Anzhi Makhachkala và Newcastle United đã có một trận đấu tẻ nhạt trong khuôn khổ vòng 16 đội Europa League rạng sáng nay.
HLV Guus Hiddink đã cho cựu tiền vệ Real Madrid là Lassana Diarra và cựu tiền đạo Barcelona Samuel Etoo ra sân ngay từ đầu, trong khi bên phía đối diện, HLV Alan Pardew trình làng một đội hình "toàn Pháp" với 7/11 cầu thủ là đồng hương của Zinedine Zidane, trong đó có ngôi sao đang lên là Hatem Ben Arfa.
![]() |
Anzhi là đội nhập cuộc tốt hơn, khi siêu sao vừa được mang về trong mùa đông vừa qua là Wilian liên tục chạy chỗ thông minh và công phá khung thành thủ môn Rob Elliot. Phút thứ 15, Willian tỉa một đường chuyền tinh tế cho Oleg Shatov, nhưng thay vì sút thì cầu thủ người Nga lại cố gắng chuyền và bỏ lỡ cơ hội ngon ăn này.
Tuy nhiên, hàng thủ của Newcaslte sớm có được niềm an ủi khi Willian phải rời sân bằng cáng sau một pha va chạm với một hậu vệ đội khách. Lacina Traore vào thay cầu thủ người Brazil.
Kể từ đó, trận đấu bắt đầu chùng xuống, với một số cơ hội thỉnh thoảng của Anzhi, trong đó có cú sút cực mạnh của Etoo, tuy nhiên thủ thành Rob Elliot đã chơi xuất sắc trong tình huống này.
Cũng chính "người đóng thế" cho Tim Krul này đã không ít lần cứu thua cho đội khách, và làm nhụt chí các cầu thủ đội nhà, trong đó có cú sút tuyệt đẹp của Etoo sau đường tỉa bóng gọn gàng của cựu cầu thủ Chelsea Yury Zhivkov tiếp tục bị Elliot cản phá.
Chính vì sự xuất sắc của anh mà những phút sau đó, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, Newcastle đã xuất sắc cầm hoà đội bóng nước Nga nơi miền đất dữ, và rộng cửa tiến vào vòng sau nếu họ chiến thắng trên sân nhà 60,000 chỗ ngồi của mình ở Tyneside.
Bạch Yên (theo bongda)


Bình luận (0)