|
Các cá nhân được nhận kỉ niệm chương của TW Hội Khuyến học Việt Nam
|
Ngày 6-6, UBND TP.HCM đã tổ chức Đại hội Tuyên dương gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu, dòng họ hiếu học và khu dân cư khuyến học xuất sắc lần thứ V (2011-2013). Qua đó cho thấy, chỉ có con đường học vấn mới thoát nghèo vĩnh viễn…
Ưu tiên cho việc học tập của con
Bà Lê Minh Ngọc – Phó chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM cho biết: “Các gia đình luôn quan tâm đầu tư ưu tiên cho việc học tập, thành đạt của con cháu. Có những gia đình lao động nghèo, thu nhập thấp nhưng vẫn cố gắng chăm lo cho con cháu đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Gia đình hiếu học đã góp phần đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cung cấp cho xã hội những kỹ sư, bác sĩ, giáo viên và lao động có tài năng…”.
Đơn cử như gia đình bà Lâm Thị Lang (P.7, Q.11). Không có nghề nghiệp ổn định, khi thì nhận gia công dán phong bì với thu nhập 1,5 triệu đồng/tháng, lúc thì làm việc lặt vặt trong xóm – ai thuê gì làm nấy nhưng một tay bà đã nuôi hai đứa con nên người. Hiện nay, đứa con lớn đang làm bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2, đứa con nhỏ học năm thứ nhất ĐH Bách khoa TP.HCM. “Phải chạy ăn từng bữa, đôi lúc tôi muốn buông xuôi. Nhưng khi nghĩ đến các con đang tuổi ăn, tuổi học, nghĩ đến những cạm bẫy đang rình rập nếu chúng bỏ học khiến tôi bừng tỉnh và có thêm sức mạnh để vững bước trên đường đời”, bà Lang tâm sự.
Hay như gia đình ông Bùi Văn Đào (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú), để có tiền cho các con được đến trường, mỗi ngày từ 6 giờ sáng đến 12 giờ khuya, hai vợ chồng ông phải vất vả mưu sinh. Căn nhà cấp 4 chỉ rộng vài chục mét vuông nhưng ông bà cũng cố gắng sắp xếp đủ 3 cái bàn cho 3 đứa con làm bàn học. “Tôi thường xuyên gần gũi, an ủi và động viên các con cố gắng học tập. Tôi cũng thường liên lạc với giáo viên chủ nhiệm của các con để nắm tình hình học tập của chúng ở trường”, ông Đào cho biết. Đền ơn cha mẹ, 3 đứa con của ông học rất giỏi – đứa lớn hiện đang học năm 3 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, hai đứa nhỏ đang học THPT.
Đối với bà Quang Nhược Oanh (P.10, Q.5), được làm “cô giáo” cho con là niềm hạnh phúc lớn lao. Khi các con còn học phổ thông, bà đã mua sách dành cho phụ huynh để học cùng con. Không chỉ có vậy, “Để động viên con học tập, tôi cùng con đưa ra tiêu chí cho từng thời gian như kiểm tra một tiết, kiểm tra học kỳ… Phần thưởng là món đồ chơi và dụng cụ học tập. Hiện con gái lớn của tôi là cử nhân kinh tế và làm việc tại Ngân hàng Á Châu, con thứ 2 là cử nhân công nghệ thông tin và con út đang học chuyên tin Trường THPT Lê Hồng Phong”, bà Oanh cho biết.
“Tặng chữ” cho con nhà nghèo
Kinh tế gia đình ông Nguyễn Ngọc Tương (P.Phước Long A, Q.9) mặc dù chẳng khá giả gì nhưng ngoài việc nuôi hai con ăn học thành tài, gia đình ông còn nuôi heo đất lấy tiền tặng cho học sinh nghèo trên địa bàn. “Từ năm 2005 đến nay, bằng số tiền tiết kiệm nuôi heo đất, vợ chồng tôi và hai con đã trao tặng 67 chiếc xe đạp (trị giá 1 triệu đồng/chiếc) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi ở phường. Ngoài ra, hàng năm gia đình tôi còn ủng hộ hàng chục triệu đồng tiền mặt, sách vở cho học sinh, sinh viên trên địa bàn”, ông Tương cho biết.
Hay như Chi hội Khuyến học ấp 3, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, trong 3 năm (từ 2010 đến năm 2012) đã nuôi được trên 900 con heo đất với số tiền khoảng 1 tỷ đồng để chăm lo cho học sinh – sinh viên nghèo trên địa bàn. Đặc biệt, đã xây dựng được một thư viện sách lưu động phục vụ nhu cầu đọc của học sinh, kể cả những em nhập cư…
Không chỉ có các khu dân cư khuyến học, mọi người cùng nhau chăm lo cho học sinh nghèo mà Hội Khuyến học TP.HCM còn xây dựng được các dòng họ khuyến học. Chẳng hạn như dòng họ Lâm (P.13, Q.5), trong 3 năm (2010, 2011 và 2012) đã trao học bổng cho trên 300 học sinh – sinh viên trong dòng họ với số tiền khoảng 250 triệu đồng. Rồi dòng họ Đỗ (P.13, Q.8) – được thành lập từ năm 2005, hàng năm đều cấp từ 40-45 suất học bổng cho con em hội viên với mức hỗ trợ từ 800.000 đồng – 1,5 triệu đồng/suất. Dòng họ Trần ở Q.6, với triết lý làm phúc tạo phúc đã vận động gây quỹ khuyến học bằng tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học, 3 năm nuôi được 168 con heo (tương đương 194.560.000 đồng) tặng học bổng cho gần 250 học sinh. Dòng họ Nguyễn (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân), 3 năm đã tiết kiệm được 353.800.000 đồng gây quỹ học tập…
Dịp này, có 241 gia đình hiếu học xuất sắc tiêu biểu, 9 dòng họ hiếu học và 11 khu dân cư khuyến học được tuyên dương khen thưởng.
Bài, ảnh: Hòa Triều
| “Xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học là những mô hình đặc thù của Việt Nam và sẽ trở thành những thành tố quan trọng trong quá trình xây dựng xã hội học tập”, trích phát biểu của Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà. |


Bình luận (0)