Ngay tại điểm bắt đầu của Đại lộ Thăng Long, nơi giao nhau với các đường Khuất Duy Tiến – đường Phạm Hùng – đường Trần Duy Hưng là một "chợ" bánh mì họp suốt ngày đêm rất mất mỹ quan, gây nguy hiểm cho người đi đường(ảnh).

Hàng chục người bán bánh mì đứng tràn ra lòng đường, che kín cổng phụ của Trung tâm hội nghị Quốc gia. Mỗi lúc có một chiếc xe máy hoặc ô tô xi nhan để vào lề đường là cả chục người nhao ra vẫy tay, vẫy nón, mời mọc… Quang cảnh lộn xộn này khiến nhiều du khách và người đi đường rất bức xúc, đặt dấu hỏi về năng lực của chính quyền sở tại và lực lượng Thanh tra giao thông.
Chị Hà, trú tại xã Mễ Trì cho biết: "Nhiều tai nạn đã xảy ra vì xe đi sau đâm vào xe đi trước khi xe đi trước rẽ vào mua bánh mì. Các cấp chính quyền cần dẹp ngay chợ bánh mì để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông cho người dân".
Chị Hà, trú tại xã Mễ Trì cho biết: "Nhiều tai nạn đã xảy ra vì xe đi sau đâm vào xe đi trước khi xe đi trước rẽ vào mua bánh mì. Các cấp chính quyền cần dẹp ngay chợ bánh mì để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông cho người dân".
Theo Minh Đạo
(PL&XH)

Bình luận (0)