Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

Chelsea chật vật vượt qua Everton ở vòng bốn Cup Liên đoàn

Tạp Chí Giáo Dục

Hai bàn của Antonio Rudiger và Willian giúp nhà vô địch Ngoại hạng Anh thắng 2-1 trước đội bóng mới thay HLV.
Đây là trận đầu tiên của Everton sau khi ban lãnh đạo CLB sa thải HLV Ronald Koeman. Tuy nhiên, HLV tạm quyền David Unsworth không thể giúp đội chấm dứt chuỗi thành tích nghèo nàn. Thất bại này là trận thứ sáu liên tiếp Everton không thắng.
Rudiger chia vui cùng đồng đội sau bàn thắng đầu tiên cho Chelsea.
Antonio Rudiger ghi bàn đầu tiên cho Chelsea từ khi chuyển đến khoác áo đội bóng này hồi mùa hè. Hậu vệ người Đức thực hiện một pha đánh đầu lái bóng về góc xa khung thành khi đón quả tạt của Charly Musonda trong thế không bị ai kèm.

Khả năng tấn công của Chelsea trong trận này dựa nhiều vào tốc độ và khả năng đi bóng của Davide Zappacosta. Hậu vệ người Italy chứng tỏ lý do ông thầy đồng hương đưa anh đến sân Stamford Brigde khi liên tục quấy phá hành lang cánh trái của Everton.
Everton tạo sức ép lớn lên khung thành Chelsea trong hiệp hai. Họ có nhiều cơ hội để ghi bàn gỡ hòa nhưng lần lượt Wayne Rooney, Aaron Lennon và Kevin Mirallas đều bỏ lỡ. Khi trận đấu còn 10 phút, Ademola Lookman sút trúng xà ngang khung thành Willy Caballero.
Cựu thủ môn Man City đã thi đấu rất hay khi được bắt chính ở trận này. Trừ tình huống chuyền hỏng nhưng sau đó tự sửa sai khi để Lennon cướp được bóng, Caballero có một màn trình diễn hoàn hảo, cản phá nhiều pha dứt điểm nguy hiểm của các cầu thủ Everton
Michy Batshuayi có một pha lừa qua thủ môn Jordan Pickford nhưng không kịp dứt điểm. Chelsea phải đợi đến thời gian bù giờ của hiệp hai để nắm chắc chiến thắng. Willian kết thúc pha phối hợp nhỏ với Cesc Fabregas bằng một cú cứa lòng vào góc khung thành.
Unsworth mang lại những nét mới cho Everton dù chưa thể giành
chiến thắng.
Hai phút sau, Dominic Calvert-Lewin tận dụng sự rối ren của hàng thủ Chelsea sau pha đi bóng của Baye Oumar Niasse để ghi bàn danh dự cho Everton.
Sau trận đấu, HLV David Unsworth tuyên bố Everton đã có một màn trình diễn đáng tự hào dù bị loại. Cuối tuần này, đội bóng vùng Merseyside sẽ làm khách trên sân Leicester tại Ngoại hạng Anh. Chelsea phải đợi bốc thăm vào chiều ngày 26/10 để biết đối thủ tại tứ kết Cup Liên đoàn.
Quang Huy (theo vnexpress)

Bình luận (0)