Hội nhậpGiáo dục khắp nơi

Chicago: 25 học sinh trung học bị bắt vì ẩu đả trong phòng ăn

Tạp Chí Giáo Dục

 

Cần tạo cho học sinh thân thiện, vui vẻ, tránh ẩu đả với nhau (ảnh chỉ mang tính chất minh họa). Ảnh: I.T

Những xung đột bắt đầu diễn ra trong giờ ăn tại phòng ăn trưa của trường: 1 quả táo bị ném đi, 1 hộp bánh bích qui bị giáng xuống đầu giống như là ngư lôi, 1 quả cam có thể bất ngờ lao vào đầu ai đó… Trong vài phút, hàng chục em học sinh đã tham gia vào như là một vụ ẩu đả liên quan đến thức ăn khiến căn phòng trở nên ầm ĩ và người lớn không đủ sức để ngăn chặn tình trạng đó lại.
Cảnh sát vào cuộc
Cảnh sát có mặt vào cuối ngày hôm đó, và 25 học sinh tuổi từ 11 đến 15 đã bị vây lại, rồi đưa từ trường học vào sở cảnh sát. Người phát ngôn của cảnh sát Chicago cho biết, những ẩu đả như thế sẽ được tiến hành điều tra coi như là phạm tội.
Đó là cuối buổi chiều thứ năm, còn lúc này cha mẹ của các học sinh được hỏi về những hành vi như là phạm tội của các em khi đang tuổi vị thành niên. Và họ sẽ có những tác động về pháp lý, tâm lý lâu dài đến các em có liên quan trong vụ bắt giữ.
Bà Erica Russell, mẹ của hai cô gái bị bắt giữ vào hôm thứ ba, đã bỏ ra 8 giờ đồng hồ để tìm hiểu, cho biết: “Các con tôi đã xuất hiện tại tòa án. Chúng bị còng tay, bị đưa vào một toa xe, và bị đối xử như bọn tội phạm thực sự”. Bà Russell nói về các học sinh bị bắt giữ: “Tất cả chúng đều sợ hãi. Bạn không bao giờ biết làm thế nào trẻ em lại bị ảnh hưởng bởi điều đó. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể trừng phạt chúng bằng nhiều cách khác, nhưng không phải là nhà tù. Ai đã không có một cuộc tranh giành về thực phẩm?”.
Theo một nhân viên cảnh sát, các học sinh đã được thả ra vào đêm thứ năm. Họ cũng bị cảnh cáo của nhà trường, bị dán tên trong khuôn viên trường và bị cho là vi phạm điều lệ trường học.
Nhà trường bảo vệ cho học sinh
Bà Diana Shulla-Cose, chủ tịch và đồng sáng lập của điều lệ trường học, cho rằng, trong khuôn viên trường diễn ra tình trạng đó là phần nào bắt nguồn từ vấn đề về dự phòng như thực phẩm leo thang. Sự hiện diện của cảnh sát đã làm cho nó có tính chất nặng nề hơn, lần lượt dẫn đến số lượng lớn các vụ bắt giữ.
Bà Shulla-Cose mô tả toàn bộ sự việc là “không may” và nói thêm: “Chúng ta không kiểm soát hết điều này”. Bà cũng cho biết nhà trường đã được làm việc riêng với các gia đình của những học sinh đã bị bắt giữ để hỗ trợ họ trong thời điểm khó khăn này, và thông qua các quá trình nhận được những thanh niên trở lại lớp học. Nhà trường đã tổ chức cuộc họp với phụ huynh vào ngày thứ ba sau đó để giải thích về những điều liên quan đến các học sinh. Và, một số phụ huynh coi những gì đã thấy như là bản chất ngẫu nhiên của các vụ bắt giữ.
Bà Shirlanda Sivels (một phụ huynh) nói: “Con gái của tôi nói rằng, ai đó đã ném một quả táo vào nó, vì vậy nó trả thù”. Sau đó, tôi hỏi nó: Tại sao họ không ném lại con? Nó nói: “Con không biết? Con cảm thấy điều đó không tốt và họ đã ném nó đi”.
Các chuyên gia tư pháp hình sự nói rằng, các học sinh có nhiều khả năng bị kết án dịch vụ cộng đồng hoặc sẽ bị quản chế. Vì chúng là người chưa thành niên, hồ sơ của chúng sẽ được giữ bí mật cho đến khi trưởng thành – Theo điều 17 của Luật pháp thuộc tiểu bang Illinois – mà theo đó các vụ bắt giữ sẽ được xóa bỏ.
Theo nytimes.com
Nguyên Phan

 

Bình luận (0)