Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Chiều nay (2-1), các thành viên đội tuyển bóng đá VN đến thăm bệnh nhi ung thư: Háo hức ngày hội ngộ

Tạp Chí Giáo Dục

Từ sau ngày gặp gỡ các tuyển thủ VN 29-11-2008 tại Trung tâm Thành Long, bệnh nhi ung thư Bệnh viện Ung bướu TP.HCM rất mong có ngày được hội ngộ. Giờ đây, ước mơ ấy đã đến thật gần với các em…

Một nhà sư đến thăm bệnh nhi cũng tham gia xếp hạc giấy làm quà tặng các tuyển thủ

Dù đang điều trị nhưng các bệnh nhi vẫn theo chân các tuyển thủ suốt AFF Suzuki Cup 2008 cho đến ngày các anh đăng quang trên sân Mỹ Đình. Lúc ấy, những câu chuyện về bóng đá, các tuyển thủ và HLV Calisto đã trở thành những đề tài thường trực của bệnh nhi và phụ huynh. Niềm tin một ngày thật gần được gặp lại các cầu thủ như tạo thêm tinh thần sống mới cho cả khoa nhi. Và những bệnh nhi, phụ huynh, tình nguyện viên âm thầm chuẩn bị những món quà tặng tinh thần chúc mừng đội tuyển.

Ngay sau khi tuyển VN đăng quang ngôi vô địch, một kế hoạch chuẩn bị hội ngộ với các tuyển thủ đã sẵn sàng.

Những vòng sao may mắn

Dù chỉ có vỏn vẹn bốn ngày nhưng mỗi ngày các bệnh nhi đều nảy thêm ý tưởng mới. Đầu tiên là cắt giấy, quấn cây làm cờ đỏ sao vàng cầm tay. Phòng bệnh, phòng sinh hoạt chung, hành lang… cờ làm ở khắp nơi. Chỉ loáng một buổi đã có hơn 100 lá cờ phất phới để đón đội tuyển.

Làm cờ xong, phụ huynh bệnh nhi Thiên Ý (phòng 4) gợi ý: “Hay mình kết những ngôi sao nhỏ thành vòng dây để tặng đội tuyển. Vì ngôi sao tượng trưng cho sự may mắn và tỏa sáng giống như các anh vậy”. Ý tưởng được nhanh chóng triển khai ngay. Những bàn tay nhỏ xíu còn giữ ven kim tiêm để truyền máu, truyền thuốc quây quần cầm kim, xe chỉ xỏ hàng trăm ngôi sao thành dây đủ màu sắc. Dù vẫn đang trong những ngày truyền hóa chất, nhưng hình ảnh những ngôi sao đã làm cô bé Thiên Ý như quên hết mệt mỏi và đau đớn khi nằng nặc đòi kết ngôi sao…

Tiếp đó, các bệnh nhi trổ tài xếp những chú hạc giấy – món quà của niềm tin. Vuốt con hạc vừa hoàn tất thật thẳng nếp, bệnh nhi Huỳnh Tấn Vũ (phòng 3) – người hâm mộ nổi tiếng của khoa – cười toe: “Hạc giấy sẽ đem những lời chúc tốt đẹp nhất của tụi em để chúc mừng chiến thắng vừa qua của đội tuyển”. “Chúc các anh niềm vui, sức khỏe trong năm mới”, “Tụi em chúc các anh luôn luôn mạnh khỏe và thi đấu thật tốt, giữ vững ngôi vị vô địch nhé. Tụi em cũng sẽ cố gắng vào thuốc để mau khỏe đi đá banh như các anh”…

Những lời chúc thương yêu của các em dường như đã hòa vào món quà là những chú hạc giấy.

Bức tranh của cả trái tim

Bệnh nhi Minh Nam vẽ tranh tặng các tuyển thủ

Minh Nam (phòng 4) – cậu bé bị tế bào ung thư di căn làm đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nữa – khi nghe các bạn trong phòng chộn rộn bàn chuyện cắt giấy làm cờ… cũng bồn chồn muốn tự tay làm một món quà tặng đội tuyển.

Qua cảm giác bằng tay, Nam đã hình dung ra các cầu thủ. “Em muốn vẽ anh thủ môn Đức Cường với đôi găng tay bắt bóng”, Nam nhờ tình nguyện viên cầm tay vẽ những nét chì trên trang giấy. “Chỗ nào em vẽ lệch chị nhớ dùng gôm tẩy lại cho thẳng nét nha” – Nam dặn đi dặn lại. Rồi đến phần tô màu nền cho tranh, Nam lỡ mạnh tay quẹt nét chì xanh thành vệt khá lớn trên tranh không thể nào tẩy được, cậu bé buồn thiu: “Em đã dành hết sự hình dung về anh Đức Cường trong bức tranh này. Em không vẽ lại bức khác được. Mong anh Đức Cường nhận được tranh sẽ không buồn em”.

Thủ môn xuất sắc Dương Hồng Sơn cũng được nét vẽ của Minh Nam thể hiện ở tư thế bắt bóng chuẩn xác. Còn lời hứa vẽ tranh cầu thủ Quang Hải, Nam chưa thể thực hiện được vì tay đau quá. Nam cũng dành một bức tranh đặc biệt tặng cầu thủ Công Vinh… Vẽ với bóng tối, vẽ bằng cảm xúc, sự tưởng tượng thật khó khăn, những bức tranh mang cả trái tim Nam đã hoàn thành để kịp tặng các cầu thủ ngày hội ngộ. Nam luôn miệng hỏi tình nguyện viên: “Chị có biết khi nào các anh tới chơi với chúng em không? Nếu các anh không đến thì nhờ chị giúp em chuyển tranh đến các anh nhé! Em đã hứa với các anh hôm gặp mặt ở sân Thành Long đó. Hứa là phải giữ lời”.

Tranh là món quà tinh thần dành cho các tuyển thủ được nhiều bệnh nhi thể hiện. Dù đang vô thuốc bằng máy phải nằm một chỗ nhưng Tài Thuận (phòng 4) cũng muốn vẽ tranh để làm quà tặng cầu thủ Minh Phương và Công Vinh mà em luôn ngưỡng mộ. Trong tranh của mình, Thiên Ý vẽ HLV Calisto đứng giữa, xung quanh là 22 cầu thủ, phía trên còn có chiếc cúp vô địch thật to để tặng đội tuyển.

…“Chào mừng đội tuyển bóng đá VN đến với chúng em”, câu băngrôn thật đáng yêu mà các bệnh nhi suy nghĩ mãi và quyết định chọn. Tất cả đang háo hức chờ đợi ngày hội ngộ những người anh thân thương.

XUÂN DỊU – TỐ OANH (theo tuoitre)

Bình luận (0)