Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cho đời em… sang trang

Tạp Chí Giáo Dục

Mỗi em một hoàn cảnh, khó khăn, côi cút, nhưng nhờ có sự trợ giúp của Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM, các em thanh thiếu niên kém may mắn ở 7 mái ấm và Nhà hội nhập nữ đã và đang được chăm sóc, được học hành và được yêu thương.

Em Đỗ Minh Hòa (bìa trái) được trao phần thưởng vì đạt thành tích học tập tốt

Nâng bước tương lai

Tại buổi tổng kết năm học 2015-2016 do Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM tổ chức vừa qua, em Đỗ Minh Hòa đã kể về cuộc đời em như một minh chứng về sự đổi thay lớn lao kể từ khi em được những tấm lòng thiện nguyện nâng đỡ. Cậu bé 15 tuổi tâm sự, em là một đứa trẻ bất hạnh do thiếu tình yêu thương của mẹ cha. Năm em lên 6, cha phải đi tù vì nghiện ngập, mẹ lấy chồng khác, nên em sống trong sự đùm bọc của ông bà nội. Để nuôi gia đình và đứa cháu nội, mặc dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông của Hòa vẫn phải cật lực chạy xe ôm hoặc làm phụ hồ để trang trải chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà mỗi tháng. Vậy mà những bữa ăn, chi phí cho gia đình vẫn luôn thiếu trước hụt sau. Thương cảm với hoàn cảnh của em, Chi hội Chữ thập đỏ của phường đã giới thiệu em vào Mái ấm Tân Bình (thuộc Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM). Ở đó em được ăn uống đầy đủ, được học hành và chăm sóc chu đáo. Không phụ lòng những người đã yêu thương mình, suốt quá trình 6 năm qua, Hòa luôn đạt thành tích học sinh giỏi và được trao tặng nhiều học bổng, dụng cụ học tập sau mỗi năm học.

Tại buổi lễ, Hòa đã bày tỏ lòng biết ơn hội, đã có sáng kiến thành lập các cơ sở, mái ấm để những đứa trẻ kém may mắn như em được học chữ, học nghề. Hòa xúc động nói: “Nếu không được các ngoại viếng thăm, khích lệ mỗi ngày; nếu không có dự án này cũng như sự dang tay của bao ân nhân thì những đứa trẻ như chúng con không biết tương lai sẽ đi về đâu trước những cám dỗ, cạm bẫy trong cuộc đời”.

Ông Nguyễn Phi Phụng, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục thành phố nhắn nhủ: “Bằng nỗ lực học tập của mình, tin rằng các cháu sẽ thay đổi được “quá khứ”, không phụ lòng những người đã dày công chăm sóc, nuôi dưỡng và yêu thương mình. Chúc các cháu thành công trên đường đời”. Ông cũng nói rằng, các hoạt động của Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM có ý nghĩa rất lớn, góp phần khẳng định TP.HCM là một thành phố nghĩa tình.

Phạm Ngọc Quỳnh (sinh viên Trường ĐH Nông Lâm) phát biểu tại ngày tổng kết

Cũng từng may mắn được lớn lên dưới mái ấm của hội, em Phạm Ngọc Quỳnh nay đã là sinh viên năm 3 của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (chuyên ngành kinh tế tài nguyên môi trường). Quỳnh hiện là một trong số những sinh viên nữ xuất thân từ các mái ấm, nhà mở của hội, hiện đang sinh sống trong Nhà hội nhập nghề nghiệp nữ (cũng do Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM thành lập). Đó là một mái nhà đầy tình yêu thương, cũng là nơi để các nữ sinh viên tự trau dồi bản thân, học hỏi các kỹ năng sống như kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng xin việc, kỹ năng giao tiếp tiếng Anh và tin học…

Yêu thương và tự hào

Theo bà Đoàn Lê Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM, hội hiện chăm sóc 161 thanh thiếu niên tại 7 mái ấm và 9 nữ sinh viên tại Nhà hội nhập nữ. Bà cũng tự hào cho biết, kết quả học tập trong năm học 2015-2016 có đến 103/161 em đạt học sinh giỏi và tiên tiến. Bên cạnh đó, còn có 17 em hoàn thành bậc tiểu học, 12 em tốt nghiệp THCS, 6 em vừa học văn hóa vừa học nghề (nghiệp vụ nhà hàng, uốn tóc, điều dưỡng…) và một số em đã hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia đang chờ kết quả xét tuyển vào ĐH. Bên cạnh đó, tại Nhà hội nhập nữ còn có 9 nữ sinh viên đang theo học trung cấp, ĐH và 2 em đã tốt nghiệp, có việc làm.

Ngoài việc học tập nghiêm túc, các em ở các mái ấm còn hăng hái tham gia các hoạt động thanh thiếu niên ở trường và đạt nhiều thành tích trong các môn thi năng khiếu như vẽ, bơi lội, đàn, võ thuật. Các cô trưởng mái ấm còn tìm cách để cô cháu cùng học nghề làm hoa vải, hoa voan, kết đá, làm túi xách… để tăng thêm thu nhập cho các mái ấm.

Bà Hương cho biết thêm, để duy trì các mái ấm, tất cả là nhờ vào sự ủng hộ nhiệt thành của các vị mạnh thường quân trong và ngoài nước. Đặc biệt, bà Celia Caughey (đến từ Úc), người mẹ nuôi của Mái ấm Bà Chiểu là người khởi xướng vận động nguồn tài trợ từ nước ngoài để thành lập mái ấm này và cũng đã vận động tài trợ cho mái ấm suốt 20 năm qua. Trong suốt hành trình ấy, có biết bao trẻ đã trưởng thành, rời mái ấm và đã trở thành người hữu ích cho cuộc sống này.

Bà Hương xúc động bày tỏ: “Với tình cảm thân thương và lòng nhân ái của các vị ân nhân trong và ngoài nước, Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM tin rằng đó sẽ là những giá trị tinh thần to lớn và là nguồn động viên để giúp các cháu cố gắng học tập, rèn luyện tốt và có niềm tin để bước vào đời”.

Bài, ảnh: Bích Vân

 

Bình luận (0)