Sự kiện giáo dụcTin tức

“Chiến tranh trong mắt em”

Tạp Chí Giáo Dục

Các em hc sinh ngi nghe thuyết minh v các hin vt ti Bo tàng Chng tích chiến tranh TP

Đây là chủ đề dự án liên môn sử – địa – giáo dục công dân được giáo viên Trường TH-THCS-THPT Tân Phú (Q.Tân Phú, TP.HCM) triển khai cho hơn 200 học sinh khối 10 của trường. Trong dự án, các em tìm hiểu về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Vượt ra ngoài kiến thức của môn học, dự án còn mang ý nghĩa như lời nhắc nhở mỗi học sinh biết nhìn về quá khứ để sống có trách nhiệm cho hôm nay. Cô Lê Thị Diệu Hiền (giáo viên môn lịch sử của trường) cho biết chương trình Lịch sử lớp 10 đề cập nhiều đến kiến thức lịch sử thời nguyên thủy, còn lịch sử về các cuộc kháng chiến phần nhiều được đề cập trong chương trình Lịch sử lớp 11, 12.  Dự án được xây dựng là bước đệm để học sinh lớp 10 tiếp cận trước với kiến thức. “Học về chiến tranh tưởng dễ mà rất khó. Nếu các em không có những hình dung và rung động thực sự thì sẽ không hiểu hết ý nghĩa của cuộc chiến tranh, từ đó khó mà trưởng thành sau những bài học”, cô Hiền bày tỏ.

Điểm nhấn của dự án là hành trình đến Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM. Tại đây, học sinh được chia thành 3 nhóm để tìm hiểu các hiện vật trong bảo tàng cùng những câu chuyện xung quanh hiện vật đó. Đồng thời, các em phải hoàn thành bài thu hoạch được giáo viên xây dựng trước đó sát với các hiện vật có trong bảo tàng. “Qua những bức tranh, hiện vật có trong bảo tàng, cuộc chiến tranh hiện lên khốc liệt và tàn ác hơn rất nhiều so với những hiểu biết của em. Phải nói là quá sức tưởng tượng. Chuyến đi giúp em nhận ra nhiều điều, rằng bản thân cần phải cố gắng hơn nữa để giữ gìn, bảo vệ và dựng xây đất nước”, Nguyễn Hoàng Phước (học lớp 10A3) chia sẻ. Kết thúc chuyến hành trình đến bảo tàng, mỗi lớp được chia thành 4-6 nhóm để thiết kế poster, dựng phim, clip, đóng kịch, vẽ tranh về chiến tranh. “Mỗi tác phẩm sẽ là một câu chuyện kể lịch sử, tựa như thước phim quay chậm để mỗi học sinh khơi lên trách nhiệm của bản thân, tự tìm ra giá trị của chính mình. Đó cũng là mục đích lớn nhất mà dự án hướng tới”, cô Hiền nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Đ.Yến

 

Bình luận (0)