Y tế - Văn hóaThư giãn

Chớ rước họa vào thân!

Tạp Chí Giáo Dục

Mới đưa hai đứa nhỏ đến trường sớm cho kịp giờ chào cờ sáng thứ hai, Bò Cạp tui hì hục đạp xe về nhà để tranh thủ vẽ cho xong chùm tranh biếm mừng mùa tựu trường, đến cửa thì bị anh Tư thương binh giữ lại, hỏi:
– Mày coi có ai quen biết cần thuê người làm thì giới thiệu tao nghen, nếu có nhiều việc thì giới thiệu đám thanh niên hưỡn trong xóm mình nữa, thất nghiệp đông quá, “nhàn cư vi bất thiện” chớ có hay ho gì!
– Dạ … để em hỏi thăm thử. Anh em trong xóm có thể làm được những công việc gì?
– Gì cũng được tuốt, miễn là đừng có đòi hỏi phải “có ngoại hình và biết ngoại ngữ, thạo vi tính”.
– Gay a! – tui nhăn mặt – Để từ từ em dò hỏi thử …
Anh tư thương binh định bước đi, chợt đứng lại reo lên:
– À, hay là mày hỏi thử coi có ai cần người ra tòa thay, ngồi tù thế không?
– Giỡn chơi sao cha nội?
– Thiệt chớ giỡn gì? Tao thấy đời bây giờ cái gì cũng thuê đươc, mướn được mà!
– Đừng có giỡn mặt chính quyền, đùa dai với luật pháp!
– Vậy thì… coi có cái mối nào cần đi thi giùm thi hộ không?
– Cái đó… cũng phạm pháp. Tui hổng dám làm mai dắt mối đâu!
– Hay mày hỏi thử có phụ huynh nào cần mướn người đi học thay cho con em mình không thì báo cho tao biết nhé?
– Đi học thay à! Làm gì có chuyện đó?
– Tao nghĩ chắc là có. Cha mẹ nào không thương con, không sợ con mình chết bất đắc kỳ tử? Cho nên cũng có người cần thuê người khác đi học thay cho mình…
– Đi học sao lại sợ chết bất đắc kỳ tử ? Bộ sợ chết vì học quá tải, học nhồi học nhét à?
– Không, phụ huynh họ sợ con mình chết vì… trường sập bất tử!
– Trường sập sao được?
– Sập chớ sao không? Tao nghe nói có một ngôi trường nọ được xây xong, biên bản nghiệm thu ký chưa ráo mực thì 4 phòng học tầng 2 đã bị nứt với nhiều vết có chiều dài từ 1 đến 2 mét; trong khi đó theo thiết kế thì công trình này thuộc dạng kiên cố, tiêu chuẩn cấp 3, bê-tông chịu lực, với tổng kinh phí 500 triệu đồng…
– Ái chà… có chuyện đó nữa sao? Nhưng mà nếu có ai cần thuê người đi dạy thay, học thay thì anh cũng đừng dại gì mà làm mấy việc đó kẻo lại lãnh họa vào thân…
Kiến Bồ Nhọt

Bình luận (0)