Thất bại của Tây Ban Nha trước Hà Lan khiến Chile và Australia hiểu rằng cơ hội đi tiếp vào vòng trong có thể được định đoạt ngay sau cuộc chạm trán diễn ra sáng ngày 14/06. Và khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, trên sân xuất hiện hai chiều cảm xúc trái ngược nhau.
![]() |
Một là niềm vui khôn xiết cho Chile khi xuất sắc vượt qua Australia với tỷ số 3-1. Chiến thắng này giúp đại diện Nam Mỹ giành vị trí thứ 2 ở bảng B sau Hà Lan. Còn ở đầu sân bên kia, đó là sự tiếc nuối cũng như hoài niệm cho thế hệ vàng bóng đá Australia, khi thất bại này cũng đồng nghĩa cơ hội đi tiếp với Tim Cahill và các đồng đội gần như chấm hết.
Để nói về trận đấu này, 3 điểm thuộc về Chile rất xứng đáng nhờ màn trình diễn rất ấn tượng. Không hổ danh là chú ngựa ô của giải, đội tuyển với những ngôi sao như Eduador Vargas, Alexis Sanchez và Valdivia đã cho thấy một lối chơi đậm chất kỹ thuật. Việc ghi được 3 bàn thắng là phần thưởng xứng đáng của họ.
Trong khi đó, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Tim Cahill hay Mark Bresciano không đủ để cứu vãn cho thất bại của tuyển Australia. Xuyên suốt trận đấu, họ chỉ sử dụng lối chơi đơn giản khi thường xuyên lật cánh vào vòng cấm địa để Tim Cahill đánh đầu. Ngoài ra, không có một nét sáng tạo nào được thể hiện trong lối chơi của Australia.
![]() |
Từ trên khán đài, các khán giả Australia tiếc nuối cho trận thua này. Họ hoài niệm về thế hệ vàng của đội nhà như tại World Cup 2010, khi phải chi đội bóng còn đó một Harry Kewell tinh ranh trên hàng công, chỗ dựa vững chắc Lucas Neill nơi hàng thủ hay Carl Valeri và Brett Holman năng động ở tuyến giữa.
Gục ngã trước Chile, tuyển Australia vẫn còn hai trận nữa để thoát khỏi viễn cảnh về nước sớm. Tuy nhiên, điều này chỉ tồn tại trên lý thuyết bởi lẽ họ sắp phải đụng Tây Ban Nha và Hà Lan ở những vòng còn lại. Kỳ thực, đến cả Chile mà Australia còn không giành được 1 điểm, thì huống gì đến hai ‘ông lớn’ vốn ở đẳng cấp còn cao hơn Chile.
Đội hình ra sân:
Chile: Bravo, Diaz, Mena, Jara, Isla, Vidal (Gutierrez 60), Valdivia (Beausejour 68), Vargas (Pinilla 88), Medel, Alexis, Aranguiz.
Australia: Ryan, Milligan, Cahill, Franjic (McGowan 49), Davidson, Leckie, Wilkinson, Spiranovic, Jedinak, Oar (Halloran 68), Bresciano (Troisi 78).
Bàn thắng:
Chile: Sanchez 12, Valdivia 14, Beausejour 90+2.
Australia: Cahill 35.
Thiên Yết (theo bongda)



Bình luận (0)