Y tế - Văn hóaThư giãn

Chiều qua cầu C247 (*)

Tạp Chí Giáo Dục

Mùa tháng bảy vẫn còn chùm phượng đỏ

Lửa thắp lên chấp chới phía chân trời

“C247” !

Tên cây cầu thân thuộc

Sông hiền hòa, năm tháng chảy về xuôi…

Nào ai biết một thời ác liệt

Nơi chân cầu, trận đánh lửa vây quanh

Những chiến sĩ như thiên thần dũng mãnh

Quyết xông lên, đâu tiếc máu xương mình !

Bình dị quá: bờ sông, con nước

Đỏ phù sa tuôn mãi với mây hồng

Từng viên gạch như còn in dấu

Bàn chân người chiến sĩ

phút xung phong …

Trời biêng biếc

một màu xanh tháng bảy

Mây trắng bay bay

một thuở oai hùng

Chiều xuống nhẹ cầu C247

Hàng sao khẽ nghiêng mình

Khúc nhạc tiếng ve ngân …

Tháng 7-2008

Lê Thị Xuân Hương

(*) Cu C247 thuc TP. Sóc Trăng – mang tên đi đi 247 – đơn v QGP đã chiến đu anh dũng trong mùa xuân Mu Thân 1968

Bình luận (0)