Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Chờ ngày hạnh phúc

Tạp Chí Giáo Dục

Thu Đào và Văn Lượng đang mong chờ ngày hạnh phúc sắp tới

Cơ thể bị khiếm khuyết, cuộc mưu sinh gian nan khiến cho ước mơ nên duyên chồng vợ của nhiều cặp đôi trở thành vượt quá tầm với. Nhưng thật nhiệm mầu, nhờ sự quan tâm của xã hội và những tấm lòng rộng mở, chỉ chưa đầy một tháng nữa các cặp đôi này sẽ trở thành cô dâu – chú rể trong một đại tiệc cưới ở TP.HCM.

Sinh ra là để dành cho nhau

Ra đời và trưởng thành với cơ thể là một cô gái… lùn, cô bé Nguyễn Thị Thu Đào (23 tuổi, ngụ Ân Thạnh, Hoài Ân, Bình Định) thường hay mặc cảm và tự ti với bạn bè cùng trang lứa. Chưa bao giờ cô dám nghĩ đến chuyện “sẽ lấy được chồng” với cơ thể chỉ cao 1m tròn. Vào một ngày đẹp trời, khi đang đi bán vé số ở quốc lộ 1A gần ngã tư An Sương, bất chợt em gặp một anh chàng “cùng hoàn cảnh” quê ở Đồng Tháp. Anh chàng ấy tên Nguyễn Văn Lượng, 28 tuổi, cao 1,2m. Với nhã ý ban đầu là tính mời cô bạn vào sinh hoạt với nhóm thể thao ở Trung tâm Văn hóa thể thao ở quận Tân Bình với mình, nên Lượng đã chủ động làm quen và xin số điện thoại của Đào. Từ chỗ quen biết, rồi họ “phải lòng” nhau. Đào kể rằng Lượng là một người biết lo làm ăn, siêng năng, chu đáo và chăm sóc cho cô từng chút một. Khi Đào bệnh, Lượng đã nghỉ bán vé số, anh nấu cháo cho Đào ăn, mua thuốc cho Đào uống… Vì cả hai đứa đều xa quê, phải thuê nhà trọ ở, thu nhập chưa ổn định nên những lần hẹn hò của họ chỉ là ly nước ở quán ven đường, ở công viên cho đỡ tốn kém. Bằng chứng của tình yêu chân thành đó là cảm nhận không thể sống thiếu nhau giữa cuộc đời này, nhưng vì gia đình cha mẹ hai bên đều khó khăn, thu nhập của cả hai cũng không ổn định, lại thêm bị anh chị em hai bên phản đối vì “lo hai đứa lấy nhau sẽ khổ cho bản thân và khổ cho con cái”, nên chưa bao giờ họ dám mơ đến chuyện sẽ tổ chức đám cưới.

Rồi đến một ngày, may mắn đã mỉm cười với họ, khi thầy giáo ở Trung tâm Văn hóa thể thao cho họ biết thông tin và hướng dẫn cách đăng ký tham gia lễ cưới tập thể “Thắp sáng yêu thương – Vẹn tròn hạnh phúc”. Và cũng kể từ ngày được Ban tổ chức chấp thuận, gia đình hai bên đồng lòng, cặp đôi này mỗi ngày cố gắng làm việc cật lực hơn. Họ nhịn ăn sáng, tìm ăn trưa ở những quán cơm giá rẻ để dành dụm lo cho tương lai. Lúc này, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày tổ chức lễ cưới, cũng là lúc Lượng và Đào đang đếm từng ngày, từng giờ, chỉ mong sao ngày hạnh phúc trọng đại nhanh đến gần.

Chưa bao giờ mơ “có được ngày vui cưới”

Cùng bị khiếm thị, cùng làm việc chung tại một cơ sở massage ở quận 10, TP.HCM, anh Ngô Chí Cường (ngụ Kế Sách, Sóc Trăng) đã đem lòng cảm mến chị Nguyễn Thị Tươi (ngụ Tây Ninh) vì đức tính hiền lành, nói năng dịu dàng, biết cách cư xử và theo lời người sáng mắt miêu tả thì “gương mặt cô ấy cũng xinh xinh”.

Anh Cường thuật lại rằng tình cảm của anh và chị Tươi dành cho nhau chân thật và cũng thật đơn giản. “Tươi bị khiếm thị vào năm 10 tuổi do bị bệnh về mắt, còn tôi bị cườm nước năm 21 tuổi và bị mù sau đó. Chúng tôi hiểu và cảm thông hoàn cảnh của nhau, dần cảm mến rồi yêu thương nhau. Tuy vậy, hai đứa chưa bao giờ hẹn hò hay đi đâu chơi, ngoài chỗ gặp nhau duy nhất mỗi ngày cùng đến chỗ làm chung”.

Sau 5 năm tìm hiểu, năm 2013 họ quyết định làm giấy đăng ký kết hôn, nhưng vì gia cảnh khó khăn, cha mẹ anh Cường đã khuất, chỉ còn mẹ chị Tươi thì đã lớn tuổi, gia đình hai bên lại xa xôi nên không có điều kiện tổ chức đám cưới, chỉ có cuộc gặp gỡ sơ sài để hai họ biết nhau. Tình yêu của họ rồi cũng đã kết trái đơm bông bằng sự ra đời của cô con gái nhỏ. Nghề massage ngày một ế ẩm khiến anh Cường quyết định đổi nghề. Vợ chồng anh Cường nay đã chuyển về thuê phòng trọ ở quận 12. Ở cái tuổi 42, ngày ngày anh ôm đàn, hát dạo, bán kẹo kéo ở những quán nhậu để kiếm tiền đắp đổi qua ngày, trong khi vợ anh thì ở nhà chăm sóc con và lo cơm nước. Một lần biết được thông tin về đám cưới tập thể khi xem ti vi, vợ chồng anh Cường đã bàn nhau đăng ký và mừng rỡ vỡ òa khi được Ban tổ chức chấp nhận. Anh Cường tâm sự: “Cả đời chúng tôi chưa bao giờ dám mơ đến một cái đám cưới đúng nghĩa. Nay nhờ có sự trợ giúp của các tổ chức và các nhà hảo tâm, vợ tôi sẽ trở thành cô dâu, còn tôi sẽ là chú rể. Mới nghĩ đến ngày đó thôi đã khiến chúng tôi nhiều đêm thao thức vì hồi hộp và vui mừng”.

Bài, ảnh: Bích Vân

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Him Lam Palace, Trung tâm Đào tạo nghề Kim Tuyến, NSND Kim Cương sẽ cùng phối hợp tổ chức lễ cưới tập thể mang tên “Thắp sáng yêu thương – Vẹn tròn hạnh phúc” cho 30 cặp đôi khuyết tật vào ngày 20-10 sắp tới. Theo đó, mỗi cặp đôi sẽ được Ban tổ chức tặng trang phục cưới, hình cưới, hoa cưới, một cặp nhẫn cưới và một bàn tiệc để mời hai họ cùng chung vui.

 

Bình luận (0)