia đội dự tuyển thi quốc tế và được miễn thi tốt nghiệp THPT. 
 
Đinh Hương

Bình luận (0)