Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Chợ cóc” trong chung cư

Tạp Chí Giáo Dục

Đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều hộ gia đình ở các khu chung cư, nhiều “chợ cóc” được hình thành ở những đầu cầu thang của chung cư. Đây là nét độc đáo chỉ có ở những chung cư kiểu cũ của Sài Gòn được thiết kế với không gian chung rộng rãi.        

Sẵn sàng phục vụ

Khoảng 6 giờ 30 sáng, chị Liên tất bật bắt đầu một buổi sáng bán hàng của mình. Gọi là “sạp hàng” nhưng đó chỉ là tấm bạt được trải xuống ở đầu cầu thang tầng 2 của cư xá Lý Thường Kiệt (P.7, Q.10). Tuy nhỏ nhưng “sạp hàng” của chị Liên đầy đủ thực phẩm để phục vụ cho nhu cầu của những cư dân sinh sống ở đây, từ hành, tiêu, ớt tỏi cho đến thịt cá, trái cây… “Sáng nào tôi cũng dậy thật sớm đi lấy hàng rồi vội vàng thuê xích lô chở về cư xá để bán. Tuy vất vả nhưng bán ở đây rất vui, bà con ở chung cư ai cũng nhiệt tình ủng hộ. Có người thương tình còn vào nhà mang nước ra cho tôi uống”, chị Liên chia sẻ. Cũng như sạp hàng nhỏ của chị Liên, rất nhiều cửa hàng tạp hóa len lỏi trong các hành lang chung cư ngày ngày vẫn sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm thực phẩm nhanh, gọn của bộ phận người dân chung cư và xung quanh.

Tách biệt khỏi phố phường nhộn nhịp ngoài kia, người dân sinh sống ở những cư xá cũ vẫn giữ được nếp sống có từ vài chục năm trước. Được biết, cư xá Lý Thường Kiệt (P.7, Q.10) được xây dựng vào năm 1972, có 5 tầng lầu, 4 cửa ra vào, thông qua đường Lý Thường Kiệt, Hòa Hảo, Tân Phước, Nguyễn Kim. Do nhu cầu nên những không gian sinh hoạt chung ở đầu cầu thang dần hình thành khu ăn uống và quầy hàng, chợ. Sáng cuối tuần, một số người dân ở chung cư thường tụ tập nói chuyện rôm rả, uống cà phê, ăn sáng và… đi chợ ngay tại tầng lầu mình đang sinh sống. Họ sống thân tình, gần gũi. Tình hàng xóm ở những chung cư kiểu cũ vẫn được coi trọng do thiết kế thân thiện, thoáng đãng cho chung cư. Đó cũng là một phần nguyên nhân làm nên các chợ cóc trong những chung cư này. Chợ hay các cửa hàng tạp hóa ban đầu là bán cho những người thân quen, dần dần theo thời gian mọi người trong chung cư biết tới, người bán mở rộng quy mô. Đây cũng là điều dễ tìm thấy ở những chung cư kiểu cũ tại TP.HCM.

“Chợ cóc” nằm ở tầng 2 cư xá Lý Thường Kiệt (Q.10)

Bà Trần Thị Sáu (60 tuổi), hiện đang sống ở cư xá Lý Thường Kiệt cho biết: “Đối với những người cao tuổi, việc đi lại rất khó khăn nên có những sạp hàng bán tại chung cư rất tiện. Nhiều hôm nhà không có ai, tôi chỉ cần bước mấy bước là đã có thể mua được thứ mình cần. Giá cả không chênh so với mấy chỗ khác là bao, thực phẩm lại tươi mỗi ngày nên tôi đã quen mua ở chung cư chứ không cần đi đâu xa”.

Thấp thỏm lo âu

Hình thức mua bán này không còn xa lạ ở nhiều khu chung cư cũ. Theo nhiều người dân sinh sống ở cư xá Lý Thường Kiệt, cách cư xá 100m có một siêu thị nhưng họ vẫn thích mua thực phẩm ở cư xá vì không phải ra đường hít khói bụi, chỉ vài ba bước chân là có thể mua được thứ mình cần. Trong 5 tầng lầu thì từ tầng 1 tới tầng 3 đều có “chợ cóc”. Tùy theo nhu cầu của từng tầng mà số lượng hàng hóa nhiều hay ít. Mặc dù sáng nào một phần khu sinh hoạt của chung cư cũng bị “chiếm dụng” nhưng những người dân ở đây tuyệt nhiên không hề cảm thấy bị phiền hà bởi “chợ cóc” đã giúp họ tiết kiệm được một khoảng thời gian. Những người buôn bán ở đây luôn có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Sau khoảng thời gian họp chợ từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, họ dọn dẹp để trả lại không gian sạch sẽ, thoáng đãng cho chung cư. “Ai cũng biết hành lang chung cư không thể làm nơi buôn bán nhưng hầu hết bà con ở đây đều rất vui vẻ, không làm khó dễ gì cả. Riết rồi quen, những hôm vắng bóng chị chủ sạp ở đầu cầu thang, những bà nội trợ như tôi lại thấy như thiếu thiếu chút gì đó”, chị Oanh, một chủ hộ ở cư xá Lý Thường Kiệt cho biết.

Đối với những chung cư mới xây dựng sau này, để đảm bảo vệ sinh và an toàn cháy nổ đều có quy định cấm tụ tập buôn bán ở các hành lang. Tuy phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân ở chung cư nhưng đây lại là chợ tự phát nên những người đang bán hàng trong chung cư cũng không khỏi thấp thỏm lo âu vì “chợ cóc” này có thể bị cấm kinh doanh bất kỳ lúc nào.

Bài, ảnh: Yên Hà

“Từ trái ớt, bó rau cho đến thịt cá, trái cây, tất cả đều có để sẵn sàng phục vụ nhu cầu của các bà nội trợ. Lúc trước tôi hay đi chợ ở ngoài, nhưng giờ thì thường xuyên đi chợ trong chung cư bởi vừa tiết kiệm được thời gian, vừa có thể trông con. Nếu đi mua ở xa thì tôi phải gửi con cho ai trông giúp nên đôi khi rất phiền”, chị Hoa, một người dân ở cư xá Lý Thường Kiệt cho biết.     

 

Bình luận (0)