“Chim sơn ca” là nickname mà thầy cô, bạn bè cũng như khán giả hâm mộ ưu ái dành tặng cho Vy Vy (học sinh lớp 8 Trường THCS Bình Mỹ – huyện Châu Phú – tỉnh An Giang). Bởi lẽ cô học trò nhỏ này có một giọng thật đầy đặn, lảnh lót cùng phong cách biểu diễn rất hồn nhiên, sôi động.

“Chim sơn ca” Vy Vy
Ba tuổi đã biết hát
Nếu cô ca sĩ nhí Vy Vy trên sân khấu vô cùng dạn dĩ, đầy tự tin thì trong cuộc sống thường ngày, em cũng rất ngoan ngoãn, dễ thương. Đặc biệt là cách nói chuyện khá thông minh, lém lĩnh. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình vốn có truyền thống về nghệ thuật nên theo lời mẹ của Vy Vy kể thì ngay từ nhỏ, phải có âm nhạc cô bé mới chịu ngủ. Năm lên 3 tuổi, tuy giọng nói còn chưa rành nhưng Vy Vy đã có thể hát theo những câu hát quen thuộc trong các đĩa thiếu nhi mà mẹ hay mở lên cho em nghe. Vy Vy cũng tỏ ra rất năng động khi tham gia biểu diễn trong các chương trình văn nghệ của trường mầm non, em vừa hát, vừa nhún nhảy, lắc lư theo điệu nhạc một cách rất điệu nghệ dù chưa qua trường lớp nào. Thấy con mình có năng khiếu về âm nhạc, mẹ của Vy Vy đã gửi em vào học hát, học múa ở nhà văn hóa tỉnh An Giang để có những bước khởi đầu căn bản nhất. Cũng nhờ năng khiếu bẩm sinh đó mà những năm tiểu học, các thầy cô dạy nhạc, dạy múa của Vy Vy rất ưu ái cho em vừa học vừa tham gia sinh hoạt trong đội văn nghệ. Vy Vy xuất hiện thường xuyên trên đài truyền hình, đài phát thanh, các đợt hội diễn, hội thi để thỏa mãn niềm đam mê và trau dồi thêm bản lĩnh sân khấu. Em cũng đã “rinh” rất nhiều giải thưởng ca hát ở trường cũng như trong Liên hoan Búp sen hồng, Tuổi thần tiên… Hai năm liền (2010 và 2011), Vy Vy đoạt giải giọng ca xuất sắc nhất của Liên hoan Tiếng hát Hoa phượng đỏ do tỉnh An Giang tổ chức. Thời gian qua, nơi nào có Vy Vy đến biểu diễn là nơi đó chật kín khán giả nhí và rộn ràng không khí cổ vũ, thậm chí nhiều MC còn giới thiệu về em như một “thần đồng” âm nhạc của miền Tây. Năm 2010, gia đình đã thực hiện cho Vy Vy album đầu tay chủ đề Tuổi ngọc phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Thấy được tiềm năng đầy triển vọng của Vy Vy, Trung tâm Ngôi sao âm nhạc (Music Star Ptoduction) đã ký hợp đồng độc quyền, đầu tư phát hành album vol.2 Tuổi thần tiên cho em gồm những ca khúc dễ thương như: Tuổi thần tiên, Nắng sân trường, Sân trường ước mơ, Chiếc đèn ông sao, Má lúm đồng tiền, Búp bê bằng bong… Trung tâm này cũng sẽ tạo điều kiện để Vy Vy có dịp ra ra nước ngoài tu nghiệp vào mỗi dịp hè.

Vẫn đảm bảo tốt việc học
Không chỉ ca hay, diễn tốt mà việc học tập Vy Vy cũng rất “cừ”, liên tục 7 năm liền, em đều giữ vững danh hiệu học sinh xuất sắc, đặc biệt là luôn khiêm tốn và hòa đồng với bạn bè. Tất cả các chương trình văn nghệ của trường, Vy Vy đều nhiệt tình tham gia. Vy Vy cười hồn nhiên: “Vì quá đam mê ca hát, lại không muốn tụt hạng trong lớp nên em phải cố gắng chu toàn cả hai. Với lại ba mẹ em cũng ra điều kiện là phải học tập giỏi thì mới cho em làm nghệ thuật. Bản thân em cũng cảm nhận được rằng, muốn làm một ca sĩ giỏi thì trình độ kiến thức học vấn phải vững vàng”. Một điều mà ba mẹ dạy Vy Vy luôn ghi nhớ là phải biết yêu thương, giúp đỡ những người già tàn tật, trẻ mồ côi lang thang trong phạm vi cho phép. Ước mơ của Vy Vy là cố gắng học thật giỏi để sau này thi vào trường nghệ thuật chính quy, được đào tạo thành một ca sĩ chuyên nghiệp.




Vy Vy và mẹ
Nguyên Nguyên

Bình luận (0)