Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

“Chia tết” cho giáo viên ngoại thành

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Đinh Văn Cường, CTCĐ Công ty Bến Thành phát quà cho giáo viên

Để những giáo viên ngoại thành có một cái tết được ấm cúng, Công đoàn ngành giáo dục TP.HCM và thầy cô giáo các trường ở nội thành đã tổ chức vận động quyên góp từ các đơn vị giáo dục, các mạnh thường quân “chia tết” cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.
Mang “tết” cho giáo viên ngoại thành
Thực hiện đợt vận động của công đoàn ngành, năm nay các đơn vị giáo dục ở nội thành đã quyên góp được 178.253.000 để hỗ trợ cho những giáo viên ngoại thành gặp nhiều khó khăn, đau ốm trong dịp tết. Số tiền trên sẽ được trao cho 594 giáo viên thuộc 41 xã vùng sâu của các quận, huyện như Cần Giờ, Củ Chi, quận 9, Nhà Bè, Bình Chánh… và những giáo viên còn gặp nhiều khó khăn, đau ốm… trị giá 300.000 đồng/suất/giáo viên. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Phó chủ tịch Công đoàn giáo dục TP cho biết, dù chưa chính thức xác định số tiền là bao nhiêu nhưng dự kiến năm nay ngành giáo dục Phú Nhuận đóng góp ủng hộ các đồng nghiệp ở Cần Giờ là 15 triệu đồng để các đồng nghiệp ăn tết. Song song đó, quận 11 củng “hưởng ứng” được khoảng trên 10 triệu cho những đồng nghiệp ngoài vùng đảo.
Công đoàn Công ty Bến Thành cũng đã ủng hộ 40 suất cho các giáo viên khó khăn thuộc 5 xã vùng sâu của quận 9 (Phú Hữu, Long Phước, Long Bình, Trường Thạnh, Long Trường), mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.
Ấm lòng giáo viên
Sáng ngày 13-1, đại diện Công đoàn Giáo dục và Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Bến Thành đã đến Trường TH Long Phước trao quà cho 40 giáo viên của 5 xã. Đại diện cho 40 giáo viên được nhận quà, cô Nguyễn Thu Thủy (Trường TH Long Phước) vui mừng cho biết: “Long Phước là một phường nghèo của quận, không riêng gì giáo viên mà đời sống người dân cũng còn gặp nhiều khó khăn, cuộc sống của chúng tôi chủ yếu dựa vào lương. Năm nay được sự quan tâm của ngành, có được những phần quà trong ngày tết thực sự là một niềm động viên lớn, giúp chúng tôi yên tâm hơn với nghề”. Còn cô giáo Nguyễn Thị Lan (THCS Long Bình) rất vui mừng khi biết tin mình đươc nhận quà tết của ngành, do không có xe, cô đành xin đi nhờ đồng nghiệp là cô Nguyễn Thị Thu Thảo (TH Tạ Uyên) đến điểm phát quà từ sớm. Cô Lan nói: “Tôi rất xúc động được nhận quà của ngành và Công ty Bến Thành, bởi thông qua món quà, thể hiện được sự quan tâm của ngành, các cấp đối với những giáo viên vùng sâu của quận 9. Món quà là sự khích lệ lớn cho các giáo viên như tôi yên tâm “bám trụ với nghề”. Còn thầy Lê Văn Lực – Hiệu trưởng THCS Long Phước cũng đại diện cho các đồng nghiệp trong trường đến nhận quà, thầy Lực tâm sự: “Những giáo viên ở Long Phước còn rất nhiều khó khăn nên những phần quà như thế này trong ngày tết là có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, động viên giáo viên rất nhiều”.
Chia tay những giáo viên, ông Đinh Văn Cường – Phó chủ tịch CĐ Tổng Công ty Bến Thành nói: “Chúng tôi gửi những phần quà nhỏ với mong muốn được chia sẻ phần nào những khó khăn với giáo viên trong ngày tết. Chúng tôi cũng mong rằng các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ nhiều hơn nữ cho giáo viên, nhất là những thầy cô giáo vùng sâu, vùng xa của thành phố để họ có được một cái tết ấm cúng hơn”.
Nguyên Hải

Bình luận (0)