Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chỉ vì ma túy……

Tạp Chí Giáo Dục

Trần Thị Hòa (thứ 2), Nguyễn Tuấn Vũ (thứ 4) từ trái sang tại phiên tòa

“Thưa quý tòa, tôi không cầu xin gì cho bản thân mình nhưng chỉ xin Hội đồng xét xử hãy xem xét mà giảm án cho con tôi”. Đó là những lời nói sau cùng của một người mẹ khi đã khiến con mình vào tù vì buôn bán trái phép chất ma túy.
Mẹ, con cùng ra tòa
Đứng trước vành móng ngựa của TAND TP.HCM là 5 kẻ phạm tội “Buôn bán trái phép chất ma túy”, trong đó Trần Thị Hòa (SN 1965, tại Nghệ An) là kẻ chủ mưu và 4 đồng phạm (có con trai của Hòa). Một vụ án khiến cho cả Hội đồng xét xử phải cân nhắc, phải suy xét kĩ càng trước khi tuyên án.
Theo đó, ngày 3-6-2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM  phối hợp với Công an phường 15, Q.11 kiểm tra phòng 12, khách sạn Long Sơn (Q.11) phát hiện, bắt quả tang Trần Thị Hòa và Phạm Thanh Bình (SN 1974, tại Nghệ An) có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy để bán cho người khác. Tiếp đó, ngày 3-6-2013 đã khám xét chỗ ở của Nguyễn Tuấn Vũ (SN 1992, tại Nghệ An) thu giữ gần 2,5kg ma túy. Một ngày sau đó, khám xét khẩn cấp phòng 204, khách sạn Thanh Thúy (Q.10) bắt quả tang  Nguyễn Vĩnh Toàn (SN 1981, tại TP.HCM) phát hiện và thu giữ 100,49089g ma túy.  Đến ngày 24-8-2013 kiểm tra hành chính nhà của Nguyễn Thị Dung (SN 1972, tại TP.HCM) và thu giữ 239,0142g ma túy các loại. Qua điều tra, bị cáo Hòa đã khai nhận bắt đầu việc mua bán ma túy từ tháng 8-2013 của một người tên Kham-Ly (người Lào, không rõ lai lịch). Hòa đã mua của Kham-Ly 3 lần với trọng lượng ma túy là 8kg. Còn bị cáo Bình khai nhận đã mua ma túy của Hòa 3 lần với tổng trọng lượng gần 2,5kg.
Gia đình tan nát
Mọi người trong phòng xử im lặng không một tiếng động để nghe các bị cáo trình bày về hành vi phạm tội của mình. Trước vành móng ngựa, bị cáo Hòa, mẹ của bị cáo Vũ thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn người con trai của mình. Không khỏi đau xót khi cả mẹ và con đứng đó, mỗi người một đầu. Giọng vị chủ tọa thốt lên: “Bị cáo Hòa có mấy người con?”. Bất giác, trên chiếc micro vang lên một tiếng khóc tức tưởi. Hòa nói trong nước mắt: “Bị cáo có 3 người con, con lớn 26 tuổi, con út 10 tuổi”. Vị chủ tọa nghiêm khắc: “Bị cáo có biết hành vi của mình đặc biệt gây hại cho xã hội nhưng còn đau xót hơn khi chính bị cáo là người đã khiến gia đình bị tan nát, lâm vào thảm kịch. Bởi chồng bị cáo cũng bị tuyên án chung thân vì ma túy, còn bị cáo…”. Bỗng dưng vị chủ tọa chững lại một hồi… Rồi quay sang hỏi Vũ (con trai Hòa): “Mẹ bị cáo đưa ma túy để bị cáo bán thì bị cáo đã bán chưa?”. Cậu thanh niên trả lời: “Bị cáo không biết ai mà bán”. Câu trả lời ngây ngô của một kẻ buôn ma túy không chuyên khiến cho phòng xử bỗng có tiếng râm ran bàn tán. Trước khi phạm tội Vũ là sinh viên Trường CĐ Hoa Sen, bản thân chưa có tiền án, tiền sự. Ngồi ở hàng ghế cuối của phòng xử là cậu con trai cả của Hòa. Cậu chỉ dám nhìn mẹ và em trai từ xa. Thỉnh thoảng đưa tay lên để lau vội giọt nước mắt trào ra… Bị cáo Hòa chia sẻ trong ngậm ngùi đau xót: “Bị cáo không cầu xin gì cho bản thân chỉ mong giảm tội cho con”. Lúc này, Vũ đứng trước mặt Hòa và người mẹ có cơ hội được nhìn ngắm con một cách tự nhiên mà từ đầu phiên xử Hòa chỉ dám đưa mắt liếc nhìn. Bất giác, Hòa phát hiện chiếc cổ áo của Vũ còn chưa bẻ hết, người mẹ tội lỗi nhẹ nhàng đưa tay lên bẻ lại cho con… Tất cả đã quá muộn…
Bài, ảnh: Quế Nghiêm
Xét thấy đây là một vụ án buôn bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức. Vì vậy, TAND TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với Trần Thị Hòa, án chung thân với Phạm Thanh Bình, 15 năm tù với Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Vĩnh Toàn, 12 năm tù với Nguyễn Tuấn Vũ. 
 

Bình luận (0)