Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chỉ vì “máu đỏ đen”…

Tạp Chí Giáo Dục

Đứa con gái 10 tuổi chết sững khi nhìn cha đưa tay vịn chặt, gục đầu trên khung gỗ. Người cha cúi mặt trước vành móng ngựa. Phiên tòa xét xử anh Nguyễn Viết V. được xét xử lưu động tại Trường Tiểu học Tân Khai B (Tân Khai, Hớn Quản, Bình Phước) có khá đông người tham gia nhưng yên lặng như tờ. Không ai thốt nên lời khi bản án được tuyên.
1. Anh Nguyễn Viết V. Trưởng phòng kỹ thuật của một công ty may mặc ở Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc (Bình Phước) vốn trong người cũng có chút máu bài bạc nên thường xuyên tham gia vào các tụ điểm đỏ đen. Mặc cho chị N. vợ anh hết lòng can ngăn, nói nhẹ có nói nặng cũng có nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ. Chị kiên quyết từ chối những đồng tiền anh đưa cho chị từ thắng bài bạc. Những tưởng như thế sẽ mong chồng suy nghĩ lại nhưng anh ngày càng lún sâu vào vũng bùn đỏ đen.
Rồi cái gì tới cũng tới, tối 26 Tết, vì được nghỉ làm anh rủ bạn bè về nhà ăn nhậu rồi tổ chức đánh bài ngay tại nhà. Khi một bộ bài được thay mới bằng một bộ khác đồng nghĩa với tiền trên bàn đã dày lên, thời gian khi ấy đã 23 giờ thì lực lượng kiểm tra ập vào tạm giữ 4 người đang chơi bài. Trên bàn có 10 triệu đồng, riêng của anh Nguyễn Viết V. là 4 triệu đồng. Cả 4 người đều bị tạm giữ điều tra.
Anh Nguyễn Viết V. bị tạm giữ, không khí Tết trong nhà gần như tắt lịm. Chị N. suy sụp hoàn toàn, đứa con lớn 10 tuổi chỉ biết ba đã bị bắt, đứa nhỏ chưa tròn 1 tuổi cứ khóc đòi cha. Cảnh nhà trở nên tan hoang.
2.  Nơi anh Viết V. bị đưa ra xét xử lưu động chính là Trường Tiểu học Tân Khai B. nơi đứa con gái của anh được tuyên dương con ngoan, trò giỏi và giành giải nhất cuộc thi toán. Đứa con gái trước buổi xử còn xoắn xuýt khoe với mọi người chỗ đó (chỗ anh Viết V. đang đứng) là chỗ hôm trước con được đứng lên vị trí số 1 cuộc thi toán khiến người nghe thấy không khỏi chạnh lòng. Không ai khác anh chính là người đưa con đi nhận giải.
 Nhiều người tham dự phiên tòa có cùng nhận xét, anh V. là người cha có trách nhiệm chỉ vì ham mê cờ bạc nên mới khiến cảnh nhà ra như thế này. Khi phiên tòa nghỉ giải lao, anh V. vội vàng nói những lời xin lỗi với vợ đặc biệt là đứa con gái 10 tuổi. Đứa con gái cứ luôn miệng nói “Ba ơi, ba đừng khóc!” nhưng chính mình lại nước mắt giàn giụa. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng của anh đã khiến những người chứng kiến, ai cũng không khỏi xót xa.
Anh Nguyễn Viết V. bị tuyên 18 tháng tù giam. Bản án được tuyên là một bản án nghiêm khắc đối với anh. Hậu quả ngay trước mắt, rõ như ban ngày tại sao người lớn cứ cố chấp sát phạt nhau gây mất an ninh trật tự. Trong khi đó, đánh bài ăn tiền là một trong những hoạt động bị cấm dưới mọi hình thức dù là lớn hay nhỏ, biết là vậy nhưng nhiều người vẫn cứ chơi. Đây là một bài học răn đe đối với những người mang máu đỏ đen, không chỉ riêng đối với anh V. mà còn cả những người tham dự phiên tòa, hay những ai đang muốn “đổi đời” nhờ vào các con bài sấp ngửa.
 Phạm Quyên

Bình luận (0)