Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Chọn bạn hay chọn tình?

Tạp Chí Giáo Dục

Dex (Colin Egglesfield) và Darcy (Kate Hudson) trong phim – Ảnh: GALAXY

Giữa hàng loạt phim bom tấn hành động, kỹ xảo ra rạp hè năm nay, Something borrowed (Yêu lầm chồng bạn) thổi vào luồng gió mới bằng thể loại hài hước, tình cảm với kịch bản chặt chẽ.

Nội dung không quá mới: Cuộc tình tay ba giữa hai cô bạn thân là Rachel (Ginnifer Goodwin đóng) và Darcy (Kate Hudson) cùng vị hôn phu của Darcy là Dex (Colin Egglesfield) nhưng chính lối dẫn chuyện của đạo diễn Luke Greenfield đã thu hút khán giả.

Yêu lầm chồng bạn làm dấy lên câu hỏi đầy tò mò liên quan đến tình yêu, tình bạn, sự trung thực giữa những người bạn thân thiết từ thuở bé đến tận ngày sắp diễn ra lễ thành hôn. Mỗi người, dĩ nhiên với sự bồng bột của tuổi trẻ đã phạm phải sai lầm đáng tiếc, rất con người. Tuy nhiên, chấp nhận và chịu trách nhiệm với những gì đã làm giúp họ thật sự trưởng thành. Điểm thú vị là khán giả khó đoán được diễn biến câu chuyện bởi bất ngờ luôn là thứ mà đạo diễn Luke Greenfield và biên kịch Jennie Snyder Urman hướng đến. Phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nữ nhà văn Mỹ Emily Giffin.

Tựa phim lấy ý tưởng từ câu chúc phúc cho cô dâu trong ngày cưới ở phương Tây khi bước vào nhà thờ làm lễ thành hôn: Something old, something new, something borrowed, something blue… (Một vật cũ, một vật mới, một vật mượn tạm và một vật màu xanh…). Điều gì xảy ra nếu chú rể trở thành vật mượn tạm chính là thông điệp phim muốn chuyển tải.

Yêu lầm chồng bạn dù chỉ được đầu tư kinh phí là 35 triệu USD nhưng đã thu về hơn 60 triệu USD khi ra rạp vào tháng 6.2011. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 15.7.

Đỗ Tuấn (Theo TNO)

Bình luận (0)