Lúc 3g40 ngày 19-5 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại nhà của chị Nguyễn Thị Liên (số 263 đường Lê Minh Nhựt, ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM).
Vụ cháy đã gây ra cái chết thương tâm cho em Nguyễn Hoàng Vinh (9 tuổi, con trai của chị Liên), Nguyễn Thành Thắng (22 tuổi, em trai chị Liên).
![]() |
![]() |
| Nhà và xe bị cháy |
Diện tích cháy khoảng 30m2 và ngọn lửa đã thiêu rụi hai xe gắn máy cùng nhiều vật dụng trong nhà.
Anh Triệu, nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, khi đang trong ca trực bảo vệ cho công ty Cao Hoa gần đó, anh phát hiện nhà chị Liên có khói bốc lên. Lửa cháy ngùn ngụt đỏ rực và nghe tiếng kêu cứu từ trong nhà nên anh đã gọi điện thoại về công ty nhờ người hỗ trợ. Đồng thời anh cùng một tài xế đậu xe ngay đó dùng xà beng bẩy cửa sắt ra cứu được 5 người là chị Lê Thị Liên (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Vy (2 tuổi) và Nguyễn Ngọc Thảo (5 tuổi), Nguyễn Thị Đi (58 tuổi), Nguyễn Thành Tiến (24 tuổi).
Sau đó, anh Triệu cùng vài người dùng 7 bình chữa cháy xách tay, hai bơm nước để chữa lửa nhưng vẫn không có tác dụng vì đám cháy quá lớn. Khoảng 4g39, đám cháy được dập tắt, lực lượng chữa cháy mới đưa ra ngoài được 2 thi thể của Nguyễn Hoàng Vinh và Nguyễn Thành Thắng.
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Phương Tâm (Khoa ngoại tổng hợp bệnh viện Đa Khoa Củ Chi) cho biết, hai con gái của chị Liên là Nguyễn Ngọc Vy (2 tuổi), Nguyễn Ngọc Thảo (5 tuổi) bị phỏng nhẹ nên để lại bệnh viện theo dõi. Còn Nguyễn Hoàng Vinh (con trai chị Liên) và Nguyễn Thành Thắng (em trai chị Liên) khi được chuyển đến bệnh viện đã tắt thở trong tình trạng bị cháy đen, nhiễm độc CO2 và suy hô hấp.
Theo ghi nhận tại bệnh viện Đa Khoa Củ Chi, tình trạng sức khỏe của 2 con gái chị Liên đã ổn định. Còn chị Liên cùng mẹ ruột là Nguyễn Thị Đi và em trai Nguyễn Thành Tiến đang nằm tại khu chăm sóc bệnh nhân nặng bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.
Được biết, chị Liên làm phụ quán cơm nhiều năm qua, cuối năm 2010 vợ chồng chị dành dụm được ít tiền mua căn nhà nhỏ tại số 263 đường Nguyễn Minh Nhựt. Thấy mẹ ruột và em trai mình cũng khó khăn phải ở nhà trọ, chị mới đón mẹ và các em về nhà sống chung. “Gia đình chị Liên vừa mới sum vầy, mở quán cơm bán được vỏn vẹn 6 ngày. Tưởng cả nhà thế là hạnh phúc, ai ngờ gia đình chị bị lửa thiêu cháy …!” , chị Hứa Thị Văn (bà con với chị Liên) rơm rớm nước mắt kể. Hiện tại chồng của chị Liên đang đi xuất khẩu lao động nên cũng chưa biết gia đình gặp nạn.
Hiện tại nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Theo TTO



Bình luận (0)