Chelsea đối diện với khá nhiều khó khăn trong chuyến hành quân đến sân Liberty khi bị dẫn trước trong suốt 90 phút. Và phải nhờ đến bàn thắng phản lưới nhà ở phút cuối, Chelsea mới giành được kết quả hòa 1-1 đầy may mắn trước Swansea.
Phong độ của Chelsea thực sự bất ổn tại Premier League, dù họ thắng liên tiếp ở FA Cup. Việc thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng vì các lý do khác nhau khiến quân số Chelsea mỏng hơn bao giờ hết và HLV Villas-Boas tiếp tục loay hoay với bài toán chắp vá đội hình.
|
Swansea bất ngờ vượt lên dẫn trước ở cuối hiệp 1 |
Chấn thương bất ngờ của Ramires khiến Chelsea mất đi cầu thủ giàu sức chiến đấu ở giữa sân, Lampard cũng không thể ra sân do chưa kịp hồi phục. Cộng thêm việc cả Kalou lẫn Drogba đang phải làm nhiệm vụ tại CAN 2012, Chelsea thiếu những chân sút có khả năng tạo nên đột biến trên hàng công.
Ở lượt đi, Chelsea đã dễ dàng giành chiến thắng 4-1 tại Stamford Bridge, nhưng Swansea đã thay đổi quá nhiều sau 4 tháng. Họ không còn là một tân binh dễ bị bắt nạt mà đã trở nên cực kỳ khó chịu với lối đá áp sát, khiến các ngôi sao "The Blues" gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng.
Áp dụng chiến thuật hợp lý, Swansea đã có được bàn thắng dẫn trước ở cuối hiệp 1 nhờ công Scot Sinclair. Chelsea đã tấn công dồn dập ở những phút còn lại và tưởng như họ đã chấp nhận thất bại ở Liberty thì đúng vào phút bù giờ cuối cùng, Bosingwa sút bóng đập chân Taylor vào lưới mang về kết quả hòa 1-1 cho thầy trò HLV Villas-Boas.
Kết quả này khiến Chelsea mới chỉ có được 42 điểm sau 23 vòng đấu, họ vẫn bảo toàn vị trí thứ 4 nhưng đã bị Tottenham tạo khoảng cách đến 7 điểm (thắng Tottenham 3-1). Đây được coi là sự chuẩn bị không thực sự tốt của Chelsea trước trận giáp chiến với MU vào cuối tuần này.
|
Chelsea gặp quá nhiều khó khăn trong suốt 90 phút |
Chelsea quyết định chọn lối chơi tấn công tại Liberty khi HLV Villas-Boas sử dụng sơ đồ 4-4-3, Romeu cùng Meireles đá tiền vệ phòng ngự, Juan Mata được kéo vào trung lộ sắm vai tiền vệ kiến thiết, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho bộ ba Sturridge-Torres-Malouda.
Trước lối đá phòng ngự của Swansea, Chelsea gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Mãi đến phút 15, đội khách mới tạo ra được tình huống đáng kể đầu tiên khi David Luiz kiến thiết khá đẹp cho Sturridge dứt điểm bên góc trái, tuy nhiên thủ thành Vorm đã xuất sắc cản phá.
Swansea cũng tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong các pha phản công và nếu Cech không xuất sắc trong pha đối mặt với Rangel, Chelsea đã phải nhận bàn thua. Sau đó, Graham đi bóng vượt qua David Luiz rồi chuyền vào cho Allen, nhưng một lần nữa Cech lại cứu thua cho Chelsea.
Đến phút 33, Sturridge chuyền bóng cho Meireles dứt điểm ở tư thế thuận lợi, bóng đập chân một hậu vệ đội chủ nhà đi lập bập khá nguy hiểm. Thi đấu khá lơi lỏng trong phòng ngự, Chelsea đã phải trả giá ở phút 40 khi từ quả đá phạt của Sigurdsson, Ivanovic phá bóng thiếu quyết đoán để Sinclair lao vào dứt điểm nhanh hạ Cech giúp Swansea vượt lên dẫn trước 1-0.
Chelsea buộc phải dồn lên trong hiệp 2, nhưng các cầu thủ bắt đầu có dấu hiệu nôn nóng khi lần lượt Ashley Cole, Malouda đều phải lĩnh thẻ vàng. The Blues cũng đã thi đấu không đến nỗi tồi khi lần lượt Bosingwa, Essien, Romeu dứt điểm liên tục về cầu môn Swansea nhưng chưa đủ khó để hạ Vorm.
|
Chelsea may mắn giành 1 điểm tại Liberty |
Swansea chủ động gia cố hàng thủ với sự hiện diện của Agustien khiến Chelsea càng gặp nhiều khó khăn. Pha bóng gây tranh cãi diễn ra ở phút 77 khi Sturridge bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng trọng tài không cho Man City được hưởng quả 11m. 4 phút trước khi hết giờ, Ashley Cole nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha tắc bóng thô bạo với Dyer.
Trong thế 10 chọi 11, Chelsea may mắn kiếm được bàn gỡ hòa ở đúng phút bù giờ cuối cùng. Bosingwa dứt điểm bóng chạm chân Taylor bay đổi hướng khiến thủ thành Vorm đành bó tay, giúp The Blues kiếm được 1 điểm rời sân Liberty.
Đội hình thi đấu
Swansea: Vorm, Rangel, Caulker, Williams, Taylor, Britton, Allen, Sigurdsson (Agustien 67), Dyer, Graham, Sinclair (Moore 77).
Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Luiz, Cole, Meireles, Romeu (Essien 65), Malouda (Lukaku 80), Sturridge, Torres, Mata.
Thùy Anh (theo bongda68)




Bình luận (0)