Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chắp cánh ước mơ cho học sinh Đắk Lắk

Tạp Chí Giáo Dục

Chắp cánh ước mơ cho học sinh Đắk Lắk - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Chắp cánh ước mơ cho học sinh Đắk Lắk Audio

Những cơn gió đầu xuân mang theo hơi thở của mùa mới cũng là lúc những tấm lòng thiện nguyện lại cùng nhau lên đường, mang yêu thương đến với những vùng đất còn nhiều gian khó. Ngày 28-2-2025, chương trình thiện nguyện đầu năm của Hội Những Người Bạn TP.HCM đã đến với huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, mang theo những món quà thiết thực và đầy ý nghĩa cho học sinh người dân tộc thiểu số nơi đây.

Không chỉ là món quà vật chất, sự chia sẻ còn tiếp niềm tin, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập

Vượt qua những chặng đường đất đỏ bazan, đoàn thiện nguyện có mặt tại ba điểm trường: Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn và Trường Tiểu học Nguyễn Huệ. Trong tiết trời se lạnh của Tây Nguyên, những đôi mắt thơ ngây ánh lên niềm vui khi nhận được sự quan tâm từ những tấm lòng hảo tâm. Tổng giá trị quà tặng lên đến 230 triệu đồng hiện vật và 15 triệu đồng tiền mặt, là sự sẻ chia ấm áp giúp các em vơi bớt khó khăn, tiếp thêm động lực để vững bước đến trường.

Đặc biệt, tại Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, nơi có đến 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, đoàn đã trao tặng 5 chiếc smart TV 55 inch, 5 bộ máy vi tính, 5 bảng trượt, 170 áo ấm, 1.000 tập học sinh và nhiều phần quà bánh kẹo. Những món quà ấy không chỉ giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn mà còn là nguồn động viên tinh thần để các em thêm tự tin, nỗ lực trong học tập.

Niềm vui của thầy cô khi nhận được những chiếc ti vi mới, giúp nâng cao chất lượng giảng dạy cho học sinh vùng sâu

Được biết, Hội Những Người Bạn TP.HCM biết đến hoàn cảnh khó khăn của trường Ngô Gia Tự thông qua sự kết nối của anh Nguyễn Văn Bình – Giám đốc Công ty Cà phê Việt Đức, hội viên Hội Những Người Bạn TP.HCM. Với sự giới thiệu này, đoàn thiện nguyện đã có cơ hội hỗ trợ và giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại đây.

Cô Phạm Thị Thanh Hảo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, xúc động chia sẻ: “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa không chỉ về vật chất mà còn có giá trị tinh thần to lớn, giúp nhà trường và các em học sinh có thêm điều kiện học tập tốt hơn. Sự quan tâm của hội không chỉ động viên các em mà còn giúp phụ huynh vơi bớt nỗi lo khi con em mình được tạo điều kiện tốt nhất để đến trường”.

Anh Huỳnh Thanh Trà, Chủ tịch Hội Những Người Bạn TP.HCM, cho biết: “Chúng tôi luôn mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho các em học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Mỗi chuyến đi là một sự kết nối giữa những tấm lòng, là sự sẻ chia không chỉ về vật chất mà còn là niềm tin, hy vọng cho tương lai”.

Các em học sinh rạng rỡ khi nhận được những món quà ý nghĩa từ đoàn thiện nguyện

Hội Những Người Bạn TP.HCM được thành lập năm 2009 với tôn chỉ “Sống để sẻ chia”. Suốt 16 năm qua, hội đã đặt chân đến nhiều vùng miền trên cả nước, mang đến hàng chục nghìn cuốn tập, hàng nghìn chiếc áo ấm, xe đạp, dụng cụ học tập, hệ thống lọc nước… đến với học sinh nghèo. Những điểm trường vùng cao, biên giới, hải đảo xa xôi như Trung Lèng Hồ (Lào Cai), Xín Cái (Hà Giang), Ba Tơ (Quảng Ngãi), Ia Pa (Gia Lai), hay Côn Đảo, Phú Quốc, Cà Mau… đều đã từng in dấu chân của những con người thiện nguyện ấy.

Những chuyến hành trình như thế vẫn sẽ tiếp tục, để những hạt mầm thiện lành được gieo trồng, để những đôi chân nhỏ bé nơi vùng cao tiếp tục vững bước đến tương lai.

Thủy Phạm

Bình luận (0)