Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chị em sinh đôi vào chung kết Hoa hậu các dân tộc VN

Tạp Chí Giáo Dục

Trần Nữ Vương Linh và Trần Nữ Thạch Linh – hai cô sinh viên đến từ Học viện Báo chí Tuyên truyền – vui mừng khi cùng vượt qua vòng bán kết phía Bắc cuộc thi nhan sắc duy nhất trong năm, diễn ra tối 4/11 ở Hà Nội.

Thạch Linh trong chiếc áo Rồng của Vua.

Từ 60 thí sinh, qua vòng đo nhân trắc học và thi ứng xử, Ban giám khảo đã chọn ra 47 gương mặt trình diễn trang phục dân tộc và áo tắm. Trong khi các cô gái dân tộc Kinh rất tự tin thì các thiếu nữ đến từ 10 dân tộc khác khá e dè, ngượng ngùng. Có cô chưa từng đánh má hồng, đi giày cao gót, chưa từng mặc bikini hoặc chụp hình, chứ chưa nói gì đến việc đi lại trên một sân khấu lớn, dưới ánh đèn màu, trước hàng nghìn con mắt theo dõi của khán giả.

Ở phần trình diễn trang phục dân tộc, Nguyễn Thị Dương, SBD 07, gây ấn tượng mạnh tới người xem khi biểu diễn điệu múa uyển chuyển của dân tộc Mường. Nguyễn Thị Dương hiện là diễn viên múa Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang, từng lọt vào Top 15 Miss Auto Vietnam. Thí sinh số 09 Nguyễn Thị Thu Hà, cô gái đất Cảng, khoe dáng trong chiếc áo dài rất kỳ công với hai sắc vàng, lam giống như một đầm sen với hai tay hình hai chiếc lá sen mềm mại và cổ áo cách điệu hai cánh hoa sen vươn lên thanh khiết. Nguyễn Thị Thu Hà năm nay 24 tuổi, hiện là người mẫu và quản lý kinh doanh. Cô từng lọt vào top 20 cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004.

Vương Linh trong chiếc áo Phượng của Hoàng hậu.

Hà Thị Hằng, SBD 14, dân tộc Thái đến từ Sơn La, vượt trội so với 4 thí sinh dân tộc Thái khác, cũng đến từ Sơn La, bằng động tác ném còn đầy thú vị khi trình diễn trang phục. Hiện là cán bộ Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Sở Văn hóa tỉnh Sơn La, cô biết tận dụng mọi cơ hội trên sân khấu để giới thiệu những bản sắc văn hoá độc đáo của dân tộc mình. Cô gái Mông số báo danh 17 Chương Thị Hoa xuất hiện khiến sân khấu rộn ràng. Thí sinh người Mông duy nhất của cuộc thi trình diễn trong bộ trang phục đặc sắc với hai màu nổi bật là xanh và vàng. Đặc biệt, những chiếc lục lạc cô mang theo khiến khán giả như nghe thấy âm thanh của những chú ngựa thồ đang phởn phơ trên con đường núi đưa cả gia đình ra chợ. Hiện Chương Thị Hoa là sinh viên Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, và chẳng bao lâu nữa, cô sẽ trở thành một giáo viên vùng cao – Hoa tâm sự như vậy khi được hỏi liệu cô có đánh đổi núi rừng để đến với mảnh đất thủ đô phồn hoa.

Cũng trong trang phục dân tộc, nhưng thí sinh Lưu Thị Huệ, số báo danh 19 đến từ tỉnh Hà Giang lại thật năng động và tươi trẻ. Cô như bay nhảy trên sân khấu trong bộ trang phục dân tộc Hoa bằng nhung với quần dài và áo chẽn. Đặc biệt, những chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ khiến cảm giác truyền thống càng thấm đậm hơn. Đó cũng là một điểm chung của nhiều thí sinh trong cuộc thi này, ai cũng mang trên cổ vài chiếc kiềng bạc lấp lánh.

Đến phần thi áo tắm, các cô gái đã trở nên tự tin hơn với những bước xoay, nhún nhẩy trên sân khấu. Phần thi áo tắm là một nét mới của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Trong lần thứ nhất, do khí hậu Đà Lạt lạnh giá, phần thi áo tắm đã được thay bằng phần thi trang phục thể thao. Bộ đồ hai mảnh màu hồng cùng chiếc khăn voan quàng hững hờ qua eo giúp các thí sinh khoe nét đẹp hình thể của mình. Luyện tập trong ít ngày nhưng các sơn nữ đã vượt qua được chính mình để sải bước trên sân khấu trong sự cổ vũ của khán giả, dù không nhiều người trong số họ có người thân xuống tận Hà Nội động viên.

Sau hai phần thi, Ban giám khảo gồm Hoa hậu Thế giới người Việt Diễm Hương, Á hậu I cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2009 Thu Hà, NSND Lan Hương, ca sĩ Vy Hoa, nhà thiết kế Hà Linh Thư… đã chọn ra 26 gương mặt đi tiếp vào vòng chung kết toàn quốc trong đó có cặp song sinh hát hay, múa đẹp, lại có tài sáng tác ca khúc: Trần Nữ Vương Linh (số báo danh 25) và Trần Nữ Thạch Linh (số báo danh 27), sinh viên Học viện Báo chí Tuyên truyền. Hai cô gái đến từ cố đô, đang sinh sống ở Hà Nội, chọn bộ trang phục Rồng – Phượng của cung đình Huế với hai màu vàng – đỏ. Nếu cô chị Vương Linh mềm mại trong chiếc áo Phượng của Hoàng hậu, thì cô em Thạch Linh lại thật uy nghiêm trong chiếc áo Rồng của Vua. Hai chị em Vương Linh – Thạch Linh cũng gây ấn tượng rất tốt trong phần thi ứng xử khi cô chị trả lời rằng “Một đất nước mà mất đi bản sắc văn hóa của mình, thì đất nước đó sẽ không còn tồn tại”, còn cô em khẳng định chị gái không phải đối thủ của mình ở cuộc thi này, mà là người bạn đồng hành, bởi hai chị em đã đồng hành với nhau từ trong bụng mẹ.

Ban tổ chức tặng hoa cho Ban giám khảo trong đêm chung kết miền Bắc.

Trong cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, cặp người mẫu song sinh Thư Huyền – Huyền Thư cũng tạo ấn tượng mạnh với khán giả khi cùng vào vòng bán kết miền Bắc. Tuy nhiên chỉ một người được đi tiếp vào vòng chung kết.

Trong bốn ngày ở Hà Nội, ngoài việc dự các phần thi, các thí sinh khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam còn tham gia bình chọn Vịnh Hạ Long trở thành Kỳ quan thiên nhiên mới của Thế giới qua tin nhắn và Internet.

Vòng bán kết khu vực phía Nam sẽ được tổ chức vào 12 – 16/11 tại khách sạn Windsor Plaza, TP HCM. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 11/12 tại cùng địa điểm.

Bài và ảnh: Ngọc Trần (Theo VNE)

Bình luận (0)