|
Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn làm 2 chị em chết ngạt |
(GD TP.HCM): – Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 ngày 17-9, tại nhà số 15/12 đường số 7, khu phố 1, P.Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM làm 2 chị em ruột chết ngạt ngay trên giường ngủ.
Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, mọi người nghe tiếng kêu cứu cháy nhà liền tỏa ra ngõ để tìm kiếm thì phát hiện khói đen bốc lên dữ dội từ ngôi nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Y (44 tuổi, quê Hải Dương) và chị Lê Thị Chung (39 tuổi, quê Thanh Hóa). Lúc này, mọi người nhanh chóng đập cửa để vào giải cứu 2 con gái của anh Y đang ngủ trên lầu 1 là Nguyễn Thị Kim Huyền (14 tuổi, học lớp 9 Trường THCS Lương Định Của) và em Nguyễn Thị Thanh Hương (10 tuổi, học lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi). Nhưng khi ngọn lửa được dập tắt xong thì bé Hương đã chết, còn bé Huyền đang thoi thóp và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 2 nhưng em cũng không qua khỏi.
“Khoảng 3 giờ, tôi và vợ ra chợ đầu mối lấy thịt heo về bán. Trước khi đi, tôi có ngửi thấy mùi khét và có kiểm tra xung quanh nhà nhưng không phát hiện bốc lên từ đâu. Đến gần 4 giờ thì anh Tường hàng xóm gọi điện báo sự việc, khi vợ chồng tôi về thì đã quá trễ”, anh Y nói trong đau đớn. Được biết, căn nhà trên là do 2 vợ chồng anh Y thuê lại gần 3 năm nay.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 2, Công an quận 2 nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Bước đầu, nguyên nhân được xác định là do lửa bốc lên từ chiếc xe SH dựng trong nhà rồi cháy lan sang các đồ đạc xung quanh. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Tin, ảnh: Hoàng Thuận


Bình luận (0)